Tông đồ Cầu nguyện, 6.10.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con bắt đầu ngày hôm nay với lòng biết ơn trái tim yêu thương của Cha. Xin Cha ban cho con khả năng làm cho tất cả những người bên cạnh con cảm thấy được yêu thương, đặc biệt là những ai đang buồn bã và cô đơn. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề của xã hội và những người thấp cổ bé miệng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I begin this day grateful for your loving heart. I ask you, Lord, to give me the ability to make all those who are with me feel loved, especially those who are sad and lonely. I offer this day for the Pope’s intention for this month, that consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”(Mt 11,25) Thiên Chúa không chọn vài người để đón nhận Tin Mừng nhưng đã làm cho Tin Mừng có thể đến gần hơn với tất cả mọi người. Mọi điều ta cần làm là có một trái tim khiêm nhường và ăn năn để chấp nhận Tin Mừng. Xin cho chúng ta biết hạ mình xuống, để Chúa nâng chúng ta lên.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth, you have revealed to little ones the mysteries of the Kingdom.” (Matthew 11:25) God did not select a few people to receive the Gospel but has made it accessible to all people. All it takes is a humble and contrite heart to accept the Gospel. May we decrease, so that the Lord may increase within us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày hôm nay bắt đầu chậm dần, con dừng lại để soi xét về ngày hôm nay. Con đã biết ơn vì điều gì? Những cuộc đối thoại của con như thế nào? Con đã nối kết những người con gặp gỡ, hay con đã tìm cách chia rẽ họ? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì những lần con đối xử tệ với mọi người. Xin biến đổi con và đưa con đến gần trái tim của Chúa, để ngày mai con sẵn sàng làm theo ý muốn của Người. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day begins to slow down, I pause to reflect on the past day. What am I grateful for today? How were my conversations? Did I build-up those I met, or did I seek to tear them down? Forgive me, Lord, for those times when I treated people poorly. Transform me and draw me close to your heart, ready to do your will tomorrow. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Được đồng cảm …

5 vị thánh có thể giúp chị em vượt qua những khó khăn

Dù bạn đang đối diện với những thử thách nào, những người “chị gái” khôn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *