Giáo Hội đón nhận 21 Tân Tòng tại Giáo Xứ Hiển Linh 15.10.2011

Vào lúc 18g00 thứ Bảy ngày 15.10.2011, cộng đoàn giáo xứ Hiển Linh hạt Thủ Đức đã vui mừng đón nhận 21 anh chị Dự Tòng chính thức trở thành người Ki-tô hữu, trở thành con cái Thiên Chúa qua việc lãnh nhận các bí tích khai tâm. Cách đây một tuần, hôm 08.10.2011, các anh chị đã được tiếp nhận vào cộng đoàn, để hôm nay, các anh chị chính thức trở nên người Công Giáo. Bên cạnh đó, còn có thêm 6 anh chị được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cách đặc biệt từ cha chủ tế.

 

Các Cha Sở Tô-ma, Cha Phụ Tá Phê-rô cùng các anh chị em Tân Tòng.

Thánh Lễ do cha sở Tô-ma Vũ Quang Trung, S.J chủ tế và cha Phụ tá Phê-rô Đỗ Quang Dũng, S.J. cùng đồng tế.

Chuẩn bị trở nên con cái Thiên Chúa.

Được đại diện Giáo Hội đón chào và chúc mừng.

Trong phần giảng Lễ, cha sở Tô-ma đã nhắn nhủ các anh chị Dự Tòng hãy sống xứng đáng với ơn gọi cao quý của những người con cái được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa Ki-tô cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Ngài. Các anh chị sẽ trở thành những thụ tạo mới. Hãy trả về thế gian những gì thuộc thế gian và trả về Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa. Nhất là để cho hình ảnh của Thiên Chúa đã tạo dựng được trở nên sống động và tỏa sáng qua cuộc sống tinh tuyền, yêu thương và khiêm tốn phục vụ theo các giá trị Tin Mừng. Các anh chị Dự Tòng đã đón nhận những lời dạy bảo và nhắn nhủ của cha chủ tế như vị đại diện Chúa Ki-tô trong ngày hồng ân đặc biệt này.

 

Cha chủ tế nhắn nhủ các anh chị Dự Tòng.

 

Đón nhận lời dạy dỗ của vị đại diện Hội Thánh.

 Bài giảng của cha Tô-ma:

BAI GIANG LE RUA TOI DU TONG 15.10.2011_PHAN 1

BAI GIANG LE RUA TOI DU TONG 15.10.2011-PHAN 2

Sau khi kết thúc bài giảng, nghi thức từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin của các anh chị Dự Tòng, Cha sở Tôma và Cha phụ tá Phêrô đã ban bí tích Thanh Tẩy cho từng anh chị Dự Tòng. Đón nhận dòng nước Thanh Tẩy để được tái sinh trong sự sống mới của Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, từ nay các anh chị không còn thuộc về quyền lực sự dữ hay tà thần, nhưng thuộc về Chúa Kitô, thuộc về Thiên Chúa và Hội Thánh.

Từ nay thuộc về Giáo Hội.

 

Từ nay thuộc trọn vẹn về Chúa Kitô.

Nghi thức mặc Áo Trắng như dấu chỉ các anh chị đã trở nên thụ tạo mới. Các anh chị ý thức phải gìn giữ mình luôn trong sạch, luôn tinh khiết như tấm Áo Trắng ngày lãnh nhận hồng ân Rửa Tội, chờ ngày Chúa đến. Với nghi thức trao Nến Sáng, các Tân Tòng từ nay đã trở thành ánh sáng Chúa Ki-tô, nhận sứ mạng chiếu tỏa ánh sáng ấy giữa thế gian.

 

Chiếc áo Trắng trong ngày làm con Chúa.

 

Xin giữ trọn tâm hồn tinh tuyền như tấm Áo Trắng này.

 

Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Ki-tô.

 

Ánh sáng Chúa Ki-tô sẽ xua tan bóng tối trong cuộc đời con.

Các Bí tích Khai Tâm được tiếp tục khi các Tân Tòng được ban Bí tích Thêm Sức để lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Cha sở Tô-ma đã trao ban Bí tích Thêm Sức cho từng anh chị tân tòng. Với phép của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục, cha sở cũng ban bí tích Thêm Sức cho 7 anh chị đã được Rửa tội trước đây và hôm nay lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Từ nay, với ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, cuộc đời của các anh chị sẽ tràn đầy ơn thánh. Sức mạnh thiêng liêng này sẽ giúp các anh chị vững vàng tiến bước trong đời sống đức tin Ki-tô giáo, trở nên những người môn đệ trung tín của Chúa Kitô.

 

Hãy đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần.

 

Từ nay, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cuộc đời tôi.

Và tất cả các anh chị đã được rước Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô. Kể từ hôm nay, các anh chị được kết hiệp nên một trong Chúa Giê-su tự hiến nơi Bí tích Thánh Thể vừa lãnh nhận.

Niềm khát khao và chờ đợi đón rước Mình Máu Thánh Chúa giờ đây đã được toại lòng.

Trong niềm vui chung của toàn thể Hội thánh Công Giáo, giáo xứ Hiển Linh và mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ xin cầu chúc quý anh chị Tân Tòng mỗi ngày một trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su Thánh Thể. Từ nay, tất cả chúng ta là anh chị em một nhà trong đại gia đình Thiên Chúa, con cái của một Cha trên trời, là những người em của Chúa Kitô và cùng thuộc về Hội Thánh của Người.

 

Ban truyền thông Gx. Hiển Linh

16.10.2011

Kiểm tra tương tự

LỄ ĐỨC MẸ FATIMA BỔN MẠNG CA ĐOÀN FATIMA

Câu Lời Chúa trích sách Xôphônia: “Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” để …

Thư cám ơn Anh Chị Em tham gia cầu nguyện và sống Linh Thao trong đại dịch Covid-19

THƯ CÁM ƠN ANH CHỊ EM THAM GIA CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LINH THAO TRONG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *