Gx Tạo Tác: Tháng hoa dâng Mẹ

Tháng hoa, tháng Giáo Hội dành riêng để tôn kính Đức Mẹ. Hoà chung với muôn tấm lòng của các tín hữu khắp hoàn cầu, giáo xứ Tạo Tác đã khởi đầu tháng hoa bằng tâm tình thảo hiếu, dâng lên Mẹ “hoa lòng thơm ngát”. Muôn vạn hoa lòng từ mỗi cá nhân, từng gia đình, các khu giáo và cả cộng đoàn giáo xứ, chất chứa biết bao tâm tình yêu mến, bao hy sinh âm thầm, bao lời kinh sốt mến và những cố gắng canh tân bản thân. Muôn vạn hoa lòng, đong đầy biết bao ước nguyện, nhưng tựu chung lại chỉ có một tấm lòng, một nguyện ước ; đó là ao ước dâng đời sống mỗi người chúng ta theo lời Xin Vâng của Mẹ.



Chúa nhật 31-05-2015, bế mạc tháng hoa với buổi dâng hoa chủ đề “chung tấm lòng, dâng đời sống”, cộng đoàn giáo xứ Tạo Tác cung nghinh Mẹ, hiệp dang lên Mẹ những bông hoa muôn màu muôn sắc và cùng với Mẹ ca ngợi cảm tạ muôn hồng ân Chúa đã thương ban.

Kính Mừng Nữ Vương


 

DÂNG HƯƠNG:

“Ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều” (Tv 141, 2).

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi hằng có đời đời, chúng con khấu đầu bái lạy và tri ân tình thương vô cùng của Chúa, qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hoá. Hiệp cùng Nữ Vương rất thánh Maria và cả triều thần thiên quốc chúng con tiến dâng những nén hương trầm hòa quyện với tấm lòng tri ân tỏ bày trước tôn nhan uy linh Chúa.

Nguyện xin nén hương nghi ngút tỏa bay trước tôn nhan Chúa, thôi thúc tâm hồn chúng con nên mạnh mẽ và can đảm giũ bỏ mọi gánh nặng, lo lắng thế gian, mà hướng lòng lên Chúa.

 

DÂNG HOA

Lạy Mẹ Maria, trên đôi tay con dâng, kính tiến Mẹ nhành hoa năm sắc. Mỗi sắc hương tượng trưng cho mỗi nhân đức rạng ngời của Mẹ. Nguyện xin đời sống của chúng con cũng thắm đượm những nhân đức sáng ngời của Mẹ, trở nên muối nên men cho giáo xứ chúng con.


Hội Hiền Mẫu tiến hoa năm sắc

Các em thiếu nhi trong điệu múa Tây Nguyên

DÂNG NẾN:

Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là Ðấng tạo thành ánh sáng. Qua cung lòng thánh mẫu Maria, Chúa đã thương ngự đến và ở với loài người chúng con. Dâng lên những ánh nến lung linh, chúng con ao ước noi gương Mẹ Maria, biết cưu mang Chúa trong cuộc đời mỗi người. Để ánh sáng Chúa tỏa chiếu hình ảnh dịu hiền và nhân hậu của Chúa nơi khuôn mặt chúng con. Ngõ hầu ở bất kì nơi đâu, sự hiện diện của mỗi người chúng con giống như những ngọn nến, chấp nhận hao mòn chính bản thân mình đi, để Chúa sống trong con, và qua chúng con Chúa đem lại sự ấm áp và ánh sáng cho đời.


 CỘNG ĐOÀN DÂNG HOA

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ chúng con, Mẹ xinh đẹp rạng ngời, Mẹ tươi xinh hơn muôn vàn sắc hoa. Xin Mẹ nhận lấy những bông hoa lòng của chúng con, cũng chính là những cánh hoa đời chúng con. Chúng con nguyện nên những bông hoa thắm tươi để thêm hương sắc cho vườn hoa của Mẹ. Xin cho chúng con biết sống hiếu thảo trọn tình với Chúa, trong nguồn hạnh phúc vô biên của tình Mẹ. Giữa muôn ngàn nguy khốn trên đời, chúng con mong muốn luôn gặp được tâm tình trìu mến của Mẹ, được Mẹ thương ủ ấp, chở che, ủi an trong những lúc nguy khốn và được sống yên vui trong nguồn an vui hạnh phúc của Chúa cùng với Mẹ. Amen.

Ban truyền thông Giáo xứ Tạo Tác

04/06/2015

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *