Mến Yêu Hằng Ngày, Lễ Mẹ Lên Trời

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, LỄ MẸ LÊN TRỜI
(Lc 1,39-56)

SUY NIỆM

Trong khung cảnh thật đẹp của bài Tin Mừng diễn tả cuộc thăm viếng và gặp gỡ giữa Đức Mẹ với bà Ê-li-sa-bét. Chúng ta được chiêm ngắm mẫu gương sáng về sự tin tưởng và niềm cậy trông vào Thiên Chúa nơi Mẹ Maria – một người phụ nữ diễm phúc luôn tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài trong cuộc đời của Mẹ. Chính sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần đã làm cho Mẹ có thể lớn lên trong đức tin và kiên nhẫn trong niềm hy vọng khi phải đương đầu với những khó khăn thử thách mà luôn sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời mình với niềm tin kiên quyết và sự vâng phục toàn vẹn.

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa dành cho chúng ta để giúp chúng ta có thể nhận biết và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của vương quốc Người. Chúa Thánh Thần là phương cách mà ở đó Thiên Chúa ngự trị trong mỗi người chúng ta. Ngài canh tân niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta vào lời hứa của Thiên Chúa và giúp chúng ta ngày thêm lớn lên trong tình yêu của Ngài. Bạn có sống trong niềm vui và tin cậy vào sự hiện diện của Thiên Chúa với bạn qua Thánh Thần của Người không?

Bài ca chúc tụng tuyệt vời của Đức Maria là âm vang tán dương của bà An-na (1 Sm 2, 1-10) vào lời tuyên xưng ơn sủng của Thiên Chúa: “Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư”. Quả thế Mẹ Maria là một trong số những “hoa trái đầu mùa” của “tất cả những ai thuộc về Chúa Giêsu” và những ai dự phần trong vinh quang chiến thắng của Người (1 Cr 15, 20-24). Mẹ Maria đã được đón nhận vào Thiên Đàng, được vinh hiển trong Nước Chúa. Và đây chính là dấu chỉ cho niềm tin của tất cả chúng ta về lời hứa của Chúa Giêsu, lời hứa trao ban Nước Thiên Đàng cho những ai tin tưởng, cậy trông vào Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thánh Thần của Chúa và ban cho con niềm vui khi tìm kiếm để được gần Ngài hơn. Xin cho con thêm mạnh tin vào lời hứa của Chúa, thêm hy vọng vào niềm vui nước Thiên Đàng, và thêm yêu Ngài vì Ngài là tất cả của con. Amen.

———-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/aug15.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *