Mến Yêu Hằng Ngày, 21-3, Tông Đồ Cầu Nguyện (TĐCN)

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN xin giới thiệu với quý vị và các bạn mục “Mến Yêu Hằng Ngày” là các bài suy niệm ngắn trong Mùa Chay và Phục Sinh do Văn phòng Sứ mạng và Mục vụ của Đại học Georgetown biên soạn về Mùa Chay – 2018 (Georgetown University, Office of Mission and Ministry, “LENT – 2018, Daily Devotionals February 14 through April 8.”). Bạn Đường Linh Thao chuyển ngữ.

 

THỨ TƯ, NGÀY 21 THÁNG 3

(Đnl 3, 14-20. 91-92.95; Đnl 3, 52-56; Ga 8, 31-42)

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi” (Ga 8,31).

SUY NIỆM

Đôi khi chúng ta quá bận rộn với nhiều thứ của cuộc sống – từ chuyện học hành cho đến công ăn việc làm, rồi thì bạn bè, gia đình, v.v. Chúng ta quá bận bịu đến nỗi thờ ơ đã trở thành một điều vô cùng bình thường và phổ biến trong xã hội. Chúng ta quá chuyên chú cho một dự án, một người bạn, hoặc một lớp học nào đó đến độ chúng ta dần quên đi những điều vô cùng quan trọng khác trong đời sống của chúng ta. Tâm trí và trái tim chúng ta dễ dàng bị choáng ngợp và đầy ứ. Rất nhiều lần, dù chỉ là vài điều lặt vặt thôi, nhưng cũng đủ để chiếm hết chỗ của Chúa trong ta rồi. Khi ấy, ngay lập tức, tất cả sức lực của chúng ta có vẻ như đều dành hết cho những điều nào đó không phải Chúa. Và dường như luôn có một thế lực vô hình ngăn cản chúng ta mỗi khi chúng ta cố gắng để nối lại mối liên hệ với Chúa. Ý thức về mối thân tình với Chúa là một điều thật quan trọng và hữu ích cho chúng ta. Tự giác trong việc đi lễ hằng tuần, cầu nguyện, xưng tội, v.v. cũng là một điều quan trọng. Chúng ta sẽ sống thân tình với Chúa hơn nếu chúng ta biết ý thức cách cư xử của mình và hành động một cách có mục đích. Ngoài ra, hành động có mục đích khiến chúng ta lượng giá được những hành vi của bản thân cách sâu sắc hơn, đồng thời giúp những người xung quanh trở nên ý thức về hành vi của họ. Đôi khi cuộc sống đẩy đưa chúng ta vào con đường xa rời Chúa, nhưng việc hành động có ý thức và có chủ đích sẽ giúp chúng ta giữ Chúa làm trung tâm của đời sống chúng ta. Bởi vào lúc cuối ngày, tất cả chúng ta đều được liên kết với nhau như những người con của Thiên Chúa.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con chúc tụng Chúa vì sự sống Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con ca ngợi Chúa vì lòng thương xót bao la và hồng ân dư tràn Ngài vẫn hằng tuôn đổ xuống trên chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Trung Tín cho dù chúng con lắm khi chẳng trung thành với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài ban bình an xuống trên tâm trí, linh hồn, tinh thần và thể xác chúng con. Xin chữa lành và xóa đi những gì là căng thẳng, buồn phiền và khổ đau trong đời sống chúng con. Xin Chúa dẫn lối đưa đường và giải hòa những mâu thuẫn giữa chúng con và những người chúng con không ưa. Xin bình an của Chúa ngự trị trong gia đình chúng con, nơi chúng con làm việc, kinh doanh và tất cả những điều chúng con làm. Xin các thiên thần của Ngài luôn đồng hành cùng chúng con từ khi chúng con cất bước lên đường cho đến khi về nhà bình an. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *