Mến Yêu Hằng Ngày, 31-3, Mọi Sự Đã Hoàn Tất

Mến Yêu Hằng Ngày – “Mọi sự đã hoàn tất”

Ngày 31-3

Trong những giây phút cuối cùng trên thập giá, Đức Giêsu kết luận rằng “mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). Tâm trí kiệt quệ rã rời, nhưng Ngài nhớ lại mọi lời tiên tri nói về Ngài và xác định rằng tất cả đều đã được ứng nghiệm. Bình an nhẹ nhàng chạm đến linh hồn Giêsu. Ngài bình thản hướng về Chúa Cha, dường như khoảng cách vời vợi giữa Ngài và Cha giờ đây đã biến mất vĩnh viễn.

Ngài không hề coi cái chết là thành công của mình. Cái chết thì thêm được gì cho Đấng là Thiên Chúa chứ? Với Ngài, nó chỉ có một ý nghĩa, ấy là đỉnh điểm của hành trình thực thi ý Cha.
Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng cũng vì lẽ đó mà Ngài đến thế gian! Nhớ lại ý muốn của Chúa Cha, điều mà chẳng có ai hiểu được như Ngài, Ngài biết rằng mình đã thực hành ý Cha đến điều nhỏ nhất. Ngài biết sự vâng phục của mình đã cứu chuộc thế gian. Ngài đến trước mặt Chúa Cha với thân thể nát tan, với khuôn mặt đầy thương tích đại diện cho chúng ta, những con người mỏng dòn, đau thương. Đây là một cái chết trọn vẹn, là dấu mốc tuyệt hảo của một người hoàn toàn trưởng thành, của một sứ mệnh chưa từng có ai hoàn tất được như vậy. Bê-lem, Nadaret, Cana, hoang địa, Bê-tani-a, Ca-phác-na-um, vườn Ghết-se-ma-ni, tòa án Phi-la-tô, núi Can-vê chỉ là những bước của một kế hoạch định sẵn và đã được thực hiện trung thành.

Khi có người chết trẻ, chỉ mới 33 tuổi, chúng ta thường nói cuộc đời họ dở dang. Chúng ta tiếc nuối vì người đó có thể chưa kịp hoàn tất sứ mệnh của mình. Nhưng 33 năm hay ít hơn số đó vẫn
là khoảng thời gian đủ để trưởng thành và sống trọn vẹn. Điều này hoàn toàn đúng với Đức Giêsu. Ngài không cần thêm thời gian, dù chỉ là một ngày. Vì mọi sự đã hoàn tất. Thật sự, khi nhìn ngắm thân xác mỏng manh của Ngài, có vẻ là xác của một người thua cuộc, chúng con muốn quay về với Ngài mà hét lên rằng chúng con hãnh diện vì công trình Ngài hoàn tất.

Giêsu ơi! Ngài đã thực hiện mọi sự một cách tuyệt vời! Thầy biết chúng con lấy làm diễm phúc thế nào không, khi có một vị lãnh đạo và một Thiên Chúa như Thầy! Thực ra, Thầy là kho tàng tuyệt vời duy nhất chúng con có! Nhờ Thầy chúng con có thể tin tưởng, hy vọng, chấp nhận những ‘sần sùi’ của Giáo Hội, và mến yêu để sinh nhiều hoa trái! Giêsu ơi, có Ngài là đủ cho chúng con rồi!

(Linh thao trong cuộc sống)

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Con Đường Thức …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *