Mến Yêu Hằng Ngày, Sống Trung Tín

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỐNG TRUNG TÍN 

Thứ 6, ngày 17-8-2018

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 19, 3-12)

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

SUY NIỆM

Đâu là ý định của Thiên Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta, dù là kết hôn hay độc thân?

Mở đầu Tin Mừng hôm nay là những lời chất vấn của những người Pharisêu dành cho Chúa Giêsu về việc li dị giữa vợ và chồng. Chúa Giêsu đã giải quyết những thắc mắc về vấn đề li hôn bằng cách đưa những người Pharisêu trở lại thời kì tạo dựng để hiểu đúng đắn về kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sách Sáng Thế có ghi chép rằng “Con người nói: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.” (St 2,23-24) Ta thấy rõ được ý định của Thiên Chúa và lý tưởng của Người, rằng hai con người khi kết hôn sẽ nên một thân thể. Ý định này được thực hiện trong sự thống nhất không thể phá vỡ trong gia đình đầu tiên là nguyên tổ của chúng ta – Adam và Eva. Họ được Thiên Chúa tạo ra để dành cho nhau và không thuộc về ai khác. Họ là mô hình và là biểu tượng của đặc tính hôn nhân: bất khả phân ly. Chúa Giêsu cũng đã giải thích rằng luật Môsê đã cho phép li hôn như một sự nhượng bộ dưới cái nhìn của một lý tưởng bị hư mất. Trái với ý định và lý tưởng cao cả của Thiên Chúa đã đặt ra thuở ban đầu dành cho những ai sẵn sàng chấp nhận các giới răn của Chúa.

Cho dù đã kết hôn hay còn độc thân – tất cả đều được dâng hiến cho Chúa

Trong lúc chỉ còn Chúa Giêsu và các môn đệ, Ngài dạy bảo họ biết thêm về ý định của Thiên Chúa dành cho con người theo từng bậc sống của mình. Chúa Giêsu đặt lý tưởng cao cho những ai tự do lựa chọn từ bỏ hôn nhân vì lợi ích của Vương Quốc Thiên Đàng. Cho dù là đời sống hôn nhân hay độc thân, mọi người đều được mời gọi để sống một cuộc đời thánh hiến. Những cặp vợ chồng hay giữa những người độc thân đều sống cuộc sống không thuộc về họ, nhưng là thuộc về Thiên Chúa. Ngài ban cho ta sức mạnh, niềm vui, và phúc lành để ta luôn tìm kiếm và đi theo con đường thánh thiện trong bậc sống của mình.

Bạn có đang tìm kiếm Thiên Chúa và ân sủng của Người cho bậc sống của bạn?

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con tiến đến một đời sống thánh thiện, thánh hóa đời sống chúng con trong bậc sống của mình, để trở thành người nam và người nữ được dâng hiến cho Chúa. Xin cho chúng con từ bỏ mình trong một xã hội mất đi sự trung thành trong đời sống hôn nhân, để sống một đời sống hoàn toàn cho Chúa.”Amen.

Biên dịch: bạn đường linh thao 

NGUỒN

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/aug17.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ngày cầu nguyện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tôi được yêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *