Đức Thánh Cha: Học nơi Chúa Giêsu bằng cách quan sát các trẻ em

LOGOS_20151230140211419

Đức Thánh Cha nói rằng, việc nhìn xem trẻ em tương tác và chơi với nhau, có thể dạy chúng ta rất nhiều về mối tương quan mà chúng ta nên có với Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha nói điều này trong cuộc tiếp kiến chung tại Vatican, khi Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về Hài Nhi Giêsu.

Lưu ý rằng, nhiều vị thánh đã cho chúng ta thấy lòng sùng kính lớn lao đối với Giêsu Nhỏ, đặc biệt là thánh Têrêsa thành Lisieux. Qua đó, chúng ta thấy sự khiêm nhường của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa, Đấng cao cả, lại khiêm tốn và trở thành một em bé. Đây đích thực là một mầu nhiệm! Thiên Chúa thật khiêm nhường. Điều này đẹp biết bao!”

Tiếp tục nói về sự nhỏ bé được ghi lại trong Tin Mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta có thể học được từ Giêsu, nếu chúng ta ngắm nhìn cuộc sống của các em nhỏ. Đây là thói quen tốt mà cha mẹ ông bà nên có, đó là nhìn xem trẻ em, nhìn xem các em làm gì.”

Đức Thánh Cha cho thấy hai đặc tính của tuổi thơ để soi sáng cho mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu.

Đặc tính thứ nhất là: trẻ em luôn muốn chú tâm.

“Các em phải tập trung, tại sao? Bởi vì các em tự hào? Không! Bởi vì các em cần cảm thấy được bảo vệ.”

“Điều cần thiết cho chúng ta là đặt Giêsu vào trọng tâm cuộc sống của chúng ta và biết rằng, thậm chí dường như là nghịch lý khi chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ Giêsu Nhỏ. Giêsu Nhỏ mong được ở trong vòng tay chúng ta, mong được chăm sóc và có thể chăm chú nhìn chúng ta.”

Đức Thánh Cha thêm rằng, chúng ta có thể làm cho Giêsu Nhỏ mỉm cười “bằng cách tập trung vào Người với tình yêu và niềm vui của chúng ta, bởi vì Người ở giữa chúng ta.”

Đặc tính kế đến là: trẻ em thích chơi.

“Chơi với trẻ em có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi lối nghĩ và logic của mình để đi vào thế giới của các em.”

Nếu chúng ta muốn cho các em vui, theo quan sát của Đức Thánh Cha, chúng ta phải tìm thấy những gì làm các em thích, hơn là chỉ ích kỷ làm cho các em điều chúng ta muốn.

Đức Thánh Cha nói, đây là bài học cho chúng ta: “Trước Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi từ bỏ sự tự phụ của quyền tự chủ, và đây là cốt lõi của vấn đề. Khi từ bỏ như thế, chúng ta có sự tự do đích thực, và nhận ra ai đang trước mặt mình và chúng ta phục vụ Người. Người, em bé này, là Con Thiên Chúa, Đấng đến để cứu chúng ta. Người đến giữa chúng ta để cho chúng ta thấy khuôn mặt của Chúa Cha, Đấng rất giàu tình yêu thương và lòng thương xót.”

“Đây, Hài Nhi Giêsu trong vòng tay chúng ta, hãy để chính chúng ta ở trong sự phục vụ của Người: Người là nguồn mạch của tình yêu và bình an.” Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy về trước hang đá Giáng Sinh trong các gia đình mà hôn Giêsu Nhỏ và nói với Người: “Giêsu ơi, con muốn khiêm tốn như Người, khiêm tốn như Thiên Chúa.”

Chuyển ngữ: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Nguồn tin: zenit.org

Kiểm tra tương tự

App Hành hương Dòng Tên có phiên bản tiếng Việt

App Hành hương Dòng Tên (Jesuit Pilgrimage), được phát hành từ cuối năm 2022 để …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *