Đường Hẹp – Con đường nên Thánh

Mt 7:13-14: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

Các bạn trẻ thân mến!

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ các thánh nam nữ như một khởi đầu cho những tuần cuối cùng của Năm Phụng Vụ nói về thời Cánh Chung với đỉnh cao là Lễ Đức Ki-tô Vua Vũ Trụ. Trong thời gian này, chúng ta được mời gọi hướng lòng về Nước Trời, là quê thật của chúng ta. Cụ thể, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và noi gương các thánh nam nữ. Các ngài cũng là con người bất toàn như chúng ta, nhưng, nhờ ơn Chúa, đã hoàn tất ơn gọi của họ trong cuộc đời lữ hành này. Nói theo đoạn Mt 7:13-14, họ đã lựa chọn và hoàn tất con đường hẹp của Đức Ki-tô. Đó là con đường của tình yêu tới cùng, con đường của sự sống vĩnh cửu. Bài hát “Đường hẹp” dưới đây diễn tả những tâm tình ấy: noi gương các thánh để bước theo Đức Ki-tô trên đường hẹp.

Hữu Phong, S.J.

Kiểm tra tương tự

Những lời của thánh Lêô Cả là tiếng hò reo chiến đấu của hy vọng

Lời của thánh Lêô Cả là tiếng hò reo chiến đấu của hy vọng: Dù …

Những tâm tình mời gọi tôi sống Mùa Vọng | Suy tư Tin Mừng CN II Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng NHỮNG TÂM TÌNH MỜI GỌI TÔI SỐNG MÙA …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *