[Chuỗi Mân Côi Laudato Sí ] – Mầu Nhiệm Thương – Thứ Tư: Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

 

“Thách đố khẩn thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta là huy động toàn thể gia đình nhân loại cùng nhau tìm kiếm một sự phát triển bền vững và hỗ tương, vì chúng ta biết rằng mọi thứ có thể thay đổi. Đấng Tạo Hoá không bỏ mặc chúng ta; Ngài không bao giờ bỏ mặc kế hoạch yêu thương của Ngài hoặc hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng để cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung.” (LS 13).

 

Trước cái chết của mình, Chúa Giêsu vác thánh giá của Ngài và của chúng ta. Ngài mang mọi thứ chúng ta đã bỏ bê, để lại trên đường, và với tình yêu vô biên, đối mặt với đồi Canvê, nơi Ngài biết rằng công trình của Ngài sẽ hoàn tất. Bằng cách này, Ngài cũng để ông Simôn Cyrene giúp đỡ; và Mẹ Ngài hiện diện, người đồng hành với Ngài bằng ánh mắt và bước chân vững chãi, đau khổ cùng Ngài, nhưng trung thành và kiên định. Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta, Ngài thực hiện công trình của Ngài. Và Ngài mời gọi chúng ta cùng bước đi, để có thể kéo dài công trình ấy trong hôm nay của chúng ta, để tiếp tục xây dựng một nền văn minh nơi tình yêu vượt thắng hận thù, tha thứ vượt thắng xúc phạm, bình an và liên đới vượt lên trên huỷ diệt và ích kỷ. Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương của thụ tạo, là chị của chúng ta để cùng Mẹ và như Mẹ, thực hiện chương trình tình yêu chung này mà Con Mẹ đã khởi sự và hoàn tất mà không nản lòng.

Lần Chuỗi: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh.

Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí

Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam

Kiểm tra tương tự

Giữ cho tấm lòng sạch trong | Suy Tư Tin Mừng CN 32 TN Năm C

  Những tuần vừa qua, chúng ta chứng kiến những cơn bão lũ dữ dội …

Ngày 06.11 – Tưởng nhớ các Tu sĩ Dòng Tên đã qua đời – “Xin ơn ‘sống suốt đời trong Dòng’”

Phụng vụ Dòng Tên (ngày 06.11) cử hành Thánh lễ cầu cho các Giêsu Hữu …