Linh Thao Sinh viên tại Vinh 2018: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở”

 

Tạm gác lại mọi bận mải của những ngày chuẩn bị cho năm học mới cũng như nhiều lo toan bộn bề trong cuộc sống, 65 bạn trẻ và sinh viên của giáo phận Vinh, cũng như các giáo phận khác, đã quy tụ tại giáo xứ Yên Lạc – giáo phận Vinh để cùng nhau tham dự khóa Linh Thao sinh viên diễn ra từ ngày 19-25/08/2018. Với sự hướng dẫn của quý cha và quý thầy dòng Tên, các thao viên dần dần được dẫn vào kinh nghiệm: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3).

Kinh nghiệm ấy được bắt đầu với việc nhìn lại một tình yêu không hề “môn đăng hộ đối” giữa Thiên Chúa và tôi. Thiên Chúa quá đỗi cao vời quyền năng, trong khi mỗi người thì lại vô cùng nhỏ bé giới hạn. Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn kết thân và vẫn yêu thương hết thảy mọi người.

Là Đấng yêu thương, Thiên Chúa không ngừng tặng quà: nào là quà tặng sự sống, quà tặng Đức Tin, và rất nhiều quà tặng khác nơi các thụ tạo đã được Thiên Chúa dựng nên. Qua mỗi quà tặng, Thiên Chúa đều trìu mến gửi gắm biết bao thông điệp tình yêu. Ngài muốn mỗi người sử dụng các quà tặng để đạt tới cứu cánh mà Đấng Tạo Hóa đã đặt cho họ. (X. Linh thao số 23).

Khi khám phá ra các thông điệp của tình yêu thì cũng là lúc các thao viên nhận thấy mình thật có lỗi, khi họ đang tâm phá vỡ tương quan tình yêu. Trong cầu nguyện, họ được Chúa soi sáng để thấy rõ hậu quả kinh hoàng của tội lỗi và dục lòng ăn năn thống hối. Thế rồi, mỗi người đều như vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ khi đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa nơi Bí Tích Hòa Giải.

Được sạch tội, các thao viên chăm chú lắng nghe tiếng gọi tình yêu từ nơi Giê-su. Họ sẵn sàng mở lòng để thuyền tình của Giê-su bước vào thuyền đời, sẵn sàng để cho chất “tình” của Giê-su thay thế chất “đời” ở trong mỗi người. Một khi đã được Giê-su quyến rũ, họ không ngần ngại rong ruổi cùng Giê-su trên mọi bước đường rao giảng cũng như chữa lành.

Trong vườn Dầu, các thao viên nghe thấy tiếng lòng thổn thức và con tim họ cảm được nỗi đau mà Giê-su đang phải gánh chịu.

Họ cũng như lặng thinh khi gẫm lại kinh nghiệm dưới chân thập giá của Đức Maria, để rồi tâm hồn trào tràn niềm vui vì Giê-su nay đã Phục Sinh. Quan trọng hơn, mỗi thao viên cảm thấy được sự Phục Sinh đang bắt đầu từ nơi sâu thẳm tâm hồn của họ. Những quyết tâm đã được cẩn thận ghi lại để dâng lên xin Chúa Chí Tôn xác chuẩn.

Khóa Linh Thao kết thúc trong tâm tình tri ân Thiên Chúa của hết thảy mọi người. Cách cụ thể, các thao viên không quên cảm ơn cha đặc trách sinh viên giáo phận Vinh vì sự hiện diện của ngài, tri ân cha xứ và giáo dân giáo xứ Yên Lạc vì những tình cảm quá đỗi thân thương.

Ước mong sao, tất cả tâm tình tri ân này sẽ là động lực giúp thao viên luôn nỗ lực sống tinh thần Linh thao giữa đời, luôn biết dùng tình yêu để đáp đền TÌNH YÊU.

Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.

Kiểm tra tương tự

ĐTC sẽ viếng thăm 4 nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9

Thứ Sáu, ngày 12/4, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh cho …

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *