Mến yêu Hằng ngày, Ở Nagiaret có gì hay?

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 24-08-2018 (Ga 1, 45-51)

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

SUY NIỆM

Mở đầu bài Tin Mừng, ta có thể thấy sự hoài nghi của Na-tha-na-en trước lời giới thiệu về Chúa Giêsu của Phi-líp-phê. Và quả thật, Na-tha-na-en có lí do để hoài nghi như thế, bởi các sách ngôn sứ đã chép rằng “vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en” sẽ ra đời tại Bê-lem (Mt 2, 6). Tuy nhiên, dẫu nghi ngờ là thế, nhưng ông vẫn theo Phi-líp-phê đến gặp Chúa Giêsu, dù Phi-líp-phê đã chẳng đưa ra được bằng chứng nào chứng tỏ Đức Giêsu “có vẻ” là Đấng Cứu Thế mà ông đang trông mong. Ông nghi ngờ, nhưng lòng ông rộng mở cho những điều mới mẻ tốt đẹp, tâm trí ông không bị trói buộc bởi những kiến thức định sẵn. Ông nghi ngờ, nhưng lòng tin vào lời hứa của Thiên Chúa còn lớn hơn. Ông nghi ngờ, nhưng lòng khát mong Đấng Cứu Độ của ông còn lớn hơn. Ông là người hết lòng kiếm tìm Chúa. Ông không chỉ kiếm sự hiểu biết lời Chúa mà ông còn tìm kiếm mối tương quan mật thiết cá nhân với Chúa. Đây chính là lý do khiến ông sẵn lòng đi gặp Đức Giê-su. Và một lần gặp mặt này đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

Nhìn lại cuộc sống của chính mình, liệu lòng chúng ta có rộng mở để đến với Chúa, để Chúa biến đổi hay chưa? Liệu chúng ta có dùng con mắt đức tin để nhận biết sự hiện diện của Chúa qua những biến cố trong cuộc đời, hay vẫn cần phải có những bằng chứng “mắt thấy, tai nghe, tay sờ sờ” mới tin? Những khi đau khổ tai ương ập đến, hay phải chịu những vô lý bất công, liệu chúng ta có còn tin tưởng vào Ngài nữa không? Khi ta cầu nguyện mãi mà Chúa chẳng như nhậm lời, ta có chất vấn sự hiện diện của Ngài không? Mỗi khi đứng trước lựa chọn phải bỏ mình theo Chúa, liệu ta có đủ tin tưởng vào ơn cứu độ, vào lời hứa Nước Trời để mà can đảm trở nên hạt lúa nghiền nát cho tha nhân không?

Phi-líp-phê đã chẳng kể lể hay tranh cãi gì trước sự nghi ngờ của Na-tha-en. Thay vào đó, ông mời Na-tha-na-en “cứ đến mà xem” Đức Giêsu. Và Na-tha-na-en đã hoàn toàn bị chinh phục khi đến gặp Ngài. Chính Chúa Giêsu khi rao giảng, Ngài đã dùng lời nói và hành động của mình mà chứng minh thân phận Con Thiên Chúa, Đấng Mêsia, và là Đấng Cứu Độ.  Hành động nặng hơn lời nói, nếu có ai đó chất vấn về đạo, liệu chúng ta có sa đà vào những tranh luận dông dài, hay chỉ đơn giản để họ “cứ đến mà xem”? Mẹ thánh Tê-rê-sa đã từng nói: “Thật buồn biết bao khi có ai đó đến gặp bạn để tìm kiếm Chúa Giêsu, nhưng tất cả những gì họ trông thấy đều chỉ là bạn mà thôi.” Liệu chúng ta đã trở nên chứng nhân sống động cho Chúa Ki-tô bằng hành động hay chỉ bằng lời nói trên môi miệng?

“Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,

Xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. […]

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa

trong nụ cười của con,

thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những Ki-tô hữu

Có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm

Cùng đi với Chúa và với tha nhân

Trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.” (Xin Biến Đổi Con)

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/aug24.htm

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY29/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Thập giá Con …

Hai câu hỏi giúp bạn sống Tam Nhật Thánh

Mùa Chay của bạn cho đến giờ phút này thế nào? Đây có lẽ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *