Mến Yêu Hằng Ngày, Quen Quá Hóa Nhàm

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Thứ 6, ngày 3-8-2018

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 13,54-58)

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.”

SUY NIỆM

Bạn có hay bới móc người khác không, đặc biệt là những người gần gũi thân thiết với bạn? Những lời chỉ trích nặng nề nhất thường là từ những người vô cùng thân thiết gần gũi với chúng ta, chẳng hạn như một người trong gia đình, họ hàng, láng giềng, bạn học hoặc đồng nghiệp thiết thân. Đức Giêsu cũng gặp phải những dò xét châm chích nặng nề khi Ngài trở lại quê nhà.

Người dân Na-da-rét đã mỉa mai xem thường và từ chối không lắng nghe Ngài. Họ coi khinh lời giảng dạy của Ngài vì Ngài xuất thân từ tầng lớp lao động, là con của một người thợ mộc, và cũng chỉ là một người giáo dân bình thường, không được huấn luyện bởi các thầy dạy uyên thâm. Họ khinh thường Ngài vì gốc gác gia đình của Ngài. Đối với họ, nói cho cùng thì cha của Ngài, ông Giuse chỉ là một thợ thủ công, và mẹ Ngài, bà Maria, cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, chẳng hề có gì đặc biệt nổi trội.

Người Việt Nam có câu: “Quen quá hoá nhàm.” Bạn thấy đấy, quen thuộc dễ dẫn đến xem nhẹ và coi thường biết bao! Đức Giêsu không làm nhiều phép lạ nơi quê nhà. Bởi lẽ những con người thân thuộc nơi đây đã tự đóng kín tâm hồn mình, tự nhắm mắt bịt tai vì những thành kiến!  Một khi người ta căm ghét, khước từ những ai khác biệt với mình, người ta sẽ chẳng còn nhìn được điều gì ngoài cái tôi, ngoài điều mà họ muốn thấy. Do vậy, họ sẽ không chịu, và cũng chẳng thể yêu thương hay chấp nhận người khác. Bạn nhìn nhận những người thân cận bạn như thế nào? Bạn có nhã nhặn và tôn trọng họ không? Hay bạn nhìn họ với thái độ xét đoán và chỉ trích?

Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, thành kiến, rẻ rúng xem thường và khỏi nỗi sợ hãi. Tình yêu và ân sủng của Ngài giải thoát chúng ta, để chúng ta được tự do yêu thương tha nhân với cùng ân sủng và lòng xót thương mà chúng ta nhận được từ Ngài. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thực sự giải thoát chúng ta khỏi gông cùm bạo ngược xấu xa nhất – gông cùm của nô lệ tội lỗi và nỗi sợ cái chết. Chiến thắng quang vinh trên thập giá của Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta ơn tha thứ và chữa lành, ân sủng dạt dào để sống thánh thiện nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Bạn có cảm được niềm vui và tự do mà tình yêu Chúa Giêsu mang đến cho tâm hồn của bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Ngài áp đảo mọi nỗi sợ và đập tan hận thù, thành kiến. Xin để tim con được dư tràn lòng thương xót và bao dung nhân hậu của Ngài, để con biết rộng lượng và khoan dung với tha nhân như Ngài đã khoan dung độ lượng với con. Amen.

————

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/aug3.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *