Mến Yêu Hằng Ngày, Biết Chúa cá vị !

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Biết Chúa Cá Vị 

Thứ 5, ngày 9-8-2018

(Mt 16, 13-23)

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

SUY NIỆM

Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về những gì người ta nói về Ngài, các ông đều đồng thanh trả lời. Nhưng khi Ngài hỏi các ông nghĩ gì về Ngài, các ông đã không thể đồng thanh được nữa. Trong cuộc sống, dễ là nói lại những gì chúng ta  nghe được, đọc được, nhưng khó là nói lên chính kiến của bản thân mình. 

Ngày hôm nay, nếu có ai hỏi : “Thiên Chúa là ai?” Hẳn chúng ta có thể dễ dàng và nhanh chóng trả lời như những gì chúng ta đã được học trong sách Giáo lý. Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi cá vị: “Còn con, con nghĩ Ta là ai?” chắc chúng ta cũng phải suy nghĩ lâu lắm, và có thể là khó có câu trả lời. Ngày xưa, nhờ Chúa Cha mặc khải, thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Ngày nay chúng ta được kế thừa mặc khải ấy, nhưng liệu chúng ta có xác tín và tuyên xưng cách hùng hồn như Phêrô khi xưa chăng?

Phêrô được chúc phúc vì là người được Chúa Cha chọn mặc khải cho. Nhưng chẳng bao lâu sau khi được chúc phúc, Phêrô lại bị Chúa Giêsu trách mắng nặng nề, vì ông suy nghĩ và hành động theo sự khôn ngoan của thế gian. Khi được mặc khải cho, ông là “Tảng Đá”, là “chìa khóa Nước Trời”, nhưng khi ông để tư tưởng con người lấn át, ông trở nên “Xa-tan”! Để nói về Thiên Chúa thì nhờ ơn của Thần Khí ban. (x. 1 Cr 2, 13-14), còn khi để cho Sa-tan lèo lái, thì con người cản lối Thiên Chúa. Vậy, khi đối mặt với những khó khăn phải bỏ mình, những đòi hỏi khắt khe để bước theo Chúa, liệu chúng ta theo “phe” Thần Khí hay Xa-tan? Chúng ta nghe theo sự khôn ngoan của Thần Khí, hay nơi trí khôn loài người?

“Anh cản lối Thầy!” Chúa Giêsu đã nói với Phêrô như thế khi ông nghe theo sự khôn ngoan loài người. Chúng ta hãy xét lại, liệu những quyết định, lựa chọn và hành động của chúng ta có “cản lối” chương trình của Thiên Chúa không? 

“Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!” Lời này giúp chúng ta biết một trong những mưu chước cám dỗ của ma quỷ là chúng cám dỗ chúng ta lăng xăng “đi trước” Chúa, là làm mọi sự mà không có Chúa. Lời “bàn ra” của Phêrô nghe qua có vẻ chỉ là một hành động vô hại xuất phát từ sự quan tâm lo lắng cho Thầy mình, nhưng thật ra lại là một cám dỗ. Cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, có rất nhiều việc làm, tưởng như là tốt lành, nhưng thật ra lại là bóng dáng của thần dữ. Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta rằng: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5b). Vậy, trước các quyết định, các lựa chọn và hành động, chúng ta hãy “lui lại đàng sau Thầy” và để Thần Khí hướng dẫn chúng ta.

Có nhiều cách Sa-tan điều khiển mình: Khi không tiếp nhận cuộc sống như một ơn ban, khi bán đứng lương tâm vì chút lợi lộc vật chất, khi đóng kín niềm tin trong các buổi phục vụ mà quên rằng sống đạo là sống niền tin Kitô trong từng giây phút cuộc sống. (“Mỗi ngày một tin vui”).

Lạy Chúa, xin cho con hiểu biết Ngài sâu xa hơn. Nếu con coi Ngài là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, thì đời sống của con không còn sợ khó, sợ ngại hơn, nhưng sẵn sàng bỏ tất cả để vác thập giá mỗi ngày mà đi theo Ngài.

Biên dịch : Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *