Mến Yêu Hằng Ngày, Chung Sứ Mạng với Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 26-09-2018 (Lc 9, 1-6)

Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu với việc Chúa Giê-su sai nhóm Mười Hai đi rao giảng Nước Trời. Đây cũng là lần đầu tiên Chúa Giê-su để cho các môn đệ của mình “tự thân vận động” xua đuổi ma quỷ, chữa lành bệnh nhân và rao giảng Tin Mừng Nước Chúa mà không có Người bên cạnh.

Nhóm Mười Hai đi một mình, thế nên Chúa Giê-su bảo họ không mang theo bất kì tư trang nào làm chuyến đi thêm khó khăn “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” Có thể hiểu rằng những điều này sẽ được người khác giúp đỡ như trả công cho việc họ rao giảng. Nhóm Mười Hai cũng được nhắc nhở không được kén chọn nhưng hãy ở lại nơi đầu tiên đồng ý “nhận” các Ngài, và đối với những nơi không muốn tiếp đón các Ngài, “hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối.”

Thiên Chúa cũng sai chúng ta đi thực hiện sứ vụ ấy trong cuôc sống hằng ngày. Chúng ta được mời gọi, với tư cách cá nhân và cộng đoàn, để đi loan truyền Nước Thiên Chúa qua lời nói và cách sống của chính mình. Chúng ta được mời gọi để trở thành nơi chữa lành tâm hồn cho người khác, giúp đỡ họ tránh khỏi các thú vui trụy lạc khiến con người trở thành nô lệ cho ma quỷ, giúp cho họ có sống một cuộc sống đơn giản và gần gũi hơn với Thiên Chúa, cũng là giúp đỡ chính bản thân mình.

Thiên Chúa đã tỏ lòng tin nơi bạn qua việc ban cho bạn khả năng hiện có. Bạn có sẵn sàng sử dụng những khả năng ấy để đáp lại lòng tin của Chúa, thi hành sứ vụ Chúa trao ban cho bạn nhân danh Người không?

Lạy Chúa Giê-su, xin Người hãy để con trở thành dòng suối tuôn đổ ơn phúc và tình thương chữa lành của Người cho những người xung quanh, để họ có thể tìm thấy cuộc sống và tự do nơi Người. Xin hãy giải thoát con khỏi những vướng bận trong cuộc sống để con có thể tìm về Nước Trời và để con trở thành chứng nhân của Tin Mừng cả trong lời nói và việc làm của con. Amen.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep26.htm

https://livingspace.sacredspace.ie/o2254g/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-10-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/10/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​  Được mời gọi …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-10-2024

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 18-10-2024 (Lc 10,1-9) Sau đó, Chúa chỉ định bảy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *