Lưu trữ hàng tháng: July 2025

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 12: Sự Táo Bạo Của Lòng Khao Khát

  Trong linh đạo I-nhã, lòng khao khát chính là động lực cốt lõi định hình cuộc đời và hành trình thiêng liêng của chúng ta. Đây là một quan điểm độc đáo so với nhiều truyền thống khác. Thánh I-nhã kêu gọi chúng ta không đè nén, mà thay …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/07/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trò Thì Không Hơn Thầy Lạy Chúa, con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì một ngày mới – món quà quảng đại mà Chúa đã ban cho con. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi con suy …

Xem tiếp »

Manna: Anh em đừng sợ ( Thứ Bảy Tuần 14 Thường niên – Mt 10,24-33)

Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người nhà. …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 11: Ba Hành Trang Của Những Người Hành Hương Hy Vọng

  Khát vọng và xác tín có một phao cứu sinh hy vọng trên hành trình đức tin là điều rất quan trọng. Trong kinh nghiệm, chúng ta mang theo ba hành trang thiết yếu: Trái tim của Đức Kitô để xác tín rằng Người là niềm hy vọng duy …

Xem tiếp »

Thuốc chữa bệnh vô cảm | Suy tư Tin Mừng CN XV Thường Niên năm C

  Mấy tháng nay, tôi bị sốc bởi thông tin hàng giả tràn lan. Quá hãi hùng khi sự giả trá thấm vào những viên thuốc, hộp sữa và thức ăn, nước uống. Một câu hỏi luôn đau đáu với từng người, với xã hội: “Tại sao người ta lại …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lời Nguyện Dâng Lạy Chúa, với tâm tình đầy biết ơn, con bắt đầu ngày mới bằng cách đặt Chúa làm trung tâm mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con …

Xem tiếp »

Manna: Vì Danh Thầy (Thứ Sáu Tuần 14 Thường niên – Mt 10,16-23)

Lời Chúa: Mt 10, 16-23 16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh …

Xem tiếp »

CEFAM – Cầu nguyện theo phương pháp Linh Thao

  Các bạn thân mến! Hè về, mọi người thường dành một thời gian thư giãn thể lý và tinh thần để tái tạo năng lượng cho một hành trình mới của cuộc sống. Tương tự, đời sống tâm linh cũng cần thời gian để tìm lại sức sống mới …

Xem tiếp »

13 Tân Tập sinh vào Nhà Tập Dòng Tên

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! (Tv 136, 1) Nhờ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam sẽ đón nhận 13 ứng sinh vào Tập viện dịp lễ kính Thánh I-nhã Đấng Sáng Lập Dòng Tên – 31/07/2025. Với sự giới thiệu …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 10: Tín Hiệu Thần Linh – Lắng Nghe Tiếng Chúa

  Khi ngẫm lại tất cả những cách thức khiến tôi mất kết nối với sự hiện diện của Thiên Chúa trong vài tuần qua, tôi quyết định thực hành điều mà thánh I-nhã gọi là agere contra, nghĩa là làm ngược lại, để chống lại những khuynh hướng khiến …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/07/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tự Do Cho Đi Một ngày mới lại đến. Trước khi bắt đầu bất cứ việc gì, con xin hướng lòng về Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng linh hồn con. Xin cho con biết ngạc nhiên trước …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 9: Cầu nguyện với “đôi mắt trẻ thơ”

  Ký Ức Hoa Mao Lương – Cầu nguyện với “đôi mắt trẻ thơ”   Biết ngạc nhiên trước những công trình lớn nhỏ của Thiên Chúa, cách đặc biệt là khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé là một trong những kinh nghiệm …

Xem tiếp »

Vì Thầy Đã Dám Khao Khát Thiên Chúa

  Có những cuộc đời ra đi trong thầm lặng, nhưng để lại dư vang rất lâu trong lòng người còn ở lại. Có những con người không cần lớn tiếng rao giảng, chỉ bằng cách hiện diện, thậm chí là hiện diện trong đau đớn, cũng đủ để giúp …

Xem tiếp »

Tôi Học Cách Tin Trong Nước Mắt

  Lá thư chưa kịp gửi cho thầy tập sinh Trịnh Xuân Nhân   Khi người thân ra đi, điều còn lại không chỉ là nước mắt. Có khi đó là một sự im lặng sâu thẳm, có khi là một lá thư còn dang dở. Nhưng đôi lúc lại …

Xem tiếp »

“Bước Theo Đức Kitô Vác Thập Giá” – Thánh lễ An táng Thầy Tập Sinh Giuse Trịnh Xuân Nhân, n. S.J.

Sáng nay, ngày 09/07/2025 tại Nhà thờ Giáo xứ Hiển Linh – Dòng Tên, trong bầu không khí vừa trang nghiêm vừa cảm động, cha Giám Tỉnh Dòng Tên đã chủ sự thánh lễ an táng cho Thầy Giuse Trịnh Xuân Nhân, n.S.J. Hiệp dâng Thánh lễ có quý cha …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/07/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ vụ Hôm nay, khi Hội Thánh tưởng nhớ thánh Augustinô Triệu Vinh, vị linh mục Trung Hoa đầu tiên hiến dâng mạng sống vì đức tin, cùng các bạn tử đạo của ngài, con được nhắc nhớ về …

Xem tiếp »

TRỰC TIẾP – Thánh lễ An táng Thầy Tập sinh Giuse Trịnh Xuân Nhân, n.S.J.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11, 25-26) Thánh lễ Lúc 05:30 | Thứ 4 – 09.07.2025 Tại nhà thờ Giáo …

Xem tiếp »

Manna: Mười hai tông đồ (Thứ Tư Tuần 14 Thường niên – Mt 10,1-7)

Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu …

Xem tiếp »

“Có Lẽ Không Ai Hạnh Phúc Bằng Con”

  “Có lẽ không ai hạnh phúc bằng con!” – Con đã nói như thế một cách nhẹ nhàng, như một lời chào bình an giữa cơn đau tưởng chừng không ai chịu nổi.   Cha còn nhớ lần vào thăm con trong bệnh viện cách đây không lâu. Chỉ …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 8: Biến To-Do Thành Ta-Da!

  Trong kinh nghiệm của Thánh I-nhã, những việc cần làm không chỉ là bổn phận cần hoàn thành, nhưng còn là cách thức giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng hoạt động thường ngày. Thay vì chỉ đơn thuần hài lòng với hoàn thành …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/07/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lòng Thương Xót Khi con thức dậy sáng nay, con lại chiêm ngắm sự cao cả của Danh Thánh Chúa. Lời của Ngài vang vọng trong con: “Thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, vì họ lầm than …

Xem tiếp »

Chết trong Dòng Tên – Ước mơ được Chúa nhậm lời

  Thế là em đã hoàn tất hành trình dương gian ở tuổi 27. Có lẽ đây món quà đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn dành tặng không chỉ cho bản thân em mà còn cho Dòng Tên Việt Nam, và gia đình thân hữu, huyết tộc. Trong 6 tháng …

Xem tiếp »

Nhật ký của Thầy Nhân – VƯỜN DẦU CỦA TÔI

Có những cuộc đời lặng lẽ, những hành trình ngắn ngủi nhưng ghi dấu trong trái tim người ở lại. Thầy tập sinh Giuse Trịnh Xuân Nhân – người môn đệ của Chúa Giêsu trong Dòng Tên đã đi trọn hành trình dâng hiến, ở lại trong trái tim của …

Xem tiếp »

Manna: Sai thợ ra gặt lúa (Thứ Ba Tuần 14 Thường niên – Mt 9,32-38)

Lời Chúa: Mt 9, 32-38 32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! “34 …

Xem tiếp »

Ai tín: Tập sinh Giuse Trịnh Xuân Nhân, n.S.J – Dòng Tên Việt Nam

  “Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 121, 2)   Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Anh Em Dòng Tên Việt Nam Kính Báo   Tập sinh GIUSE TRỊNH XUÂN NHÂN, n.S.J. Sinh ngày: 12/10/1998 Đã được Chúa …

Xem tiếp »

Ai tín: Thân phụ linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Tặng, S.J.

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:   ÔNG CỐ PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN QUYẾT Thân phụ linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Tặng, S.J.  Sinh năm 1932 – Nguyên quán: Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng Đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 16h30 ngày 06/07/2025. …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 7: Những Lá Thư Chưa Đọc

  “Thế cậu có nhận được thư mời của tớ không?”- một người bạn hỏi đã tôi như vậy vì tôi không phản hồi thư mời của cô ấy. Tôi bối rối, mặt nghệch ra. Sao mà mình có thể quên được nhỉ? Tôi suy nghĩ, lục lọi và cuối …

Xem tiếp »

Dành Thời Gian – Yếu Tố Then Chốt Để Rèn Luyện Phân Định Thiêng Liêng

  Bài viết này sẽ không nghiên cứu sâu về phân định, nhưng đi vào phân tích một yếu tố mang tính thực hành và cấp thiết để làm nền tảng cho việc thực hành phân định thiêng liêng, cách riêng cho người Việt Nam. Yếu tố đó chính là …

Xem tiếp »

Manna: Cầm lấy tay (Thứ Hai Tuần 14  Thường niên – Mt 9,18-26)  

Lời Chúa: Mt 9, 18-26   18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.”19 Đức Giê-su đứng dậy …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 6: Thực Hành Lòng Biết Ơn

  Trong nhịp sống hối hả, chúng ta dễ lãng quên những ơn lành nhỏ bé. Thực hành lòng biết ơn mời gọi ta dừng lại, chiêm nghiệm và nhận ra sự linh thiêng ngay cả trong khoảnh khắc thường nhật. Đây là một trong những đặc nét của Linh …

Xem tiếp »

Manna: Vào nhà, vào thành phố (Chúa nhật 14 Thường niên Năm C – Lc 10,1-12.17-20)

Lời Chúa: Lc 10,1-12.17-20.  Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; …

Xem tiếp »

Niềm vui của đời sống người môn đệ | Suy Tư Tin Mừng CN XIV TN Năm C

  Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên Niềm vui của đời sống người môn đệ   Niềm vui đích thực của đời sống người môn đệ bắt nguồn từ việc ý thức được lời mời gọi yêu thương và tin tưởng từ Thiên Chúa. Niềm vui này, dù …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 5: Ba Lý Do Khiến Bạn Khó Tĩnh Lặng

  Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại sợ sự tĩnh lặng, ngay cả khi thực hành đời sống thiêng liêng không? Ba rào cản chính ngăn chúng ta tìm đến sự yên tĩnh: cảm giác tội lỗi khi không “năng suất” trong xã hội bận rộn; …

Xem tiếp »

Manna: Giữ được cả hai (Thứ Bảy Tuần 13 Thường niên – Mt 9,14-17)

Lời Chúa: Mt 9, 14-17 (14) Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (15) Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có …

Xem tiếp »

Ý cầu nguyện của ĐTC Lêô trong tháng 7: Cầu nguyện cho việc huấn luyện phân định

  Trong video ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các tín hữu toàn thế giới cầu nguyện cho việc huấn luyện phân định, một khả năng không thể thiếu trong thế giới đầy biến động hôm nay. Ngài tha …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 4: “Ranh Giới Thánh” Nơi Thư Viện

  Tôi đã từng nghe về những “ranh giới thánh” này, và chúng được mô tả theo nhiều cách khác nhau. Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc khi Trời và Đất hòa quyện gần đến mức mà con người chúng ta có thể cảm nhận được. Ở trong “ranh …

Xem tiếp »

Manna: Đứng dậy đi theo (Thứ Sáu Tuần 13 Thường niên – Mt 9,9-13)

Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Ðức Giêsu đang dùng bữa trong nhà, thì kìa, nhiều người …

Xem tiếp »

Thánh Tôma Tông Đồ: Con Người Sáng Suốt, Quả Cảm và Đức Tin Vững Mạnh

  Thánh Tôma Tông Đồ, còn được biết đến với biệt danh Didymô, là một trong những Tông đồ nổi bật trong các Phúc Âm, đặc biệt là Phúc Âm của Gioan. Ngài được khắc họa là một người sáng suốt, thực tế và quả cảm.   Một trong những lời tuyên bố mạnh …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 3: Cách Cầu Nguyện “Như Thường Lệ” Của Tôi

   Chỉ dẫn “cầu nguyện ‘như thường lệ’” bắt nguồn từ truyền thống của linh đạo I-nhã, rút ra từ sách Linh Thao. Trong đó, Thánh I-nhã thường mở đầu các bài suy niệm của ngài bằng cách hướng dẫn các thao viên thực hiện “kinh dọn lòng như thường …

Xem tiếp »

Manna: Chúng tôi đã thấy Chúa (Lễ kính thánh Tôma, Tông đồ – Ga 20,19-31)

Lời Chúa: (Ga 20,19-31) 19 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 2: Gặp Chúa nơi những điều bé nhỏ

  Một trong những kinh nghiệm thiêng liêng để lại dấu ấn trên cuộc đời Thánh I-nhã là ngài thấy Thiên Chúa trong mọi sự, trong mọi chi tiết của cuộc sống. Với Thánh I-nhã, Thiên Chúa là Đấng vừa có thể ôm trọn cả vũ trụ, vừa yêu thương …

Xem tiếp »

Thông Báo Tuyển Sinh Chương Trình Thần Học Giáo Dân Người Gieo Hy Vọng – Sowers Of Hope (Soh) Năm Học 2025 – 2026

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC GIÁO DÂN NGƯỜI GIEO HY VỌNG – SOWERS OF HOPE (SOH) NĂM HỌC 2025 – 2026   Người Gieo Hy Vọng – Sowers of Hope (SOH) là chương trình thần học giáo dân được tổ chức bởi Học Viện Thánh Giuse Dòng …

Xem tiếp »

Manna: Đi đi (Thứ Tư Tuần 13 Thường niên – Mt 8,28-34)

Lời Chúa: Mt 8,28-34 28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám ua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2025

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/07/2025 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Nhận ra những dấu chỉ Lạy Chúa, trong buổi sáng đầu tiên của tháng Bảy – ngàykính Máu Châu Báu của Chúa Giêsu – con bắt đầu lờicầu nguyện một cách đặc biệt với câu cuối cùng của Tin …

Xem tiếp »

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 1: Sự táo bạo của lời Kinh Dâng Hiến

  Mỗi khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha – lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy – chúng ta lặp lại những lời được ghi trong Tin Mừng theo thánh Matthêu: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Đối với nhiều người trong chúng ta, …

Xem tiếp »