Mến Yêu Hằng Ngày, 8-4

Mến Yêu Hằng Ngày

Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, ngày 8- 4 (Ga 20, 19-31)

SUY NIỆM

Thánh Gioan Phao-lô II đã đặt ngày Chúa Nhật sau Chúa Nhật Phục Sinh là ngày “Chúa Nhật lòng thương xót Chúa” để nhắc chúng ta nhớ về những biến cố của Mầu Nhiệm Vượt Qua. Các biến cố này đã biểu lộ lòng thương xót vô hạn của Chúa qua việc Người hy sinh bản thân mình vì mỗi người chúng ta. Tác giả của sách Thánh Vịnh trong bài đọc ngày hôm nay đã nếm trải lòng thương xót của Chúa trong chính cuộc đời mình: “Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương”. Tác giả sách Thánh Vịnh mời gọi chúng ta nhìn nhận lại quá khứ của mình, đặc biệt là những lúc sầu khổ, bế tắc được biến đổi thành những thời khắc cứu rỗi. Liệu rằng, trong những giây phút đó, chúng ta có nhìn thấy được lòng thương xót vô hạn và chỉ dành riêng cho “tôi” của Chúa không? Không phải chỉ là tình thương dành cho cả nhân loại, mà chính là tình thương Chúa ban cho riêng “tôi” và tuôn đổ trên “tôi” vào những thời khắc cụ thể trong cuộc đời “tôi”, chúng ta có nhận ra điều đó không?  Đó chính là món quà của đức tin trông cậy vào Lòng thương xót của Chúa.

Lời Chúa hôm nay thuật lại chi tiết câu chuyện của thánh Tô-ma, người đã tuyên bố sẽ không tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giê-su nếu không có bằng chứng. Ông đã được trông thấy các lỗ đinh trên bàn tay của Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng: “Chúa Giê-su phản ứng như thế nào trước thách thức của Tôma? Chúa Giê-su vô cùng nhẫn nại, Ngài không hề bỏ rơi Tôma khi ông cứng lòng tin như vậy…Ngài không hề đóng lòng lại, Ngài đợi ông. Và khi đó Tôma chợt nhận ra sự yếu kém và cứng lòng tin của mình. Với lời tuyên xưng “Lạy Chúa con. Lạy Thiên Chúa của con!”, ông đã đáp lại sự nhẫn nại của Chúa Giê-su. Chính ông đã để cho lòng thương xót của Chúa hoàn toàn bao bọc con người ông.”

Thiên Chúa luôn nhân từ và nhẫn nại với chúng ta. Cánh cửa lòng thương xót của Ngài chẳng bao giờ khép lại trước chúng ta.

(Đức Christopher Steck, S.J)

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin ban ơn xuống trên con để con biết hy vọng và tin rằng Lòng thương xót của Chúa hằng tuôn đổ trong cuộc đời con. Đức tin của con yếu kém quá, ôi lạy Chúa, xin Ngài củng cố Đức tin cho con.

(Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *