Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12-2, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới này trong sự tĩnh lặng của buổi sáng. Con dừng lại để suy gẫm về sự hiện diện thân thương của Cha. Nguyện xin Thần Khí của Cha thêm sức và ban cho con lòng can đảm để làm những điều đúng đắn, cho dù người khác có nghĩ gì về con. Con dâng lên Cha từng suy nghĩ, lời nói và hành động của con cho những thách đố mà nhân loại phải đối mặt. Cách đặc biệt, con nhớ đến những ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và cầu nguyện theo những ý đó trong ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I start this day in the stillness of the morning. I pause to consider your loving presence. May your Spirit strengthen me and give me the courage to do what is right, no matter what others may think of me. I offer you my every thought, word and deed for the many challenges that face humanity. I remember in particular the prayer intentions of Pope Francis and pray for them this day. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Hãy để cho chúng ta bị ngạc nhiên bởi sự mới mẻ mà chỉ một mình Đức Kitô có thể ban cho. Nguyện xin sự dịu dàng và tình yêu của Ngài dẫn bước chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, con sẵn sàng, xin cho con theo Chúa mọi nơi Chúa đến.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us allow ourselves to be surprised by the newness that Christ alone can give. May his tenderness and love guide our steps.” (Pope Francis) I am ready, Lord, may I follow you wherever you go.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày khác lại kết thúc, mang đến cho con một cơ hội nhìn lại, hôm nay, con đã để cho Chúa hướng dẫn con như thế nào? Con có động lòng trắc ẩn với những người bị tổn thương về thể xác và tâm hồn? Tôi đã đối đãi với gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp của con như thế nào? Lạy Chúa, xin chữa lành con tim con trong đêm này, và ban ơn để con trở nên khí cụ bình an trong tay Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Another day ends, giving me a chance to consider how I let you guide me today. Was I compassionate toward those who were hurting in body or soul? How did I treat my family, friends or coworkers? Lord, heal my heart this night, and grant me the grace to be an instrument in your hands. [Glory Be]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Marcô – …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *