Mến Yêu Hằng Ngày, 5-4, Tđcn

Mến Yêu Hằng Ngày

Thứ 5, Ngày 5-4 (Lc 24,35-48)

Suy Niệm

Đang khi đi với các môn đệ, Ngài hỏi họ: “Tại sao các con lại lo lắng, và cớ chi lòng các con dậy những nghi ngờ?”

Khi nghe đến đoạn này, tôi đã nghĩ: Làm sao mà các tông đồ (và cả chúng ta) không lo lắng cho được? Làm sao ngăn được những hoài nghi xuất hiện trong lòng chúng ta? Phục Sinh là một mầu nhiệm, là một điều thách thức trí hiểu loài người. Vẫn biết sự Phục Sinh sẽ tuôn đổ niềm vui trên tôi, nhưng khi suy ngẫm về điều ấy, đôi lúc tôi cũng không khỏi băn khoăn rối lòng.

Việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ nhắc chúng ta rằng: Ngài không bỏ rơi chúng ta trong những băn khoăn lo lắng nhưng Ngài ngự đến bên ta trong cách mà ngay cả trí hiểu hạn hẹp của chúng ta cũng có thể hiểu được. Sự hiện diện của Chúa giữa cách môn đệ, hành động bẻ bánh và chia cho các môn đệ là một trải nghiệm thánh thiêng.

Chúng ta nhận ra được sự thánh thiêng này, lúc chúng ta được phúc trông thấy Chúa qua mỗi lần ta chia sẻ bữa ăn cho người nghèo, hay trông thấy Chúa qua mỗi con người mà chúng ta gặp gỡ. Khi chúng ta tìm thấy Ngài trong những lúc ấy, chúng ta sẽ được tràn ngập trong hạnh phúc và vui sướng như các tông đồ được trực tiếp chạm vào tay và chân Chúa.

Chúa Giê-su khai mở trí óc cho các tông đồ vì Ngài biết rằng các ông không hiểu được cuộc tử nạn và sự phục sinh của Ngài, và rằng các ông cũng chẳng hiểu được sự xuất hiện của Chúa giữa các ông. Chúa không cần chúng ta thấu hiểu mọi thứ, nhưng Ngài rất muốn chúng ta đón nhận Ngài khi Ngài xuất hiện ở giữa cuộc đời chúng ta. Bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta hãy hân hoan trong vinh quang và sự hiện diện của Chúa nơi trần gian của chúng ta. Sự hân hoan ấy không nhất định phải trong ánh hào quang rực rỡ hay những phép lạ nhãn tiền, nhưng hơn hết là trong nhận thức huyền diệu rằng: Thiên Chúa khao khát ở cùng chúng ta, và rằng chúng ta đều có một điều gì đó để dâng lên Ngài.

Như thế, chúng ta còn phải lo lắng điều gì nữa?

(Emma Doerfler, Khóa 2018, trường Đại Học Nghệ Thuật và Khoa Học)

Cầu Nguyện

Lạy Cha giàu lòng yêu mến, Chúng con cảm tạ Cha vì sự phục sinh của Chúa Giêsu đã mang lại hy vọng trong chúng con. Xin khai mở tâm trí chúng con để chúng con nhận ra sự hiện diện của Cha trong chính cuộc sống hằng ngày của chúng con và nhờ đó chúng con có thể làm vinh danh Cha trong mọi sự. Amen. 

(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *