Mến Yêu Hằng Ngày, 27-3, Tông đồ Cầu Nguyện

Mến Yêu Hằng Ngày

Thứ 3, Ngày 27-3 (Is 49, 1-6; Tv 71; Ga 13, 21-33.36-38)

Suy Niệm

Mùa Chay mời gọi chúng ta suy xét một cách thấu đáo về những hành động của chúng ta như người môn đệ của Chúa Giêsu. Sách Isaiah và Tin Mừng Gioan hôm nay đưa ra cho chúng ta rất nhiều hình ảnh dể so sánh đối chiếu. Bài đọc trong sách Isaiah mô tả một người đầy tớ mà đời sống trọn vẹn cho Chúa đã khiến người đầy tớ ấy trở nên tấm gương sáng ngời như một lưỡi gươm sắc bén, một mũi tên thiện xạ, một người đầy tớ nhất mực trung thành dù chẳng biết lối ra, một người đầy tớ đã thực sự trở nên công cụ của Chúa không chỉ cho dân Ít-ra-en mà còn cho toàn thể nhân loại. Cuộc sống của Chúa Giêsu đã khắc họa dáng dấp của người tôi trung này. Và Ngài mời gọi chúng ta hãy học theo Ngài sống hình ảnh người tôi tớ ấy. Trong bài Tin Mừng hôm nay, hình ảnh người môn đệ Chúa yêu “tựa vào lòng Đức Giêsu” nhắc nhở chúng ta rằng: việc nêu gương bên ngoài như tấm gương của người đầy tớ là nhờ vào mối dây liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Hình ảnh Giuđa Ít-ca-ri-ốt cảnh báo chúng ta rằng chúng ta có thể phản bội mối dây liên kết ấy, chẳng hạn như khi chúng ta làm điều tốt như phát đồ từ thiện hoặc chăm sóc người nghèo một cách giả hình. Tuy nhiên, hình ảnh Phêrô đã an ủi chúng ta khi cho thấy rằng: tình môn đệ không phải lúc nào cũng chỉ có trung thành tuyệt đối hay phản bội hoàn toàn. Trong các diễn biến tiếp theo của Tin Mừng, thánh Phêrô đã dạy cho chúng ta hiểu một điều, ấy là: sau mỗi lần phản bội, chúng ta đều có thể trở về ăn năn sám hối và bắt đầu lại một lần nữa. Vì thế, các bài đọc mà chúng ta nghe hôm nay đưa ra cho chúng ta một câu hỏi, đó là “Tôi giống Phêrô hay Giuđa Ít-ca-ri-ốt?” Ngoài ra, chúng ta cũng không được quên đoạn thánh vịnh hôm nay đã nhắc nhở chúng ta phải đáp trả với niềm cậy trông, tin tưởng chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta trở nên người môn đệ của Ngài, nhờ đó chúng ta có thể dùng lời nói và hành động của mình mà loan truyền các kì công vĩ đại Chúa đã làm.

(Anthony Tambasco, giáo sư danh dự của Khoa Thần Học)

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì quà tặng Ngài đã ban cho chúng con là Chúa Giêsu. Chúng con cũng xin tạ ơn Chúa về lời mời gọi và tấm gương tình môn đệ mà Chúa Giêsu đã nêu cho chúng con. Trong mùa Chay này, xin giúp chúng con nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, nhờ đó chúng con có thể bắt chước theo Ngài mà trở nên người đầy tớ phục vụ tha nhân. Chúng con xin phó dâng những yếu đuối của chúng con cho lòng bao dung tha thứ của Chúa. Xin phó thác cho ân sủng Ngài để Ngài giúp chúng con biết bắt đầu và lại bắt đầu mỗi khi chúng con vấp ngã.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Can đảm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Chúa Thăng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *