Mến Yêu Hằng Ngày, 10-4

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-4 (Ga 3,7b-15)

“Ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,15)

SUY NIỆM

Tin không phải là điều dễ dàng. Luôn luôn có một nguy cơ của một tôn giáo có phần lơ lửng trên mây. Không là một học thuyết, không trừu tượng nhưng cần có một đức tin cụ thể. Đi từ tín ngưỡng đến đức tin là một hành trình dai dẳng có khi kéo dài cả đời người. Như bức thư sau đây chia sẻ hành trình đức tin:

“Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã khao khát tuyệt đối, khao khát vô biên, nhưng đôi khi còn rất mù mịt. Rồi trong Phúc Âm, tôi đã khám phá ra Đức Giê-su Ki-tô như một Đấng sống động, một Đấng yêu thương tôi và tôi yêu lại. Đấng ấy đã càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống của tôi. Chính lúc đó mà mọi sự đều quyết định vì Ngài đã trở thành tất cả của đời tôi”. (Trích từ Bức thư của một Nữ tu Thừa sai trẻ tuổi).

Lòng tin là câu đáp lại cho sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô đột nhập vào cuộc đời con người, và biến đổi họ. Đức tin cụ thể đưa con người vào tương quan thân thiết với Đức Giê-su Ki-tô, và chi phối đời sống của họ. “Chính Đức Giê-su Ki-tô là nền tảng đức tin của chúng ta, nguồn mạch sự sống của chúng ta. Tất cả lịch sử cứu độ đưa về Chúa Ki-tô.” (Đức Phao-lô VI, Tông Huấn về Việc Phúc Âm Hóa Thế Giới, ngày 8-12-1975). Đức tin chân thật giúp người tông đồ làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô. Họ sẽ mang Chúa đến cho kẻ khác bao lâu họ mang Chúa trong lòng họ. Tha nhân thấy Chúa xuyên qua họ. Chính tâm hồn của người môn đệ phản chiếu hình ảnh của Chúa Giê-su Ki-tô.

Hãy để cho tâm hồn mình được Lời Chúa nuôi dưỡng mà hăng say rao truyền đức tin. Như lời Đức Phan-xi-cô dạy: “Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng ta mà Chúa Giê-su yêu cầu để cho Lời Ngài đi vào để có thể nẩy mầm và tăng trưởng!” Bằng cách không mệt mỏi rắc gieo những sự tốt lành, chúng ta làm cho muôn dân tin nhận Chúa Giê-su Ki-tô. Bởi “đức tin là một ngọn lửa càng cháy sáng nếu càng được chia sẻ, thông truyền, để tất cả có thể nhận biết, yêu thương và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa tể của sự sống và lịch sử.” (Đức Phan-xi-cô)

CẦU NGUYỆN.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giê-su Ki-tô, có đức tin sống động và can đảm sống cho niềm tin của mình. Xin cho chúng con có Chúa ở cùng và nhờ đó mà có khả năng mang Chúa đến cho tha nhân. Ước gì mọi người có thể gặp được nơi chúng con là những kẻ say mê Đức Giê-su Ki-tô và công cuộc của Ngài. Amen.  

 (Biên tập: Nhóm Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Can đảm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Chúa Thăng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *