Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày Đầu Năm (16-2)

CÙNG CHÚA GIÊSU SÁNG NGÀY ĐẦU NĂM  

Lạy Cha, sáng sớm ngày đầu xuân này, con tạ ơn Cha là Chúa mùa xuân vĩnh cửu, là chủ thời gian và chủ của lịch sử loài người. Tạ ơn Cha bởi một năm mới và món quà sự sống mà Cha đang tặng ban cho con. Xin Cha chúc phúc cho con và giúp con luôn sống với tâm tình biết ơn vì những món quà vô giá ấy. Con xin dâng năm mới này cho Cha và hiệp thông cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Lạy Cha chúng con ở trên trời…  

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU CHIỀU NGÀY ĐẦU NĂM

“Chăm sóc món quà thánh thiêng của toàn thể sự sống, từ lúc hoài thai cho đến lúc chết, là cách tốt nhất để ngăn ngừa mọi loại bạo lực.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô)

Lạy Chúa, ước gì trong suốt năm mới này, con cũng biết hành xử với mọi người bằng tình bác ái, yêu thương thương như Ngài dành cho họ.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TỐI NGÀY ĐẦU NĂM

Vào lúc hoàng hôn của ngày đầu năm, con tạ ơn Ngài, vì những niềm vui gặp gỡ, những lời chúc tốt lành chúng con dành cho nhau. Xin Chúa chấp nhận và cho những lời cầu chúc đó trở nên hiện thực nơi cuộc sống của chúng con. Xin Ngài thương chữa lành trái tim con bởi có lúc còn lầm lạc, và cho con biết chọn Ngài là trước hết và là trên hết mọi sự trong đời sống suốt năm này của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY29/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Thập giá Con …

Hai câu hỏi giúp bạn sống Tam Nhật Thánh

Mùa Chay của bạn cho đến giờ phút này thế nào? Đây có lẽ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *