Mến Yêu Hằng Ngày, Thật Diễm Phúc Được Làm Con Cha Trên Trời

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – Thật diễm phúc được làm con Cha trên trời 

Thứ 4, 10-10-2018 (Lc 11, 1-4)

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :  
            “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
            Triều Đại Cha mau đến,

          xin Cha cho chúng con 
            ngày nào có lương thực ngày ấy ;

          xin tha tội cho chúng con, 
            vì chính chúng con cũng tha 
            cho mọi người mắc lỗi với chúng con, 
            và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

SUY NIỆM

Cầu nguyện là một việc quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, Ngài vào sa mạc 40 ngày để ăn chay và cầu nguyện trước khi bắt đầu sứ vụ công khai; Ngài đã cầu nguyện suốt đêm trước khi tuyển chọn các Tông đồ; trong ba năm rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng đã nhiều lần tìm đến nơi thanh vắng để sống những giờ phút thân tình với Chúa Cha qua việc cầu nguyện.

Bài Tin Mừng hôm qua cũng vẽ lên cho chúng ta thấy hình ảnh rất đẹp trong cầu nguyện. Đó là cô Maria thành Bethany, người phụ nữ khiêm tốn chỉ lặng lẽ ngồi dưới chân Chúa Giêsu, tha thiết được lắng nghe lời Người. Quả thực, khi cầu nguyện, chúng ta cần sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, thinh lặng bên ngoài lẫn thinh lặng bên trong. Cầu nguyện là đi vào cõi riêng tư với Chúa, trong tình thân mật Cha con. Nếu có tình yêu đậm đà thì dù nói ít nhưng hiểu nhau nhiều, đâu cần lải nhải dài dòng hết kinh này đến kinh kia. Cầu nguyện mật thiết có khi chỉ là diện đối diện, là giờ của con tim, không cần nặn óc bóp trán để trình bày, không nói gì mà mọi nỗi niềm được thông chia hết. Hãy cứ tin mà tâm sự, nói chuyện với Cha chúng ta trên trời, Ngài thật sự yêu chúng ta nhiều lắm. Ở nơi đó, chính tình yêu và ân sủng biến đổi con người chúng ta và làm cho chúng ta cũng trở nên tinh tuyền, thánh thiện giống như Người.

Ân sủng cao quý là được làm con cái của Cha trên trời. Điều này thật giá trị biết bao, khi chúng ta nhận ra thân phận thấp hèn, tội lỗi của mình, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và đón nhận, nghĩa là từ một đầy tớ xấu, nhờ ân sủng và tình yêu của Cha, chúng ta trở nên những người con ngoan. Khám phá ra căn tính cao quý này, chúng ta là những người con trai, con gái của Cha trên trời.

Đức Giêsu dạy chúng ta hãy gọi Thiên Chúa là Cha, hãy cứ xin Người những gì chúng ta cần để sống như con của Người. Hãy chạy đến với Cha vì Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào chốn Thiên Đàng qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Khi chúng ta kêu cầu Ngài thương trợ giúp, Ngài chẳng màng những yếu đuối và tội lỗi của ta, mà tỏ lòng khoan dung và tuôn đổ ơn phúc tràn ngập lòng ta.

Tình thương Chúa được tỏ hiện khi ta trao ban tình yêu, sự bình an và lòng quảng đại đến anh chị em mình. Đó là bảo chứng chúng ta cũng được Thiên Chúa đại lượng, yêu thương và tha thứ, như người Cha hài lòng, mỉm cười, âu yếm nhìn đứa con ngoan ngoãn của mình.

Muôn muôn đời và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong hoàn cảnh đau khổ nhất, mỗi người đều có thể hướng mắt lên trời và thân thưa: “Lạy Cha – thưa Cha – Cha ơi, Bố ơi !” Thật vậy, không có bất cứ thế lực nào có thể lấy mất được tư cách, căn tính làm con Cha trên trời của mỗi người chúng ta. Cũng vậy, không ai có thể bẻ gãy tương quan giữa chúng ta với Cha trên trời, vì chúng ta luôn là những người con được Cha trên trời yêu thương, Đấng mà chúng ta hằng tin tưởng và cậy trông.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, con xin tạ ơn Cha vì đã ban cho con một trí khôn để nhận biết Cha, một lòng hăng say để phụng sự Cha và một trái tim biết yêu Cha. Ngày hôm nay, xin đổ ngập tràn trong con ân sủng và gia tăng cho con thêm sức mạnh để con nhận ra Thánh ý của Cha. Xin đong đầy tình yêu trong trái tim con để mọi tư tưởng và hành động của con đều đẹp lòng Cha. Xin giúp con cũng biết thứ tha cho người khác như Cha vẫn luôn khoan dung đối với con. Amen.”

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/o2274g/

https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct10.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tôi được yêu …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Chúa yêu con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *