Mến Yêu Hằng Ngày, 24-3, tông đồ cầu nguyện

Mến Yêu Hằng Ngày

Thứ 7, Ngày 24-3 (Ed 37, 21-28; Gr 31, 10-13; Ga 11, 45-56)

Suy Niệm

Chúa nói: “Chúng sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc.” Bài đọc 1 hôm nay nói về sự hiệp nhất mà Thiên Chúa tiền định cho con người. Nếu vậy tại sao chúng ta lại thường thấy người ta thường hay nhấn mạnh sự khác biệt giữa các quốc gia, dân tộc?

Chúng ta đang sống trong một thế giới của vô số những thách đố phức tạp mang tính toàn cầu. Rất nhiều người sống trong mức thu nhập chỉ dưới 1.25 đô-la một ngày (khoảng 27.000 VND), đi ngủ với cái bụng rỗng, thiếu thốn về y tế và giáo dục, gia đình tan nát, chịu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tất cả những điều này không thể được giải quyết chỉ bằng một người, một dân tộc hay một quốc gia, nhưng cần có sự hợp tác và cộng tác của tất cả cộng đồng thế giới.

 Khi làm việc cho tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Malawi, tôi đã chứng kiến rất nhiều người từ các quốc gia khác nhau đã chung tay làm việc để giúp đỡ cho người dân khốn khó ở Malawi. Những trải nghiệm khác nhau cho chúng ta những góc nhìn khác nhau, nhưng chúng ta đều hợp nhất với nhau trong niềm hi vọng thay đổi và cải thiện thế giới này. Một thế giới mà các quốc gia chỉ biết thỏa mãn những tham vọng ích kỉ của riêng mình sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mà chúng ta biết làm cùng nhau.

Trong mùa Chay này, chúng ta phải nhắc nhở chính mình rằng: Thiên Chúa tiền định cho tất cả chúng ta phải hành động như là một cộng đoàn toàn cầu. Khi bỏ đi các khái niệm quốc tịch, tôn giáo, văn hóa, tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta phải luôn đoàn kết với nhau để đối mặt với những thách đố toàn cầu. Chính điều này sẽ giúp chúng ta hoàn thành giao ước hòa bình muôn đời mà Thiên Chúa đã truyền cho chúng ta.

(Erin Collins (COL’13), học viên cao học trường Foreign Services)

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, trong mùa Chay này chúng con xin hành động cho bình an và công bình xã hội. Xin giúp chúng con biết bỏ đi những khác biệt trong nhận thức của chúng con, và hiệp nhất chúng con nên một dưới sự dẫn dắt của Ngài.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *