Sứ điệp Phục Sinh 2024: Xin Chúa Kitô Phục sinh mở đường tới hoà bình

Sứ điệp Phục Sinh 2024: Xin Chúa Kitô Phục sinh mở đường tới hoà bình

“Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu đau khổ trong mắt của trẻ em? Những trẻ em ở các vùng đất chiến tranh đã quên tiếng cười. Với cái nhìn của mình, các em hỏi chúng ta rằng: Tại sao? Tại sao nhiều người phải chết đến thế? Tại sao lại có sự tàn phá nhiều đến vậy? Chiến tranh luôn là điều vô lý và chiến tranh luôn là một sự thất bại! Chúng ta đừng để những cơn gió chiến tranh thổi ngày càng mạnh qua Châu Âu và Địa Trung Hải. Đừng nhượng bộ luận lý của vũ khí và tái vũ trang. Hòa bình không bao giờ được xây dựng bằng vũ khí, mà bằng cách dang tay ra và mở rộng trái tim”. Đó là một trong những đoạn phát biểu của Đức Thánh Cha tại quảng trường thánh Phêrô vào sáng Chúa nhật Phục sinh, 31/3, khi ngài công bố Sứ điệp Phục sinh 2024 và trước khi ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới.


Một phần lớn nội dung trong Sứ điệp Phục sinh, Đức Thánh Cha đề cập đến những tảng đá rất nặng đang dập tắt hy vọng của nhân loại. Đó là cuộc chiến giữa Israel và Palestine, Nga và Ucraina, cuộc khủng hoảng kinh tế tại Lebanon, cuộc chiến ở Syria, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Myanmar, tình trạng hạn hán và đói kém kéo dài tại Châu Phi, cũng như nạn buôn người và phá thai. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha tin tưởng rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và chỉ có Người mới có khả năng lăn đi những tảng đá chặn đường dẫn đến sự sống.

 

Nguồn: Vatican News


Để đọc toàn văn Sứ điệp Phục sinh 2024, mời bạn vào đường link sau:

https://dongten.net/toan-van-su-diep-phuc-sinh-2024/
Sứ điệp Phục Sinh 2024: Xin Chúa Kitô Phục sinh mở đường tới hoà bình

Truyền Thông Dòng Tên

17 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Manna: Anh em hãy yêu thương nhau (Thánh Mát-thi-a, Tông Đồ - Ga 15,9-17)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Anh em hãy yêu thương nhau (Thánh Mát-thi-a, Tông Đồ - Ga 15,9-17)

Chỉ có tiếng hát và lời kinh... Cái chết của cha làm mọi người kinh ngạc, vì nó là bằng chứng của một tình yêu. Không có tình yêu nào lớn bằng tình yêu hiến mạng cho người bạn của mình.

4 ngày trước
[Suy tư cùng ĐGH] - Bánh được bẻ raSuy Tư
[Suy tư cùng ĐGH] - Bánh được bẻ ra

Ngài mời chúng ta chọn một cách sống: cách sống của người dám chia sẻ - chia sẻ của ăn, chia sẻ thời giờ, chia sẻ chính bản thân mình

1 tuần trước
Manna: Ở với anh em đến tận thế (Chúa nhật Thăng Thiên - năm A, Mt 28,16-20)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Ở với anh em đến tận thế (Chúa nhật Thăng Thiên - năm A, Mt 28,16-20)

Chúa về trời, nhưng Chúa còn ở lại mãi với Giáo Hội, nên hôm nay Chúa vẫn ra đi với chúng ta để loan báo Tin Mừng trên mọi nẻo đường thế giới.

1 ngày trước

Các bài viết được quan tâm