Gx. Thiên Thần: “Dọn Đường” Đón Chúa Đến

Để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng đại lễ Giáng Sinh, giáo xứ đã có 3 ngày tĩnh tâm từ 18/12/2014 đến 20/12/2014, do cha An-tôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. giảng thuyết.

IMG_3697

IMG_3707

IMG_3733

Ngày Thứ năm 18/12/2014 cha chia sẻ về tiếng “Xin Vâng” của gia đình Thánh Gia. Với tiếng Xin Vâng của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, kế hoạch cứu độ loài người của Thiên Chúa đã được thực hiện.

Ngày thứ sáu 19/12/2014 cha chia sẻ tiếng “Xin Vâng” của gia đình ông Giacaria và bà Isave. Là người sống công chính thế mà ông bà đã phải chịu nỗi đau đớn, tủi nhục vì không có con nối dõi. Ông bà đã mỏi mòn chờ đợi với một lòng tin tưởng phó thác và Thiên Chúa đã nhận lời cho ông bà hạ sinh Gioan Tẩy Giả. Câu chuyện của ông bà cũng là câu chuyện của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng xin Chúa ơn này ơn kia mà mãi Chúa không cho. Chúng ta hãy bắt chước ông bà Giacaria, hãy trung thành với Chúa và chờ đợi Chúa dủ thương.

Ngày cuối cùng 20/12/2014 cha chia sẻ hai điều thú vị về Thiên Chúa. Một là Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, Ngài có quyền nhưng không hề áp đặt mà luôn hỏi ý con người. Hai là Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người tự do đáp trả xin vâng.

IMG_3710

Với cách nói tâm tình, nhẹ nhàng, dễ hiểu cha đã thực sự thu hút người nghe, giúp mọi người cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người cứu độ trần gian. Và tình thương ấy trải dài trên từng người chúng ta, từng gia đình trong giáo xứ và khi chúng ta biết đáp trả “Xin Vâng” trước lời mời gọi của Thiên Chúa thì chính lúc ấy Thiên Chúa giáng sinh trong lòng chúng ta.

IMG_3742

 

Ước gì những bài chia sẻ còn đọng lại sâu xa trong tâm hồn, giúp mỗi người sốt sắng mừng đón Chúa giáng sinh một cách ý nghĩa nhất.

Gx. Thiên Thần

Kiểm tra tương tự

Tham gia là một ơn gọi?

Tham gia vào giáo xứ không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận, nhưng còn …

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” – Số 71

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *