Mến Yêu Hằng Ngày, Sai Lầm Lớn

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, ngày 4-8-2018

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 14, 1-12)

Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”

Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy nỗi ám ảnh và sợ hãi của vua Hê-rô-đê khi ông nghe đến danh tiếng Đức Giêsu. Hê-rô-đê là người quyền lực và giàu bậc nhất ở Giu-đê-a. Ông có mọi của cải hiếm lạ trên đời trừ lương tâm trong sạch và sự an bình trong Chúa. Khi Gio-an Tẩy Giả gay gắt phản đối mối quan hệ sai trái giữa ông và Hê-rô-đi-a, chị vợ mình, ông đã tống ngục Gio-an Tẩy Giả để làm vừa lòng Hê-rô-đi-a. Không lâu sau đó vì sợ mất mặt trước khách dự tiệc với lời thề hứa của mình, ông đã cho chém đầu Gio-an Tẩy Giả, vị ngôn sứ quyền năng của Thiên Chúa mà ông vừa sợ vừa tôn kính. Giờ đây, khi nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Chúa Giê-su, người đàn ông đầy quyền lực này đã bắt đầu cảm thấy sợ. Ông ta bị ám ảnh bởi ý nghĩ vị ngôn sứ mà ông giết ngày nào sẽ có một ngày trở về từ cõi chết!

Hê-rô-đê đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và ông không thể trốn tránh tội lỗi của mình bằng việc loại trừ người đã đứng lên vạch trần ông chỉ vì sự yếu đuối và hèn nhát của mình. Việc làm của Hê-rô-đê đặt ra cho chúng ta hai câu hỏi: Đã bao giờ chúng ta cảm thấy ám ảnh vì những điều đã làm sai trong quá khứ không? Và liệu có sức mạnh nào có thể nâng đỡ tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta nhận ra và dũng cảm làm theo lương tâm của mình?

Chỉ có Thiên Chúa, nguồn sức mạnh của chúng ta, và tình thương của Người thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô mới giải thoát chúng ta khỏi những mặc cảm tội lỗi, những yếu đuối sai phạm trong đời mình. Và cũng chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban ơn trợ giúp, ơn an ủi cho chúng ta nếu chúng ta biết khiêm nhường tín thác vào lòng khoan dung, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ân sủng của Ngài giúp chúng ta khao khát nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong từng góc nhỏ của cuộc đời chúng ta.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng đi với Ngài để đương đầu với nỗi sợ hãi của bản thân và vượt qua những cơn cám dỗ mà không bao giờ thỏa hiệp với ma quỷ. Chính Ngài đã đối mặt và chiến thắng trong cuộc đối đầu cam go này. Ngài đã chiến thắng, không phải trong thân phận là một Thiên Chúa toàn năng uy quyền, nhưng dưới thân phận của một phàm nhân yếu đuối mỏng giòn, để nêu gương cho tất cả chúng ta, và để tất cả chúng ta mạnh tin vào Ngài. Ngài mời gọi chúng ta, và Ngài không bao giờ để chúng ta phải chiến đấu một mình. Vì thế, chúng ta hãy can đảm mà tin tưởng rằng: Ngài luôn ở cạnh bên để bênh đỡ, giúp chúng ta vững bước trên đường đời. Một khi chúng ta tin tưởng cách mạnh mẽ vào điều ấy, thì chẳng có gì có thể làm suy yếu lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa, và cũng chẳng có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con khao khát trở nên hình ảnh của Ngài qua lời nói và việc làm hằng ngày của con. Xin cho đôi tai con biết lắng nghe và sống trung thành với lời Ngài dạy, để sức mạnh của Ngài nâng đỡ con, để con không đắm chìm trong những cám dỗ mau qua của cuộc sống này. Cũng xin Ngài thương thêm sức, giúp con luôn tin tưởng vào sự hiện diện luôn mãi của Ngài, và tin chắc rằng: con không cô đơn một mình chiến đấu, không lẻ loi lê gót trên trần đời. Amen.

————————

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/aug4.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *