Mến Yêu Hằng Ngày, 11-4

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-4 (Ga 3,16-21)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”

SUY NIỆM

Tạ Cha vì Cha cho con biết Cha mà tạ ơn. Qua Thánh Kinh và ơn soi sáng, Cha cho con biết Cha có tình yêu vô bờ bến dành cho con. Từ trước khi tạo thành vũ trụ, Cha đã tiền định cho con làm “nghĩa tử” của Cha. Cha còn cho con không chỉ hưởng quyền đồng thừa kế với Đức Giê-su (Rm 8,17) mà còn muốn con nên giống Cha (Ep 1,4), đồng hình đồng dạng với Con Chí Ái của Cha (Rm (8,29). Đây là ân huệ quá cao cả, mà có khi con nghiệm không hết, hiểu không thấu, cảm chưa sâu tình yêu này của Cha.

Ngay cả khi con là tội nhân thì Cha vẫn yêu, yêu đến nỗi ban luôn cả Con Một và thí mạng người Con này để cho con được sống sự sống mới.

Cha yêu và tôn trọng sự tự do đáp đền tình yêu của con và của mọi người. Ai tin thì được cứu độ. Tình yêu của Cha không ép ai phải đón nhận, không ép ai phải tin. Cha thật là khiêm nhường và sự khiêm nhường là sự diễn tả cụ thể nhất của tình yêu Cha. Dĩ nhiên, tình yêu không dừng lại ở sự khiêm nhường, vì thực tại của tình yêu thì lớn lao và sâu rộng hơn. Thế nhưng, Cha là Thiên Chúa toàn năng, cao cả mà lại biểu lộ tình yêu cụ thể trong sự khiêm nhường đó. Tạ ơn Cha muôn đời.

CẦU NGUYỆN

Xin Cha biến đổi trái tim con, để con có thể cảm nhận sâu xa hơn Cha yêu con là dường nào. Yêu đến nỗi trao ban tất cả cho con, thậm chí là hiến tế người Con Một để chuộc con trở về lại trong tình yêu của Cha. Xin cho con biết mến yêu Cha mỗi ngày một hơn. Amen.  

(Biên tập: Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY29/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Thập giá Con …

Hai câu hỏi giúp bạn sống Tam Nhật Thánh

Mùa Chay của bạn cho đến giờ phút này thế nào? Đây có lẽ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *