[Tông đồ Cầu nguyện]: 14.8.2019, Thánh M. Kolbe

💐TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-08💐
⚘CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚘
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính thánh Maximiliano Kolbe, con xin dâng lời cảm tạ Cha vì con được sống và bày tỏ niềm tin của con vào sự tự do đích thực. Hôm nay, Tin Mừng nói cho chúng con về những mối tương quan, và nhắc nhớ chúng con rằng ‘dưới đất anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy’ (Mt 18,18). Xin cho ngày sống của con nên như chất liệu để xây dựng những mối tương quan, và con muốn làm điều đó cách đặc biệt cho gia đình mình. Cha ơi, xin cho con lòng can đảm để bước đến trò chuyện thân mật với những người thân mà con đang có tương quan không tốt. Con dâng những lời cầu nguyện này cùng với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, xin cho các gia đình trở thành “trường học đích thực cho sự phát triển con người.”. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
🌼WITH JESUS IN THE MORNING🌼
On this day when the Church celebrates St. Maximilian Kolbe, I thank you for being able to live and express my faith in freedom. Today, the Gospel tells us about relationships and reminds us that “whatever you bind on earth will be bound in Heaven.” [Matthew 18] May my day be dedicated to building relationships, and today I want to do it especially with relationships in my family. Give me courage, Lord, to go to my family members with whom I am in a bad relationship and have a good conversation. I join my prayers to the Pope’s Worldwide Prayer Network, asking that families be “schools of true human growth.” Our Father…
— ∞ + ∞ —
🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻
Ngày hôm nay, con đặt mình dưới sự che chở của Mẹ Maria, là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ của con. Xin dâng lên Mẹ những ước muốn và khao khát của con, để chắc chắn rằng những dự định của con sẽ được Mẹ làm trở nên trong trắng, và như một người Mẹ giàu tình thương, Người sẽ chuyển cầu cho con và những người thân yêu của con. Con tạ ơn sự chuyển cầu mạnh mẽ của Mẹ và xin Người ở bên cạnh con luôn mãi, trong những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như những giây phút đau buồn, xin cho con luôn phó thác vì biết rằng con luôn được Mẹ chăm sóc và hết mực yêu thương.

🌹WITH JESUS DURING A DAY🌹
Today, I place myself under the protection of the Mother of Jesus and my mother and I give her my needs and desires, certain that she purifies all my intentions and, as a loving Mother, intercedes for me and for those who are dear to me. I thank Mary’s powerful intercession and ask her to be always with me, in the good and the bad moments, giving me the assurance that I am being cared for and loved by her.
— ∞ + ∞ —
🌸CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌸
Con dừng lại trong sự thinh lặng vào cuối ngày sống. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, vì những điều con cảm nghiệm được. Con nhìn lại ngày sống với tất cả mọi điều đã qua và những việc con làm. Con tìm được sự tròn đầy và bình an trong những việc nào? Có những việc nào làm con mất đi sự bình an? Những việc nào giúp con thể hiện khả năng tốt nhất của mình? Có những việc nào con cần cầu xin sự tha thứ? Lạy Chúa, ngày mai đây, xin giúp con làm mọi việc theo thánh ý Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷
I pause in silence at the end of this day. Thank you, Lord, for what I experienced. I look at the day that has passed and all my activities. In what activities did I feel fullness and peace? And in which did I lose peace? Which activities helped me do my best? Is there anything I should ask forgiveness for? Help me, Lord, to do your will tomorrow. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *