SVCG Thủ Đức có buổi “Hẹn Hò & Tình Bạn” với Đức cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn và sơ Hồng Quế, OP

Hôm nay, Chúa Nhật III Thường Niên, ngày 21/01/2018, hơn 400 bạn sinh viên Công Giáo vùng Thủ Đức lại có dịp tề tựu về Học Viện Dòng Tên để cùng chia sẻ về chuyên đề Hẹn Hò và Tình Bạn.

Có lẽ khi mới nghe, nhiều người cảm thấy chủ đề này không còn lạ lẫm nhiều với những bạn trẻ của thế hệ Facebook, thế hệ của những nút like (thích), nút thả tim (yêu thích), hay thế hệ những “còm men” (bình luận) bá đạo. Ấy thế nhưng nhiều người lại chưa rõ, đâu là một tình bạn chân thực, một cuộc hẹn hò đúng nghĩa? Điều đã được đức cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn và sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế O.P. gợi mở cho các bạn sinh viên trong buổi chia sẻ ngày hôm nay.

Người ta thường nói muốn yêu người thì phải biết thương mình. Có lẽ, ý nghĩa của câu nói trên khá hợp lý với điều mà sơ Hồng Quế muốn nhắn gửi cho các bạn sinh viên Công Giáo vùng Thủ Đức trong buổi chia sẻ hôm nay. Mỗi người sinh ra được phú ban một nét rất riêng. Có người thấp, người cao, người mập, người gầy; người mang làn da nâu, người mang làn da trắng; lại có những người có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng cũng có những người mang vẻ bình thường hay có khi lại bị cho là khó coi…Đôi khi thay vì nhận ra những nét riêng, nét độc đáo mà Đấng Tạo Hoá đã ưu ái ban cho mình thì nhiều người trẻ hôm nay lại không chấp nhận những nét độc đáo của bản thân. Họ hy vọng và cố gắng thay đổi theo những trào lưu mới hay những mốt đang thịnh hành. Thế nhưng càng thay đổi, con người lại càng xa chính mình. Từ thực tế đó, với những gợi ý nho nhỏ, sơ Hồng Quế đã giúp các bạn nhìn lại bản thân và ghi ra những điểm tốt, những mặc cảm và tự ti về bản thân của mỗi người. Sau đó, các bạn cùng nhau dâng lên Chúa và khẩn xin Ngài ban ơn để mỗi ngày sống đón nhận bản thân hơn và sống tốt hơn.

Con người sinh ra không phải là một hòn đảo nhưng họ cần sống với người khác và cho người khác. Khi sinh ra, con người cần cha mẹ, cần người thân. Khi lớn lên, họ cần bạn bè. Đến tuổi trưởng thành, họ cần một bờ vai vững chắc để nương tựa và được đỡ nâng, để đi hết hành trình cuộc đời của mình. Để tìm được bờ vai ấy, người ta cần những cuộc gặp gỡ và hẹn hò. Khởi đi từ những cuộc “hẹn hò lén dễ thương” tuổi học trò của mình, đức cha Lu-y đã gợi mở cho các bạn sinh viên những nét đẹp của tình bạn, của những cuộc hẹn hò, của tình yêu đôi lứa. Những nét đẹp ấy đã ít nhiều bị méo mó và hiểu nhầm trong tư tưởng của nhiều người trẻ ngày nay. Họ nghĩ tình bạn là những nút like, những tin nhắn, hay những bữa nhậu nhẹt. Họ nghĩ những cuộc hẹn hò hay tình yêu đôi lứa như những thú vui thân xác… Một tình bạn, tình yêu chân thực cần nhiều hơn thế. Họ cần những hy sinh nho nhỏ, cân dành thời gian cho nhau, cần hiểu con tim của nhau, cần đón nhận nhau và cùng làm mới tình thân mỗi ngày. Sẽ chẳng dễ dàng gì để có một tình bạn, tình yêu như thế, nhưng với con tim của mình, đức cha Lu-y mời gọi các bạn sinh viên hãy can đảm để tìm kiếm và xây dựng một tình bạn, tình yêu như thế dưới sự giúp sức của Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ của mỗi người.

Buổi chuyên đề khép lại với Thánh Lễ sốt sáng và tâm tình. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Cha Luis tâm sự về ơn gọi của ngài. Nó không mạnh mẽ và dứt khoát như các môn đệ đầu tiên được Chúa gọi bên biển hồ Galilê. Ơn gọi của ngài là một hành trình dài lặng lẽ, từ một cậu sinh viên, đến một chú bộ đội, từ một anh cán bộ ngành du lịch đến một chú chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse… Nhưng trên hành trình đó, ngài xác tín Thiên Chúa đã để cho ngài tự do để lựa chọn và từ bỏ. Tâm tình với các bạn sinh viên, ngài cũng hy vọng các bạn sẽ là những người luôn vững tin vào Chúa, luôn sẵn sàng từ bỏ để chọn những điều tốt đẹp hơn, dẫu cho các bạn chọn lối sống nào dù là gia đình, độc thân giữa đời hay ơn gọi dâng hiến.

Jos. Văn Viện, SJ

(Xin xem thêm hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/6OmOoFpNKDYJXVd72)

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *