Mến Yêu Hằng Ngày, 23-3, Tông đồ Cầu nguyện

Mến Yêu Hằng Ngày, 23-3, Tông đồ Cầu nguyện
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, Ngày 23 - 3 (Gr 20, 10-13; Tv 18; Ga 10, 31-42) Suy Niệm Hôm nay chúng ta suy niệm về sự giải thoát và đức tin. Từ “giải thoát” ít khi được chúng ta sử dụng hoặc nghĩ đến trong cuộc sống thường ngày. Ngày nay, chúng ta có thể không cần phải chạy trốn khỏi người cầm quyền quốc gia như vua Đavít đã phải chạy trốn sự truy lùng của vua Sa-un và các thù địch. Tuy nhiên, chúng ta cũng vẫn bị bắt bớ và lâm cảnh ngặt nghèo dù sự bắt bớ và cảnh khốn cùng này không giống với của vua Đavít hay ngôn sứ Giêrêmia khi xưa. Chúng ta bị đe dọa, bị bủa vây bởi những kẻ thù rất khó nhận ra. Ấy là những cám dỗ tinh vi, những âu sầu đau đớn vẫn luôn tràn ngập trong môi trường sống của chúng ta. Chúng ta dễ bị sa vào những cám dỗ như giận dữ nóng nảy, sống theo tính xác thịt hơn là theo Thần Khí, hay thờ ơ vô cảm với những nhu cầu của anh chị em khốn khó hơn ta. Chúng ta bị tấn công dồn dập bởi những nỗi buồn phiền trong tâm trí như căng thẳng và sự tuyệt vọng. Do đó, chắc chắn là chúng ta cần được giải thoát khỏi những “kẻ thù” này.   Nhưng sự giải thoát đó phải xuất phát từ Thiên Chúa chứ không phải bởi chính chúng ta. Chúng ta là những con người yếu đuối mỏng giòn, và phải trông cậy vào Đấng có sức mạnh thực sự, quyền năng thực sự để giải thoát chúng ta. Đấng ấy chính là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta. Ngài là núi đá độ trì, thành lũy che chở, ơn cứu độ của chúng ta. Thiên Chúa sẽ giải thoát ta khỏi bàn tay địch thù. Và nhờ các việc Chúa đã làm, chúng ta sẽ nhận biết sự hiện diện của Ngài. Cuối cùng, chúng ta suy niệm về sự kiên nhẫn và niềm hi vọng. Thánh Augustino đã nhắc nhở rằng: chúng ta có thể không được giải thoát hoàn toàn trong thời buổi của chúng ta. Vì thế mà chúng ta phải sống với lòng kiên nhẫn vững vàng cho đến khi “công lý trở lại pháp đình”. Chúng ta phải trông đợi Đấng cứu độ với lòng nhẫn nại không lay và niềm hi vọng vững bền. (Huge Ramlow) Cầu Nguyện Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Ngài giải thoát chúng con khỏi kẻ thù địch, những cám dỗ và những nỗi phiền muộn âu lo. Xin Ngài liên tục nhắc nhở chúng con rằng: chúng con cậy dựa vào Ngài giải thoát chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì lễ tế hi sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Cha. Chính nhờ hi tế thập giá này mà chúng con được ơn cứu độ. Xin giúp chúng con trở nên những đầy tớ tràn đầy hi vọng và yêu thương, phục vụ cho lòng thương xót và công bình của Ngài. Amen.
Mến Yêu Hằng Ngày, 23-3, Tông đồ Cầu nguyện

Truyền Thông Dòng Tên

25 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người tạo bài đăng này

Bài viết liên quan

Ngày Thứ Bốn Mươi: Niềm Trông Đợi Trong Hy VọngCầu Nguyện
Ngày Thứ Bốn Mươi: Niềm Trông Đợi Trong Hy Vọng

Sau hành động yêu thương tự hiến của “Thứ Sáu Tuần Thánh” phải là thời gian canh thức của “Thứ Bảy Tuần Thánh”

2 tháng trước
Lời chứng của những lính Rôma canh mồ - Thứ Hai tuần Bát nhật Phục SinhCầu Nguyện
Lời chứng của những lính Rôma canh mồ - Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh

Thứ Hai tuần Bát nhật Phục Sinh: ta được mời gọi đối diện với sự thật, vượt qua sợ hãi, can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

2 tháng trước
Ngày Thứ Ba Mươi Lăm: Lòng Sùng KínhCầu Nguyện
Ngày Thứ Ba Mươi Lăm: Lòng Sùng Kính

Ngày Thứ Ba Mươi Lăm chúng ta được mời gọi thờ phượng Thiên Chúa trên mọi sự và quảng đại dâng hiến những gì quý giá nhất trong đời mình.

2 tháng trước

Các bài viết được quan tâm