Mến yêu Hằng ngày, Phép lạ trong đời thường

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 15-10-2018 (Lc 11, 29-32)

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

SUY NIỆM

Hôm nay, khi đám đông dân chúng tụ họp quanh Ngài, Chúa Giê-su mới cảnh báo rằng không có nhiều người biết mở lòng đón nhận lời Ngài để chấp nhận và tuân giữ. Ngài nhận xét, “Đây là một thế hệ gian ác”. Tại sao lại vậy? Bởi lẽ họ cứ khăng khăng đòi Ngài phải làm dấu lạ để chứng minh năng lực của Ngài. Hôm nay Ngài nói dấu lạ duy nhất thế hệ này được thấy là dấu lạ của ông Giô-na.

Ông Giô-na là dấu lạ Thiên Chúa gửi tới cho người dân thành Ni-ni-vê, một thành của dân ngoại đã đón nhận Lời Chúa, biết sám hối và được hòa giải với Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng xuống thế với sứ vụ từ Thiên Chúa và Ngài sẽ đến với những ai biết đón nhận lời Ngài, không nhiều trong số dân Chúa, nhưng là trong những dân ngoại.

Những người dân ngoại thành Ni-ni-vê đã được cứu vì đón nhận dấu lạ và thông điệp của ông Giô-na. Thật tiếc thay cho những nhà lãnh đạo Do Thái, những dấu lạ xảy ra ngay trước mắt họ, nhưng vì chẳng giống với những mong muốn của họ nên họ đâm ra bất mãn, không bằng lòng. Họ chẳng những không chấp nhận mà còn chống lại Gio-an Tẩy Giả và giờ đây họ cũng từ chối Chúa Giê-su, không công nhận Ngài là Đấng được Thiên Chúa xức dầu (Đấng Mê-si-a) và họ chẳng đoái hoài gì tới lời Ngài dạy.

Chuyện của Chúa Giê-su nói cách đây 2000 năm, ta cứ ngỡ chuyện đâu đâu, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhưng nhìn đi, rồi nhìn thật sâu vào con người mình, xem ra, chúng ta cũng chẳng khác họ là bao. Chúng ta cứ mãi đòi hỏi ở Thiên Chúa những dấu lạ theo ý của chúng ta. Chúng ta muốn mọi công việc trong đời ta đều thành công, được mọi người đều yêu mến, cuộc sống sẽ không có thử thách nào phải vượt qua, và chặng đường không sỏi đá. Nhưng Chúa toàn trao ta thánh giá, khi mọi thứ dường như chống lại ta. Công việc liên tục gặp những khó khăn cần phải giải quyết, những tình huống xảy ra trong đời với nhiều yếu tố bất ngờ ngoài mong đợi. Chúa ở đâu trong đời con, Chúa có phải là Chúa không, sao Chúa cứ để con khổ mãi, sao đời con cứ nhục nhã ê chề? Chúa có đang nhìn không?

Đôi khi ta cần xét mình lại.

Một ngày với tôi, công việc cứ lặp lại như thế, tôi có cảm thấy nhàm chán không?

Mỗi ngày, tôi chỉ gặp “những gương mặt thân quen”, với những câu chuyện “thân quen”, tôi thấy có gì mới mẻ đến với tôi không?

Mỗi công việc được giao, tôi đều hoàn thành tốt, liệu tôi có còn ưu tư, trăn trở, để cải tiến, để thay đổi mỗi ngày một tốt hơn không?

Tôi đạt được nhiều thành tựu, được nhiều người nể trọng, có lúc nào đó, tôi hỏi thật lòng, mình đủ sáng suốt để nhận thấy một niềm kiêu hãnh đang trỗi dậy, lớn dần và “ảo tưởng sức mạnh” không?

Khi tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này, chúng ta nhận ra Chúa thương chúng ta quá đỗi. Chúa trao ban thánh giá trong đời ta vừa đủ sức với ta, đó chẳng phải là phép lạ sao? Mọi khó khăn trong đời ta nhờ sự trợ lực của Ngài, chúng ta đều giải quyết một cách ổn thỏa. Cuộc đời chúng ta, khi tăm tối chúng ta lao đao, chẳng biết mình sẽ đi đâu, và về đâu, nhưng với niềm tin do ân huệ Chúa ban cách nhưng không, chúng ta tin chắc rằng Chúa cùng chúng ta đi trong đêm tối, ta còn phải sợ gì nữa? Tại sao ta cứ đòi hỏi phép lạ xảy đến trong đời ta, trong khi, sự hiện hữu của ta trên đời đã là một phép lạ.

 “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa, vì cuộc đời con được bao trùm bởi tình thương và phép lạ hằng ngày của Chúa. Xin cho con ở lại với Chúa mỗi ngày, để con cảm nghiệm phép lạ của Chúa gởi đến trong cuộc đời con”.

———-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

https://livingspace.sacredspace.ie/o2282g/

https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct15.htm

 

Kiểm tra tương tự

Hai câu hỏi giúp bạn sống Tam Nhật Thánh

Mùa Chay của bạn cho đến giờ phút này thế nào? Đây có lẽ là …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY28/03/2024​ CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​​ Chứng tá bằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *