Mến Yêu Hằng Ngày, Phục Hồi Sinh Mạng

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 3, 18-09-2018 (Lc 7, 11-17)

Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

SUY NIỆM 

Sự nhạy bén với nhu cầu của người khác phải là tinh thần sống động nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. Rất nhiều đoạn trong Tin Mừng nói về trái tim nhạy cảm của Đức Giêsu trước nỗi đau khổ của con người.

Lời Chúa hôm nay thuật lại biến cố Đức Giêsu làm cho người con trai bà góa thành Nain sống lại, vì Người chạnh lòng thương. Trong tiếng Hy Lạp, “chạnh lòng thương” diễn tả sự thương xót mạnh mẽ, một mối yêu thương phát xuất từ tận cõi lòng, mà thời nay chúng ta dùng từ “trắc ẩn” nhưng từ này không diễn tả được hết ý nghĩa và tình cảm chứa đựng trong từ gốc tiếng Do Thái.

Chúa Giêsu là Vua của sự sống và sự chết

Khổ đau lớn nhất trên đời là mất đi người thân trong gia đình, người thân đây lại là người con trai duy nhất của người mẹ góa. Đức Giêsu đã xúc động và cảm thương cho nỗi đau buồn mất mát ấy của bà, Người cứu sống con trai bà để đem lại cho bà niềm vui hy vọng:“Chúa Giêsu trao anh ta cho bà mẹ”.

Chúa Giêsu hẳn đã làm điều khiến mọi người có mặt ở đó phải kinh ngạc. Người tới gần và chạm vào quan tài, hay đúng hơn, chạm vào cái cáng khiêng xác đem đi chôn. Người Do Thái cho rằng ai chạm vào người chết thì người đó không còn được sạch, nhưng chính cái chạm tay sẻ chia mất mát với bà góa cho thấy tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng trở nên không sạch để làm cho con người được sống, đem lại sự giải thoát toàn vẹn cho linh hồn và thân xác anh thanh niên. Trở về với Thiên Chúa thì được sống đời đời, sự sống đời đời ấy không phải nơi thế giới bên kia, nhưng đã bắt đầu ngay hôm nay.

Chúa Giêsu có quyền năng phục hồi sự sống trọn vẹn cho chúng ta – bây giờ và mãi mãi

Thành Nain gần thành Shunem mà ngôn sứ Êlisa đã gặp, lưu lại và chữa lành cho đứa con trai của một bà góa sau khi nó đã chết (2V 4,18-36). Chúa Giêsu đã làm cho con trai bà góa thành Nain sống lại, đây như một lời tuyên bố Đức Giêsu chính là vị Ngôn Sứ mới. Quả vậy, Thiên Chúa có quyền trên cả sự sống và sự chết, Người có thể làm cho kẻ chết sống lại, không chỉ là sự sống lại của thân xác thể lý, nhưng là cả sự sống thần linh của Thiên Chúa. Khi chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta, Ngài đã chiến thắng tử thần khi sống lại vào ngày thứ ba, ứng nghiệm như lời đã tiên báo với các tông đồ. Đức Kitô, nhờ sự sống lại của Người đã mặc khải một sự sống đời đời, một sự sống không bao giờ phải chết, một sự sống hoàn toàn mới, vượt trên mọi xác phàm trần gian.

Bạn có tin Chúa Giê-su sẽ ban cho bạn cuộc sống dư đầy và tràn trề hy vọng trong đời sống tạm bợ với nhiều nỗi bất hạnh và tuyệt vọng nơi trần thế không?

Lạy Chúa Giêsu, sự hiện diện và chữa lành của Chúa đem lại sự phục hồi cho toàn bộ tâm trí, thân xác, và linh hồn con. Xin ban Lời Ngài xuống trên con và cho con niềm hy vọng, sức mạnh và can đảm được canh tân để theo Ngài trong tất cả mọi buồn vui của cuộc sống. Amen.

————————

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/sep18.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Can đảm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Chúa Thăng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *