Giáo xứ Hiển Linh khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

Để tỏ lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ Maria – Mẹ của Giáo Hội và cũng là Mẹ của mỗi người – giáo xứ Hiển Linh đã tổ chức kiệu hoa và vũ khúc tiến hoa dâng kính Mẹ. Kiệu hoa Đức Mẹ đầu tháng đã được ban Mục vụ Giáo xứ và nhóm Giáo lý viên chuẩn bị từ rất sớm và đẹp mắt.

 Vào lúc 17h30 thứ Bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2012, Cha xứ Tôma Vũ Quang Trung, S.J và Cha Phụ tá Phêrô Đỗ Quang Dũng, S.J cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hiển Linh đã tập trung ở khoảng sân trước dãy nhà giáo lý để chuẩn bị cung nghinh kiệu Đức Mẹ.

Dẫn đầu đoàn kiệu là Thánh giá nến cao, kế đến là các em thiếu nhi trong nhóm múa tiến hoa dâng Mẹ, sau đó là Cha xứ cùng với các em lễ sinh, và cuối cùng là cộng đoàn dân Chúa. Sau lời ngỏ hướng cộng đoàn đi vào tâm tình của Tháng Hoa kính Đức Mẹ, Cha Phụ tá đã tuyên bố khai mạc cuộc rước kiệu Đức Mẹ. Đoàn kiệu đã khởi hành từ khoảng sân trước dãy nhà giáo lý, hướng ra nhà An Bình và sau đó tiến qua bãi cỏ trước nhà thờ để vào trong Thánh Đường.

Đoàn rước kiệu Đức Mẹ

Sau khi cung nghênh tượng Mẹ an vị nơi trang trọng trước Bàn Thờ, Cha Sở xông hương kiệu Mẹ. Kế đến một số em thiếu nhi của trường Giáo lý được tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của các anh chị Giáo lý viên đã kết hợp các điệu múa, cử điệu dịu dàng dâng lên Mẹ những bó hoa tươi thắm tượng trưng cho những tấm lòng thảo kính cùng bao lo toan trong cuộc sống, mong Mẹ che chở, nâng đỡ và phù trì.

Kiệu Mẹ được đặt ở vị trí trang trọng trước cung Thánh

Mẹ ơi,

Hôm nay đầu tháng dâng hoa

Đoàn con cung chúc trước tòa Mẹ yêu

Muôn hoa đua sắc mỹ miều

Tạ ơn dâng mẹ sớm chiều lòng con.

Hoa lòng thắm tỏ sắc son

Dâng lên ngai Mẹ mong tròn tin yêu.

 

Vũ khúc tiến hoa dâng Mẹ của các em thiếu nhi trường Giáo lý 

Sau điệu vũ khúc dâng hoa tiến Mẹ, các em thiếu nhi và cộng đoàn tiến về kiệu Mẹ và dâng lên những đóa hoa tươi thắm.

Và hòa trong tâm tình thảo kính Mẹ Maria trong tháng Hoa này, ước mong mỗi người sẽ sống tốt hơn trong ý nghĩa của việc dâng hoa kính Mẹ. Mong sao mọi người luôn biết chạy đến bên Mẹ trong những biến cố của cuộc sống, xin Mẹ nâng đỡ, che chở phù trì. Xin cho mỗi người luôn thực thi những việc lành phúc đức hầu kết thành những đóa hoa lòng dâng lên Mẹ

 

Các em thiếu nhi dâng lên Mẹ những đóa hoa thắm tươi

Lạy Mẹ Maria,

Như những người con thơ, và với những cánh hoa lòng trước tôn nhan Mẹ hiền :

chúng con hợp dâng xứ đạo Hiển Linh thân thương nhỏ bé, xin Mẹ thương củng cố đức tin, gia tăng lòng mến, để xứ đạo chúng con ngày càng phát triển như lòng Chúa ước mong;

chúng con dâng lên Mẹ các gia đình trong giáo xứ, xin Mẹ thương gìn giữ gia đình chúng con luôn là những mái ấm đầy tình thương và tha thứ, tràn đầy hạnh phúc và bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh trao ban;

chúng con dâng lên Mẹ các bạn trẻ, các em thiếu niên thiếu nhi, xin Mẹ thương che chở, dẫn dắt và chúc lành cho từng con thơ của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục đồng hành và dẫn bước chúng con trên hành trình đức tin, và dạy chúng con biết theo gương Mẹ thuận theo Thánh Ý Chúa trong cuộc đời. Amen !

Sau đây là một số hình ảnh của buổi dâng hoa

 

Dâng hoa đầu tháng 5.5.2012

 

Dâng hoa đầu tháng 6.5.2012

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

09.05.2012

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *