Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Tâm Tình Biết Ơn

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 14-11-2018 (Lc 17,11-19)

“Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.  Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”  

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”

SUY NIỆM

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại, những người Do Thái và Sa-ma-ri không may mắc bệnh phong hủi, họ bị chính dân tộc của mình khước từ và xa lánh, nên họ đã tìm cách tương trợ lẫn nhau. Thế nhưng sau khi được cứu, chỉ một trong số họ quay trở lại và cám ơn, “Người này lại là người Sa-ma-ri”,  một kẻ ngoại đạo, thuộc dân tộc bị coi là những kẻ tội lỗi và vô đạo.

Bối cảnh Tin mừng Lu-ca cho ta biết tiến trình phát triển của Giáo Hội sơ khai mà sách Công vụ Tông Đồ đã nhắc tới. Đang khi nhiều Ki-tô hữu tiên khởi (tất cả đều là người Do Thái) chạy trốn khỏi các cuộc bách hại đạo tại Giê-ru-sa-lem, thì người Sa-ma-ri lại trở thành những người đầu tiên đón nhận Đức Giê-su là Thiên Chúa và sống theo Tin mừng Người loan báo.

Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.  Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri”

Người phong hủi này là một trong số mười người được Chúa Giê-su chữa lành khi người đi ngang qua Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Anh là một người ngoại quốc, không phải là người Do Thái, nhưng lại là người duy nhất quay trở lại cám ơn Đức Giê-su vì đã chữa lành anh.

Ta nên lưu ý rằng người Sa-ma-ri này đã làm hai điều khi được chữa lành. Đầu tiên, “anh trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”. Đây là một chi tiết rất đáng chú ý. Anh không chỉ trở lại để cám ơn, nhưng hơn thế, anh đã thể hiện lòng biết ơn ấy một cách rất nồng nhiệt. Ta hãy thử tưởng tượng xem anh đã chân thành và nồng nhiệt như thế nào khi tán tụng và tôn vinh Thiên Chúa bằng tất cả lòng biết ơn của mình.

Kế đến, anh này “sấp mặt xuống chân Đức Giê-su và tạ ơn Người”. Một lần nữa ta lại thấy hành động này đáng chú ý như thế nào. Sấp mình dưới chân Đức Giê-su là một biểu hiện khác của lòng biết ơn sâu xa. Anh không những phấn khởi mà còn khiêm cung tạ ơn vì đã nhận được ơn chữa lành qua hành vi sấp mình dưới chân Đức Giê-su. Điều này cho thấy anh ấy đã khiêm tốn nhận ra mình thật vô vàn bất xứng trước mặt Thiên Chúa khi được Người chữa lành. Đó là một hành vi tuyệt đẹp cho ta thấy, biết ơn không thôi là chưa đủ, lòng biết ơn đó cần phải chân thành và sâu xa. Đó cũng chính là thái độ ta cần có đối với những điều thiện hảo Chúa thương ban.

Ta cùng suy nghĩ về những điều ta thường làm khi nhận được những điều thiện hảo từ Thiên Chúa. Trong số mười người được cứu chữa, chỉ có một người biểu lộ lòng biết ơn một cách đúng nghĩa. Những người khác có thể cũng cảm thấy biết ơn nhưng họ chưa cụ thể hóa lòng biết ơn của mình. Bạn thì sao? Bạn biết ơn Chúa tới mức nào? Bạn có nhận ra tất cả những điều mà Thiên Chúa làm cho bạn hằng ngày không?

Lạy Chúa, xin cho con biết tạ ơn Chúa mọi ngày trong đời con. Xin cho con thấy được những điều Ngài đang làm cho con và đáp trả với trọn vẹn con tim mình. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Amen.

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-second-week-in-ordinary-time/

https://livingspace.sacredspace.ie/o2324g/

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *