Mến yêu Hằng ngày – Sức mạnh của đức tin

 

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, Thứ 7, ngày 11-8-2018

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 17, 14-20)

Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

SUY NIỆM

Đâu là đức tin mà Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta, đặc biệt khi chúng ta gặp gian nan thử thách? Không tránh khỏi những lần chúng ta thất vọng về người khác, hay đôi khi là thấy vọng về chính bản thân mình khi chúng ta phải vượt qua những khó khăn ấy. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của Chúa Giêsu không thể chữa lành cho cậu bé bị động kinh. Chúa Giêsu đã phản ứng lại cách nghiêm khắc, nhưng cũng đầy tình thương và lòng trắc ẩn. Cùng một lúc ta thấy được sự thất vọng của Chúa Giêsu vì tinh thần thiếu đức tin của các môn đồ, đồng thời Ngài cũng dành sự quan tâm của mình và đáp ứng nhu cầu của cậu bé bị động kinh và cha của cậu. Với lời quát mắng, Chúa Giêsu khiến ma quỷ xuất ra khỏi cậu bé.

Chúa Giêsu nói rằng các môn đệ có thể dời được ngọn núi nếu các ông có niềm tin và Thiên Chúa. Cách nói “dời được ngọn núi” là một cụm từ người Do Thái thường sử dụng để nói đến việc loại bỏ những khó khăn. Tôi không cần chuyển dời núi Thái Sơn hay Trường Sơn, mà cần chuyển dời những ngọn núi kiêu căng, tự ái, ích kỷ, dục vọng. Bấy lâu nay dù tôi có cố gắng nhiều nhưng chẳng làm chúng nhúc nhích tí nào cả. Hôm nay tôi thử dùng sức mạnh đức tin vào ơn Chúa để chuyển động chúng xem sao. Tôi hãy nhớ lời tâm sự của Thánh Phaolô: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng là sức mạnh của tôi”, vì “khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”.            

Nếu chúng ta cầu nguyện với niềm tin trông đợi Thiên Chúa sẽ đáp lời chúng ta, ban cho chúng ta những phương tiện để vượt qua những khó khăn thử thách ấy. Bạn cần nhớ rằng, để thành công, bạn cần phải có đức tin dù là đức tin bé nhỏ, cần gắn bó với Chúa bằng cầu nguyện và ăn chay.

Khi gặp khó khăn thử thách, bạn có phản ứng như thế nào? Với đức tin và niềm trông cậy vào Chúa?

“Lạy Chúa, xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Xin gia tăng niềm tin và sự trông cậy của con vào sức mạnh của Thiên Chúa. Xin ban cho con sự tự tin và kiên trì, đặc biệt là trong việc cầu nguyện. Và xin giúp con mang tình yêu và sự chữa lành của Chúa đến cho những người mà con gặp gỡ”.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *