Mến Yêu Hằng Ngày, Lễ Đức Maria Nữ Vương

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 4, 22-08-2018 (Lc 1, 26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

  1. Sự bối rối trong lòng Đức Trinh Nữ Maria

Mẹ Maria có cảm thấy bối rối khi thấy Sứ thần xuất hiện và truyền tin, một điều mà Mẹ lần đầu tiếp xúc trong cuộc đời?

Con người chúng ta, khi đối mặt với những mới mẻ thường cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì, vì ta lờ mờ cảm thấy những điều lạ lẫm ấy là dấu hiệu nếp sống quen thuộc của ta sẽ thay đổi. Cái cảm giác ấy chính là một “cái chuông” báo hiệu mà Thiên Chúa đặt vào lòng ta, để chúng ta có thể nhận ra và đáp ứng với những thay đổi của thời đại.

Nhưng cũng như nhiều thứ khác, “cái chuông”  này cũng có thể làm con người ta rơi vào nguy hiểm, thậm chí tội lỗi khi trở nên ám ảnh với những điều này. Chẳng hạn là khi ta sợ chết, sợ bệnh tật, sợ người bên cạnh bỏ ta mà đi hay chỉ đơn giản là sợ phải trả cái hoá đơn tiền nhà dằng dặc mỗi tháng. Khi đó, thay vì trở thành dấu hiệu của một sự thay đổi cuộc sống theo chiều hướng đi lên, “những cái chuông” này trở thành mốc đánh dấu sự xuống dốc trong đức tin của chúng ta, vì chính sợ hãi và lo lắng là “hạt giống” của lòng tin yếu kém, điều tách con người cách xa khỏi Người Cha hằng yêu thương chúng ta.

  1. Điều Kì Diệu trong Câu Hỏi của Đức Trinh Nữ Maria

Có ý kiến cho rằng con người không nên nghi vấn Thiên Chúa bất kì điều gì, nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay,  Đức Maria đã làm ngược lại. Mẹ hỏi sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Có một điều cần lưu ý là, câu hỏi của Mẹ phát xuất từ lòng tin tưởng của Mẹ vào công trình của Thiên Chúa chứ không phải từ sự nghi ngờ kém lòng tin. Một câu hỏi đúng mực như thế sẽ làm gia tăng hiểu biết của ta, đồng thời quá trình tìm kiếm câu trả lời từ Thiên Chúa sẽ thúc đẩy đức tin trong ta trở nên lớn mạnh ngay cả khi những câu hỏi ấy mãi mà không thể giải đáp.

  1. Tinh Thần Vâng Phục của Đức Maria

Mỗi khi đọc đến đoạn Mẹ Maria trả lời Sứ Thần, chắc hẳn trong lòng mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là câu trả lời vô cùng dứt khoát của một thiếu nữ khi đối diện trước một việc ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng của sự hiểu lầm và chối bỏ từ họ hàng và xóm làng. Nhìn lại chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, sau những toan tính và suy xét, chúng ta đã bao giờ dứt khoát quyết định đi theo ý hướng của Chúa mà từ bỏ những khao khát trong đời chưa?

Có những lúc điều Chúa muốn đi ngược lại những mong muốn của ta, và lúc này, sự vâng phục tưởng chừng quá khó khăn, nhưng đây thực sự là điều cần thiết để cho ý Chúa trong đời được toàn vẹn. Cũng như Mẹ Maria khi xưa chấp nhận vâng phục khi nghe Sứ thần truyền tin. Mẹ đã hi sinh nghe theo thánh ý để mở đường cho sứ vụ cứu độ thay vì tránh đi mọi đau khổ và tiếp tục cuộc sống đơn giản dễ dàng quen thuộc.

Lạy Cha, xin Cha giúp con nhận ra đó là hồng ân khi được nhận biết Cha và được mời gọi để phục vụ Cha cách nào đó trong đời con. Cũng xin Cha giúp con luôn sẵn sàng phục vụ với lòng vui vẻ, chứ không phải với sự miễn cưỡng khó chịu để con có thể dần trở thành người con mà Cha tự hào. Amen.

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn:

http://www.jesuswalk.com/lessons/1_26-38.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *