Mến Yêu Hằng Ngày, hạnh phúc của trẻ nhỏ

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Hạnh Phúc của Trẻ Nhỏ 

Thứ 7, ngày 18-8-2018

 (Mt 19, 13-15)

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

SUY NIỆM

Hôm nay, bài Tin Mừng cho chúng ta thấy một trong những bí quyết để được vào Nước Trời chính là trở nên như trẻ nhỏ. Chúa Giêsu bảo với các môn đệ khi các ông ngăn cản trẻ em đến với Người rằng: “Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Thiên đàng là của trẻ em vì nơi các em có sự đơn sơ giản dị và lòng mến chân thành. Thật vậy, trẻ em khi đã tin và yêu mến một điều gì thì chẳng hề nghi ngờ; mọi lời nói và hành động chỉ hướng đến niềm yêu mến duy nhất ấy.

Với những người trưởng thành, hoài niệm về tuổi thơ thường là những hồi ức của một thế giới vô tư tươi đẹp biết bao. Vậy sao khi lớn lên, thế giới lại thay đổi đến thế, biết bao là điều xấu xa, bao nhiêu là điều tồi tệ? Bạn có từng tự hỏi điều này chăng? Thế giới này vốn dĩ được Thiên Chúa tạo dựng cho con người vì tình yêu. Chẳng lẽ Thiên Chúa, người Cha tốt lành, Ngài lại tạo nên những điều xấu xa, dành những điều tồi tệ cho con người, là những đứa con mà Ngài rất mực yêu quý sao? Không thể nào! Trong mắt trẻ nhỏ, mọi thứ đều xinh đẹp, đơn giản vì tâm hồn các em đơn sơ thuần khiết, không chất chứa những suy nghĩ xấu xa, chẳng dính bén những đam mê dục vọng. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy yêu thương và xây dựng thế giới này, hay ít ra là nơi mình đang sống như một đứa trẻ.

Trẻ em thì không bao giờ ngừng mong muốn đến gần những điều tốt đẹp. Thế nhưng, những con người “tự cho” là mình đã trưởng thành lại ngăn cản mong muốn tốt đẹp ấy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đã “la rầy” khi trẻ nhỏ muốn đến gần Thầy để được chúc lành vì sợ Thầy đã mệt, sợ trẻ em làm Thầy phiền nhiễu. Ngẫm nghĩ lại trong cuộc sống hiện tại, có phải chúng ta cũng đã từng ngăn cản tha nhân đến với Chúa? Và đáng buồn hơn, vì những ham mê xác thịt, có phải chúng ta cũng tự ngăn cách bản thân lại gần Ngài? Đã bao lần vì mải xem một bộ phim mà bỏ qua giờ lễ? Đã bao lần vì giấc ngủ thể xác mà từ chối trò chuyện cùng Chúa trong giây lát cuối ngày? Đã bao lần chúng ta để bản thân quá mải mê công việc mà chẳng thể dừng lại đôi phút để thầm thĩ một lời kinh?  “Con người trưởng thành” lại tỏ ra bận rộn với cả Đấng đã ban cho họ sự sống này sao?

Trẻ nhỏ thì chẳng bận rộn với cuộc sống như thế. Chúng cười vui vẻ giữa cuộc đời mà theo như nhiều người nói là đầy đau khổ. Chúng nói những điều làm Thiên Chúa bật cười vì trí óc và tâm hồn giản dị. Đặc biệt hơn, chúng không bao giờ bận rộn đến nỗi bỏ qua điều tốt đẹp nhất là người chúng yêu mến và biết ơn.

Giêsu ơi, hôm nay Ngài hứa ban Nước Trời cho những ai giống như trẻ nhỏ. Chúng con tự thấy mình chưa bao giờ thật sự nhỏ lại để đón nhận vinh hạnh ấy. Chúng con vẫn tự cho mình là “người lớn” với đầy ích kỷ, ghen ghét, tham lam mà bỏ qua bí quyết Chúa đã tiết lộ. Xin Ngài giúp chúng con trở nên đơn sơ trong cuộc sống hằng ngày, biết năng đến với Chúa, cùng cổ vũ mọi người chạy đến với Ngài nhiều hơn, để Nước Trời là gia nghiệp duy nhất của đời chúng con. Amen.

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *