Sinh viên Công giáo Vinh tĩnh tâm Mùa Chay 2017: Trở về để “gặp” mình

Ngày 18/3/2017, Sinh viên Công giáo Vinh tổ chức ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay với chủ đề Trở Về Để Gặp Mình trong bầu khí linh thiêng và ý nghĩa.

Mùa Chay là thời gian đặc biệt dành cho Chúa và tìm lại chính mình. Để bước vào Tuần Thánh với Chúa Giêsu, vị Thầy yêu mến của chúng ta, mỗi người được mời gọi dành thời gian tĩnh tâm, xưng tội và đào sâu đức tin; sẵn sàng cùng chia sẻ với Chúa những tâm tình trên Đồi Calvê!

Trở về ngôi nhà Đồng Yên lúc 14 giờ chiều thứ 7, mỗi thành viên đều mang trong mình tâm tình đặc biệt của mùa Chay thánh, đó chính là “trở về” với Chúa, trở về để gặp nhau, trở về để cùng nhau chia sẻ tình yêu thương, trở về để được gần Chúa hơn.

Dưới sự hướng dẫn của Cha phó tiền nhiệm Phaolô Phan Thành Ngữ, các bạn đã có được những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là tiếng gọi trở về với Chúa, qua những hình ảnh cám dỗ mà ma quỷ đặt ra và cách mà Chúa Giêsu vượt qua những cám dỗ đó. Đặc biệt là những lời căn dặn của Cha dành cho mỗi bạn sinh viên để vận dụng vào đời sống cũng như học tập.

Cha Phaolô Phan Thành Ngữ

Những hình ảnh in sâu đậm trong tâm trí mỗi thành viên chắc hẳn là giây phút nhìn lại mình để xưng tội trong sự quan phòng của Chúa Cha nhân từ, qua lời thúc giục mạnh mẽ “Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành. Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, hãy trở về…”.

Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải

Sau buổi chia sẻ Tĩnh tâm của Cha Phaolô là Thánh lễ cao điểm lúc 17 giờ cùng ngày do Cha tân Đặc trách sinh viên Giuse Tô Văn Toản chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có 5 cha trong giáo phận, với sự hiện diện của gần 500 các bạn sinh viên đến từ 15 tổ của Hội SVCG Vinh.

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Trần Văn Học đã nói về tình trạng sa mạc hóa tâm linh trong đời sống con người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ…Ngài nói: “Cũng như dân Israel xưa trong cuộc hành trình qua sa mạc, cái nắng như thiêu đốt khiến con người khát đến cháy cổ họng, chúng ta cũng bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, biến tâm hồn chúng ta thành sa mạc và luôn bị những cơn khát dày vò. Cơn khát thể lý cấp bách là vậy, nhưng cơn khát về tâm linh còn cấp bách và mãnh liệt hơn nhiều. Hạn hán nên thiếu nước, đất đai khô cằn, nguy hiểm lắm, nhưng hạn hán tâm linh lại càng nguy hiểm hơn. Đi trong sa mạc tự nhiên đã nguy hiểm nhưng đi trong sa mạc tâm linh lại nguy hiểm hơn. Xã hội chúng ta đã, đang và sẽ phải đối diện với những thách đố của con người thời đại do bị sa mạc hóa trong tâm hồn, hậu quả của một triết thuyết loại trừ tôn giáo đã thống lãnh con người VN hàng chục năm qua và đã tạo ra một nền chuyên chính vô học và một thứ giai cấp vô sản lưu manh làm hao kiệt và suy tàn cả mấy thế hệ con người VN. Cuộc đại khủng hoảng về nhân tính ấy là hậu quả của việc truyền bá chủ nghĩa duy vật vô thần, hạ thấp vai trò tôn giáo. Việc phủ nhận các giá trị tôn giáo, đề cao chủ nghĩa duy vật vô thần tới mức cực đoan, vô hình trung cổ vũ cho cái ‘văn hóa’ tiêu dùng phàm tục. Nói như ông Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo thì chủ trương đó đã tạo ra một quá trình sa mạc hóa về tâm linh ở Việt Nam, để giờ đây mảnh đất tâm hồn của người Việt đã biến thành một bãi hoang có thể chấp nhận các loại bụi gai xương rồng, và không thể trồng được loại cây có hoa thơm, quả ngọt được nữa. Sống trong sa mạc tâm linh, người trẻ khát sự thật, khát niềm tin, khát công lý và khát tình yêu”.

Cha Giuse Trần Văn Học

Buổi tĩnh tâm và đặc biệt là Thánh Lễ đã để lại trong lòng các thành viên những bài học sâu xa về ơn Trở Về, giúp các bạn ý thức cách đặc biệt trong xã hội hôm nay. Từ bài học Chúa chiến thắng ma quỷ một cách khôn ngoan, đã cho mỗi người biết làm thế nào để mình chiến thắng những tham vọng thế gian một cách khôn ngoan như thế.

Sau thánh lễ, thay mặt Tổ Trung Đô, anh trưởng tổ có lời cảm ơn quý cha đã về hiệp dâng thánh lễ trong ngày bổn mạng của tổ. Sau đó, Thầy đồng hành Phaolô đại diện các bạn sinh viên chia sẻ tâm tình biết ơn đến quý cha, quý ân nhân, đặc biệt là quý cha nguyên đặc trách – cha Phanxicô Xavie, cha Phaolô và cha Giuse đã đồng hành cùng sinh viên suốt chặng đường vừa qua. Đây là cũng là dịp đặc biệt để các sinh viên chào đón cha tân đặc trách – cha Giuse Tô Văn Toản, tạ ơn Chúa đã thương cho cha về đồng hành với Hội SVCG Vinh.

Mùa chay là mùa hồng ân, là một cơ hội Chúa mở ra để thay đổi, canh tân cuộc sống và trở về với Ngài. Chúng con sẽ tận dụng cơ hội này để trở về với Ngài, như lời Ngài mời gọi: “Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15).

Truyền thông sinh viên Công Giáo Vinh

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *