mến yêu hằng ngày, của tốt lành nhất: Chúa Thánh Thần

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Của Tốt Lành Nhất: Chúa Thánh Thần 

Thứ 5, 11-1-2018 (Lc 11, 5-13)

 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

“Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

SUY NIỆM

Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta nhiều lần về việc cầu nguyện. Và hôm nay, Người dạy chúng ta sự kiên trì cầu nguyện. Một cách cầu nguyện rất khác với những gì chúng ta đang làm, Ngài dạy chúng ta cầu xin chỉ một điều, đó là Thần Khí. Chính Thần Khí hoạt động nơi Đức Giê-su trong cuộc đời và sứ vụ của Ngài, một Thần Khí hoàn toàn hợp nhất với Thánh Ý Chúa Cha. Thánh Phao-lô đã nhắn nhủ trong thư gửi tín hữu Rô-ma rằng: “Có Thánh Thần giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa.” (Rm 8,26-27).

Còn “của tốt lành” nào có thể hơn được Thần Khí của Thiên Chúa, đó chính là những “của tốt lành” nhất mà Chúa Cha sẽ ban tặng khi chúng ta cầu xin Người. Và một khi chúng ta cầu xin Thần Khí, nghĩa là chúng ta đã trở nên giống Chúa Giêsu, để Thần Khí hướng dẫn, để “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Để được nên giống Chúa Giêsu hơn trong lời cầu nguyện, chúng ta phải luôn cầu xin không ngừng, xin Ngài ban Thần Khí cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu biết Chúa Giê-su hơn, yêu Ngài thiết tha hơn, và theo sát Ngài hơn. Chúng ta càng cầu nguyện nhiều, chắc chắn lời cầu nguyện sẽ càng trở nên thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Và như Chúa Giêsu đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” Chắc chắn, Thiên Chúa sẽ chẳng khước từ lời cầu xin của những ai cần đến Người.

          Lạy Cha Đấng giàu lòng thương xót, khoan dung và độ lượng. Xin cho con đừng hoài nghi về tình yêu và lòng thương xót của Cha, không còn do dự tìm kiếm Chúa với niềm tín thác để đón nhận ân sủng, và những nhu cầu cần thiết hằng ngày để sống như một người bạn trung thành và là người con được Chúa thương yêu.

———–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://livingspace.sacredspace.ie/o2275g/

https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct11.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *