Tĩnh tâm Mùa Vọng 2015 – Sinh viên Công Giáo Thủ Đức

Hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2015, Sinh viên Công Giáo Thủ Đức tổ chức tĩnh tâm Mùa Vọng tại Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Giáng Sinh. Cùng hiện diện với sinh viên Công Giáo Thủ Đức còn có các nhóm sinh viên bạn ở Biên Hòa – Đồng Nai và những người khác (không là sinh viên) khao khát dọn tâm hồn đón chờ Chúa. Tổng số lượng người tham dự ước chừng 850 người. Cùng đồng hành với các bạn sinh viên là cha linh hướng, quý đồng hành, và đặc biệt là diễn giả Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, một linh mục Dòng Tên đến từ Mỹ.

Chương trình bắt đầu lúc 7h30 phút, các bạn sinh viên quây quần bên nhau bằng những trò chơi sinh hoạt tập thể, trong tinh thần giao lưu và thân ái.

DSC_0024 DSC_0031

Sau phút giây sinh hoạt, toàn thể tham dự viên tập trung ở Hội Trường của Học Viện để bắt đầu chương trình chính thức. Hội trường với sức chứa khoảng 400 người đã được lấp đầy, bên cạnh đó, một “cầu truyền hình” cũng được thiết lập (đặt tại nhà nguyện của Học Viện) phục vụ cho các thính giả không thể ngồi ở hội trường. Đúng 8h00, toàn thể tham dự viên đón chào thuyết trình viên trong bầu khí hết sức vui tươi, niềm nở.

DSC_0047 DSC_0051 DSC_0053(Cộng đoàn đón chào cha thuyết trình viên (linh mục Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, S.J.) và cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J, giới thiệu thuyết trình viên cho cử tọa)

Trong phần I của bài chia sẻ (phần II sẽ được tiếp tục vào buổi chiều), xoay quanh chủ đề “Lòng Thương Xót” của Thiên Chúa dành cho con người, với phong cách mang đậm tính hùng biện nhưng cũng hết sức gần gũi, thuyết trình viên đã mang đến cho toàn thể cử tọa một bầu không khí vui tươi, cởi mở, thân thiện qua những mẫu chuyện (4) về lòng thương xót, tình người dành cho nhau. Tất cả những mẫu chuyện như để khơi dậy trong mỗi người những góc cạnh, sắc thái khác nhau của chữ “tình yêu” và cách thức thể hiện nó trong cuộc sống – với Chúa và với tha nhân.

DSC_0060 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0093 DSC_0096

9h45, sau khi kết thúc phần chia sẻ của thuyết trình viên và có một ít phút giây thư giãn, toàn thể các bạn sinh viên bước vào phút tĩnh lắng, thống hối để chuẩn bị cho việc xưng tội do cha Nguyễn Đức Hạnh S.J. giúp. Một lần nữa, các bạn sinh viên lại được gợi nhắc về lòng thương xót, về tình yêu trao tặng cuộc đời: “Tình yêu biến đổi phận người, và không tình yêu cũng biến đổi phận người”, các bạn được mời gọi hướng lòng về Chúa, nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình để từ đó biết thể hiện tình yêu ấy trong đời.

DSC_0147 DSC_0153 DSC_0160 DSC_0170 DSC_0171

Sau phút giây trầm lắng, các bạn được lãnh nhận bí tích Giao Hòa. Có khoảng 20 linh mục được mời về để ban bí tích thánh cho cộng đoàn. Trong trầm lắng, tâm hồn người bạn trẻ gặp Chúa, gặp được tình yêu và lòng thương xót, thứ tha của Chúa dành cho mình…

DSC_0172 DSC_0173  DSC_0183 DSC_0001

Sau giờ hồi tâm trưa, sinh viên nghỉ ngơi, sinh hoạt theo nhóm nhỏ. Dưới những tán cây mát mẻ, những hộp cơm giản dị nhưng thơm lành làm no lòng các bạn trẻ. Vui vẻ, hồn nhiên, sinh viên quây quần bên nhau như một lời chia sẻ…

DSC_0010

DSC_0016DSC_0015
DSC_0025DSC_0023
DSC_0030DSC_0027
DSC_0043DSC_0036
DSC_0071DSC_0065

Sau giờ nghỉ trưa, trước khi bước vào giờ chia sẻ thứ hai của thuyết trình viên, bầu khí được hâm nóng bởi những vũ điệu cuồng nhiệt, được hướng dẫn bởi các bạn sinh viên đến từ nhóm Thánh Linh. Những bài hát quen thuộc, những vũ điệu dễ thương đã khởi đầu cho một buổi chiều bên Chúa…

DSC_0014DSC_0015
DSC_0036DSC_0017

Trong phần II, thuyết trình viên tiếp tục nhấn mạnh về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thuật ngữ “Misery-Cordiae” nhiều lần được sử dụng để nhấn mạnh đến con tim thương cảm Thiên Chúa dành cho con người. Tấm lòng người mẹ (cưu mang, sinh dưỡng con thơ) cũng được sử dụng như một trong những hình ảnh sống động thể hiện tình Chúa dành cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không thể chỉ tồn tại lặng im trong mỗi cá nhân nhưng cần được bộc lộ trong tương quan với người khác, nó cần được thể hiện trong những hành động dung dị nhưng nhiều ý nghĩa: ánh mắt cảm thông, cái siết tay trìu mến, nụ cười tươi khuây khỏa vui buồn…

DSC_0077

DSC_0069

DSC_0091DSC_0092

17h00, sau giờ trao đổi và một đôi phút giải lao, cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J chủ tế thánh lễ cho các bạn, và cha diễn giả giảng lễ. Một lần nữa, chủ đề tình yêu – lòng thương xót được tổng kết và đẩy đến cao điểm: hình ảnh hai người yêu trong sách Diễm Ca được sử dụng như một điển hình của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người: luôn tìm đến con người như tìm đến một người hết mực yêu thương…., và tình yêu ấy tìm thấy trên thập giá cao – đỉnh điểm tình yêu. Những chia sẻ từ kinh nghiệm đời thường cũng như những chất liệu từ Thánh Kinh chỉ đều quy về một chân lý: Thiên Chúa yêu thương con người, và Ngài hằng mời gọi mọi người trở về với Ngài. Đó chính là lời mời gọi mà thuyết trình viên gửi đến các bạn trẻ: đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước tình yêu của Thiên Chúa, nhưng hãy biết khám phá ơn Chúa trong đời mình và đáp lại ân thiêng ấy.

DSC_0096DSC_0111
DSC_0065DSC_0098

DSC_0127

Sau thánh lễ, ngày tĩnh tâm kết thúc với chương trình diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh. Diễn nguyện bắt đầu với cuộc rước Chúa Hài Đồng, sau đó là hàng loạt các tiết mục văn nghệ vui ca Giáng Sinh. Mỗi người đều có được niềm vui trọn vẹn không chỉ nơi thâm sâu tâm hồn nhưng còn qua những vũ điệu cuồng nhiệt của tuổi trẻ….

IMG_9866IMG_9870

IMG_9889

IMG_9927IMG_9932
IMG_9966IMG_9968

20h30, ngày tĩnh tâm kết thúc.
Tạ ơn Chúa vì Người đã chúc lành cho các bạn trẻ qua một ngày nhiều an ủi thiêng liêng.

(Nhóm tông đồ sinh viên Học Viện Dòng Tên)

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *