Lưu trữ hàng tháng: August 2023

Lá thư gửi Giêsu

 Lạy chúa! Chúa thường mời gọi con.  “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện’’(Mt 5,48). Đó là lời mời gọi của Chúa dành cho con đang ngày ngày chập chững trên hành trình dương thế này. Chúa đã đi bước trước …

Xem tiếp »

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (Thứ Sáu Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 25, 1-13 1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-08-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay. “Anh em phải tỉnh thức! Vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24,42). Đức tin là một kinh nghiệm đẹp đẽ, nhưng có quá …

Xem tiếp »

Chuyên đề: Nhận diện các bất thường tâm lý trẻ em – vị thành niên

Chăm sóc và nuôi dạy con trong thời đại ngày nay là một sứ mạng thiêng liêng nhưng đầy khó khăn của các bậc phụ huynh. Thực tế, trong nhiều gia đình cha mẹ luôn cảm thấy bối rối, bất lực khi không thể thấu hiểu và đồng hành cùng …

Xem tiếp »

Hãy sẵn sàng (Thứ Năm Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 24, 42-51 42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 30-08-2023 (Mt 23,27-32) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu cuộc hành trình của mình với lòng biết ơn vì mọi cơ hội được trao ban để biến đổi và thanh tẩy trái tim con. “Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính …

Xem tiếp »

Nuôi chim dưới góc nhìn văn hóa thống trị

Một trong những vấn đề quan trọng của việc “hoán cải môi sinh”, để chung tay xây dựng “ngôi nhà chung” của chúng ta được thông điệp Laudato Si’ đề cập hết sức cấp bách mà mỗi người chúng ta ít lưu tâm là văn hóa “thống trị” thiên nhiên. …

Xem tiếp »

Có vẻ công chính (Thứ Tư Tuần 21 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 23, 27-32 23 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 29-08-2023 (Mc 6,17-29) Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 29/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn và sẵn sàng lắng nghe lời Ngài.  “Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với …

Xem tiếp »

Lời kinh của tấm lòng con thảo: xin điều Cha muốn

Con phải xin gì đây khi Cha đã biết rõ con cần gì. Tấm lòng con thảo chỉ xin vâng ý Cha, Đem đặt trong tay Cha ý muốn của con, để chỉ muốn điều Cha muốn. Lạy Cha chúng con ở trên trời … Trời phải chăng là chốn …

Xem tiếp »

Đầu Gioan Tẩy giả (Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)

Lời Chúa: Mc 6, 17-29 Hồi ấy, vua Hêrôđê sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hêrôđia …

Xem tiếp »

Chuyên đề: “Nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu sau hôn nhân”

CHUYÊN ĐỀ “NGHỆ THUẬT NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU SAU HÔN NHÂN”  Khởi đầu hôn nhân, đôi bạn đời yêu nhau nồng nàn và ước mong trăm năm hạnh phúc. Thế nhưng, sau khi kết hôn vợ chồng đối diện với biết bao thử thách. Nuôi dưỡng tình yêu sau hôn …

Xem tiếp »

Đừng sợ nên Thánh!

Tôi viết bài này cho bạn và cho chính tôi nữa. “Nên thánh sao khó quá?” – Tôi cảm thấy như vậy. Lý do là tôi cần từ bỏ nhiều điều để bước vào con đường trọn hảo của Đức Giêsu. Nói cách khác, tôi muốn làm thánh, nhưng phải …

Xem tiếp »

Đạo đức giả ( Thứ hai Tuần 21 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 23, 13-22 13) “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14) Khốn …

Xem tiếp »

Suy Tư TMCN 21 TNA: Định vị bản thân trong thế giới

  Ở lứa tuổi thanh niên, hầu hết ai trong chúng ta cũng gặp khủng hoảng về căn tính. Khi trí não phát triển đến một mức độ nhất định, con người thường đặt các câu hỏi liên quan tới căn tính của mình. Tôi là ai? Tôi sống để …

Xem tiếp »

Kê-pha, anh là tảng đá (Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo …

Xem tiếp »

YSOF: Cùng Giêsu, người trẻ dám ước mơ

mơ TRƯỜNG HỌC ĐỨC TIN CHO NGƯỜI TRẺ  |  Youth School of Faith (YSOF) Năm học: 2023 – 2024 Chủ đề: CÙNG GIÊSU, NGƯỜI TRẺ DÁM ƯỚC MƠ _________________ Trường Học Đức Tin Cho Người Trẻ – Youth School of Faith (YSOF) là khoá học được tổ chức bởi Quý …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Chúa Giêsu mời gọi chúng con “trở nên” hơn là hãy “tỏ vẻ”. Giống những người Pha-ri-sêu, con hay thích giả vờ, thích được chú ý, được cảm thấy mình quan trọng và hay phán xét người khác. Con quên rằng Chúa Giêsu, …

Xem tiếp »

Từng chút một thôi…

Nhìn một vận động viên đứng trên bục cao nhận giải thưởng, ta trầm trồ thán phục. Ta ước mong mình có thể trở thành một vận động viên xuất sắc như thế. Đọc một kiệt tác văn học, ta thích thú ngưỡng mộ ngòi bút xuất thần của nhà …

Xem tiếp »

Là anh em với nhau (Thứ bảy Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 23, 1-12 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới lại bắt đầu. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39). Chúng ta có khả năng yêu thương vì trước hết chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Vào ngày hôm nay, …

Xem tiếp »

Xã hội tính với tôn giáo và phong hóa

  Lm. Giuse Hoàng Sỹ Quý, S.J. Tính xã-văn của tôn giáo Đào xuống các lớp đất tiền sử, chỗ mà chúng ta bắt đầu gặp các công cụ thô sơ, chỗ ấy chúng ta cũng gặp luôn dấu vết của tín ngưỡng, như chiếc rìu đá nhỏ xíu khoen …

Xem tiếp »

Điều răn trọng nhất (Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 22, 34-40 34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. –35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Sáng nay con để cho từng Lời Phúc Âm thấm vào lòng con. “Chúng tôi đã tìm thấy Đấng mà ông Môsê đã viết trong sách Luật và các ngôn sứ nói tới, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét” (Ga …

Xem tiếp »

“Hãy cởi dép ra!”

  1) Thời xa xưa, ở các nước phương Đông, trong đó Việt Nam cũng không ngoại lệ, gia đình càng có của lại càng vất vả lao động cực nhọc, thức khuya dậy sớm như lời tả “nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn”. Điển hình như Mô-sê …

Xem tiếp »

Cứ đến mà xem (Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

Lời Chúa: Ga 1, 45-51 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn Chúa vì những hoa trái của Đại hội Giới trẻ thế giới tại Lisbon cho Giáo hội, và cho những ai đã được nhìn thấy cùng những ai còn bước đi về phía ánh sáng. “Cầm lấy phần của bạn …

Xem tiếp »

Kẻ đi tìm

  Con người ta luôn thao thức đi kiếm tìm một hay nhiều thứ gì đó ngay chính cuộc sống của mình. Đó là bản năng của con người khi được Tạo Hóa ban tặng nơi con tim và lý trí. Như thánh Augustino từng cầu nguyện với Chúa: “Lạy …

Xem tiếp »

Vì tôi tốt bụng (Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày hôm nay với tâm tình biết ơn vì lời thưa Xin Vâng của Mẹ Maria. Sứ thần đã nói cùng Mẹ: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Con nhận ra rằng …

Xem tiếp »

Sự hồn nhiên lạc lõng

Trời đã chập choạng tối, lác đác từng ánh đèn đã được bật lên ở từng khu nhà trong Cô Nhi Viện. Lúc đó, các em cũng đã tản ra lo vệ sinh cá nhân và tắm rửa vì cả một ngày các em đã vui chơi thỏa thích. Bầu …

Xem tiếp »

Con có chi mà Chúa thương con thế!

Ai đó đã từng nói thế này: ”Khoảnh khắc khi bạn đến được cái đích của chuyến đi, nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp đang thu vào tầm mắt. Lúc đó bạn sẽ nhận ra mọi sự nỗ lực của mình là vô cùng xứng đáng.” Thật thế, đây là …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con mong chờ một ngày mới đến để con có cơ hội được phục vụ. “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (Mt 19,20). Mặc dù con nghĩ rằng mình đã sống một cuộc …

Xem tiếp »

Tôi còn thiếu điều gì? (Thứ hai Tuần 20 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 16-22 16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? “17 Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 20-08-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 20/08/2023   CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày mới với lời “cảm ơn” trên môi, vì con biết rằng Chúa yêu con ngay cả khi con ở xa Chúa. “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà …

Xem tiếp »

Suy niệm Tin mừng CN 20 Thường niên – Năm A

   Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám …

Xem tiếp »

Lòng tin của bà mạnh thật (Chúa nhật 20 Thường niên, năm A)

“Lòng tin lớn lao là lòng tin khiêm tốn.“ Lời Chúa: (Mt 15,21-28) 21 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, 22 thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng …

Xem tiếp »

Thông báo Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 9/9/2023

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê – Dòng Tên Việt Nam hân hoan kính báo Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu cho 11 tập sinh vừa hoàn tất 2 năm huấn luyện tại Tập viện. Thời gian:    06g00 Thứ Bảy ngày 09.09.2023 Địa điểm:    Nhà Thờ Hiển …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tâm hồn con hân hoan tạ ơn Chúa khi được sống thêm một ngày nữa trong sự hiện diện của Chúa. “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 14). Lạy …

Xem tiếp »

Nghiệm trải cuộc đời…

                           Có những lúc trên dòng đời ta bước,                            Thấy cô độc, một mình bước lang thang,                            Thấy lạc xa chốn mơ, một địa đàng,                            Thấy cuộc sống chẳng màng chi năm, tháng.                            Lại có lúc niềm vui như tỏ rạng,                            Phấn khởi niềm, thao …

Xem tiếp »

Để trẻ em đến với Thầy (Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 19, 13-15 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Ánh bình minh ló rạng báo hiệu ngày mới đến, con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới và nài xin ơn trung tín. Con nhìn nhận những yếu đuối và khó khăn của bản thân để giữ vững cam kết một cách …

Xem tiếp »

Tấm thân và tấm lòng của Mẹ trên đường loan báo Tin Mừng

Vợ chồng ly dị  đã 25 năm. Chị một nách 2 con nhỏ dại, 25 năm vất vả vì con, đến khi cả hai đã có thể tự lập, nên vợ nên chồng, thì chị lại thân cô thế cô giữa lúc tuổi đời xế bóng. Hai ngàn năm trước …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn Chúa vì cơ hội được sống ngày mới này. “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18, 23-35). Chúa Giêsu đã tha thứ và giải phóng cho …

Xem tiếp »

Một xương một thịt (Thứ Sáu Tuần 19 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 19, 3-12 3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, …

Xem tiếp »

Dừng lại và tiếp bước

Cuộc sống vốn là một guồng quay không ngừng nghỉ. Một khi được sinh ra trong  cuộc đời này, chúng ta phải chuyển động không ngừng để hướng về tương lai. Chúng ta  luôn nỗ lực hết mình để hiện thực hóa những lý tưởng. Không bao giờ con người …

Xem tiếp »

Bảy mươi lần bảy (Thứ năm Tuần 19 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi ấy, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 16-08-2023 (Mt 18,15-20)  “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Hôm nay, Chúa Giêsu đổi mới lời mời gọi trở nên gần gũi nhau hơn, trở thành anh chị em của nhau, bất kể ‘tội lỗi chống lại con’ gây tổn thương và chia tách chúng con. Thử thách …

Xem tiếp »

Cơn sốt nội tâm

  “Kiêu hãnh đi liền với ô nhục Khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường” (Cn11,2).   Đôi khi chúng ta thấy khó lòng chịu đựng những khiếm khuyết, tính khí hay sự bất cẩn của người khác. Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ thất vọng, đã từng… có …

Xem tiếp »

Sửa lỗi người anh em (Thứ Tư Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 18, 15-20 15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 15-08-2023 (Lc 1,39-56) “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 15/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45) Trong niềm vui ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, con suy tưởng việc Mẹ đã phó …

Xem tiếp »

Thư gửi Mẹ lên trời

  Mẹ Maria kính yêu, Việc Mẹ được đặc ân lên trời cả hồn và xác là biến cố trọng đại và ý nghĩa cho toàn thể nhân loại. Trọng đại vì đó là phần thưởng tuyệt hảo mà Thiên Chúa đã dành riêng cho Mẹ; ý nghĩa vì Mẹ …

Xem tiếp »

Con phải sống!

“Con phải sống!” – đây không phải là một câu nói mệnh lệnh, mà là một cuộc đời. Cuộc đời của một em bé tưởng chừng đã chết, nhưng em lại sống. Em sống với một sức sống kỳ diệu mà chính những người nuôi dưỡng em phải kinh ngạc. …

Xem tiếp »

Em thật có phúc (Lễ Đức Mẹ lên trời)

Lời Chúa: Lc 1, 39-56 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy” (Mt 17,22-23). Con bắt đầu ngày sống với đoạn Tin Mừng khi nhắc lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho …

Xem tiếp »

Để khỏi làm cớ sa ngã (Thứ hai Tuần 19 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 17, 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày Chúa Nhật với lời cảm tạ vì sự hiện diện của Cha trong cuộc sống của con. “Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: ‘Ma đấy!’, và sợ hãi la lên. Chúa Giê-su liền …

Xem tiếp »

Nỗi sợ và hạnh phúc

    Nỗi sợ vốn là điều rất bình thường trong thân phận của kiếp người. Từ khi vừa mở mắt chào đời cho tới ngày xuôi tay nhắm mắt, có bao giờ con người thực sự bình an và không có nỗi sợ. Đứa bé sợ xa cha mẹ …

Xem tiếp »

Núi, nước, sóng và gió (Chúa nhật 19 Thường niên – Năm A)

  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình …

Xem tiếp »

Sợ chết – Hạnh phúc hay nỗi buồn chán?

Tôi đang sống cùng một cụ già ngoài 90. Cụ là người hiền lành, hòa đồng và vui tươi. Cụ rất hạnh phúc khi được chia sẻ cuộc sống với những người trẻ chúng tôi, nhưng người ta bảo rằng cụ sợ chết. Hôm nay được ngồi ăn cùng bàn …

Xem tiếp »

Suy tư TMCN 19 TNA: Chúa vẫn bên con mà 

 (Mt 14,22-36) Sóng gió biển hồ Ghennêsarét Khi đọc và suy tư về đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 19 thường niên hôm nay, chúng ta dễ dàng bị cuốn hút bởi cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, đứng đầu là ông Phêrô. Sóng gió bão bùng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành và trải nghiệm mà con sẽ nhận được ngày hôm nay. Con lắng nghe lời Chúa nói với con. “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt …

Xem tiếp »

Tại anh em kém tin (Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 17, 14-20 14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và …

Xem tiếp »

Lòng bừng cháy

Lớp giáo lý hôm nay đông hơn thường lệ, vì được gom chung ba lớp ở ba nơi khác nhau làm một, thêm một số bạn bè xa gần đến tham dự. Bước vào lớp học, mọi người thấy ngay bóng dáng Con Thiên Chúa làm người đang đợi từng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con thấy hạnh phúc khi được nhìn ngắm tia nắng ban mai hôm nay. “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì?” (Mt 16,26) Tại sao một ngày lại trôi quá nhanh như vậy? Con tự hỏi …

Xem tiếp »

Đức Mẹ Sao Biển

  “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian…”. Câu hát thân quen mà thủa bé tôi đã được nghe những người ông, người bà trong giáo xứ hát vang sau mỗi lần đọc xong chuỗi Mân Côi. Câu hát in đậm trong …

Xem tiếp »

Từ bỏ chính mình (Thứ sáu Tuần 18 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 16, 24-28 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 10/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Nhân lễ kính Thánh Lôrensô, phó tế, con cảm tạ Chúa vì gương mẫu tận tụy vì người nghèo của thánh nhân. “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 10-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 10-08-2023 (Ga 12,24-26) “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì …

Xem tiếp »

Hội chứng bị bỏ rơi

Em, một cô gái 18 tuổi, em ít khi ở nhà, hoặc nếu có ở nhà, em thường nằm trên giường cả mấy tiếng đồng hồ. Nhiều bạn bè tìm kiếm em, có lẽ vì sự quảng đại giúp đỡ của em, thế nhưng em lại thiếu bền tâm trong …

Xem tiếp »

Mang nhiều hoa trái (Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

    Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngày sống mới này và che chở con trong vòng tay nhân từ của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng con trong suy nghĩ cũng như trong hành động và gìn giữ con trong …

Xem tiếp »

Tiếng reo vui giữa vùng ngoại biên 

  Trở lại  vùng đất xưa, đã một năm qua, Một năm rồi mà vẫn cứ như bước khởi đầu, ngổn ngang trăm bề. Thêm vào đó, đời sống người dân vùng này vất vả hơn trước kia rất nhiều: những người trai trẻ thì đi làm ăn xa, trong …

Xem tiếp »

Lòng tin của bà lớn thật ( Thứ Tư Tuần 18 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 15, 21-28 21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 08-08-2023 (Mt 14,22-36) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG “Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,10). Lạy Chúa, từ bình minh con xin dâng mọi …

Xem tiếp »

Bài học tha thứ

Cứ mỗi chiều thứ Bảy, tôi lại được đi thăm viếng người nghèo. Những người mà chúng tôi gọi là “những người bạn của Chúa”. Thoạt nghe, sao cụm từ này thân thương đến nhẹ lòng, nhưng càng ngẫm nghĩ, càng đi vào với thực tế, cụm từ này lại …

Xem tiếp »

Xin cứu con (Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

 Lời Chúa: Mt 14, 22-36 22 Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-08-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 07-08-2023 (Mt 14,13-21) Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 07/08/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trong Ngày Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Đồng, con mở rộng tâm hồn dâng ngày sống cho Chúa để cầu nguyện cho rất nhiều anh chị em, những người đã hy sinh bản thân vì lợi ích của người …

Xem tiếp »

Bẻ ra và trao đi (Thứ Hai Tuần 18 Mùa Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 14, 13-21 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con bắt đầu ngày Chúa Nhật bằng lời tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời và sứ mệnh của ĐTC Phanxicô trong Giáo Hội. “Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em …

Xem tiếp »

Chúa hiển dung

Các bạn thân mến! Khi chúng ta nói đến Chúa Hiển Dung chúng ta hay nói đến việc Chúa mặc khải về chính mình và vinh quang của Ngài cho các môn đệ. Vấn đề là vì sao Ngài hiển dung và biến cố đó có ý nghĩa gì cho …

Xem tiếp »

Hãy Nghe Người ( Lễ Chúa Hiển Dung – A)

  Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con điểm tô một ngày mới với lời tạ ơn Chúa. “Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su”(Mt 14,1-12). Chính những điều Chúa Giê-su đã nói và làm khiến người ta bàn tán về Ngài. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả …

Xem tiếp »

Cô đơn về tình cảm

Tôi là một thanh niên 20 tuổi. Nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi là cô đơn về tình cảm: tôi không thể làm quen hoặc tiếp xúc với một thiếu nữ nào cả, đừng nói gì đến chuyện yêu thương ai; tôi không gia nhập một nhóm hay một …

Xem tiếp »

Vì đã trót thề (Thứ Bảy Tuần 17 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 14,1-12 Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Ðó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Số là vua …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con xin tạ ơn Cha vì bao điều diệu kỳ xảy đến trong đời con. “Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin” (Mt 13,54-58) Nhiều lần Cha ở cạnh bên con nhưng con chẳng nhận ra. Qua …

Xem tiếp »

Giáo xứ của lòng thương xót Thiên Chúa

Từ khi còn ngồi trên ghế chủng viện, người  linh mục trẻ tương lai đã ôm ấp những con người khốn khổ nghèo nàn trong trái tim của mình. Vì thế, ngay khi lãnh tác vụ linh mục năm 1974, và được sai về làm phó xứ Bình Thái, quận …

Xem tiếp »

Đức Giêsu về quê (Thứ Sáu Tuần 17 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13, 54-58 54 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/08/2023

  CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG   Con khởi đầu ngày mới với lòng biết ơn ngập tràn đối với những cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong hôm nay. “Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13,47-53) Mọi cuộc gặp gỡ …

Xem tiếp »

Con là chiếc ăng-ten

“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr31,3) Như mặt trời sau ngày dài chiếu sáng cho mặt đất, mặt trời đi tìm nơi trú ẩn nhường chỗ cho màn đêm và để lại không gian tịch mịch, trầm …

Xem tiếp »

Cá tốt cho vào giỏ (Thứ Năm Tuần 17 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 13,47-53 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì …

Xem tiếp »

Một mái trường đậm đà tình nghĩa

Năm 2008, khi “chim trời” vào lớp 2, học thêm ở một nhà thầy cô giáo, hai thầy cô dạy dỗ rất tận tình. Với một chú chim trời thì phải kiên nhẫn lắm, vì chú bé học đâu quên đó, còn với môn toán thì coi như chào thua. …

Xem tiếp »

Viên ngọc quý (Thứ Tư tuần 17 thường niên)

  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả …

Xem tiếp »

Chỉ có Chúa là chỗ dựa

Đang ở đàng xa, tôi lờ mờ thấy một người quỳ xuống ở hành lang bệnh viện trước những cặp mắt ngỡ ngàng. Trố mắt nhìn nhưng tôi lại chẳng hiểu gì hết. Lại gần, tôi mới biết đó là một người Công giáo. Anh nói rằng: “Ngày hôm qua …

Xem tiếp »