Lưu trữ hàng tháng: June 2021

Trở về quê nhà

Chắc hẳn rằng hai từ quê nhà với bạn gợi nhớ biến bao nhiêu những kỷ niệm thân thương và gắn bó nhưng có lẽ với những người khác nó lại gợi lên những kinh nghiệm về những nỗi đau và sự mất mát. Chúa Giêsu trải qua kinh nghiệm …

Xem tiếp »

Sống cho một chọn lựa

Giữa thành phố nhộn nhịp này, ta vẫn thường bắt gặp cảnh trên những con đường một chiều, có những chiếc xe máy đi ngược hướng với dòng xe tấp nập. Phải chăng chủ xe muốn gây sự chú ý với đám đông. Có lẽ là không, bác ta làm …

Xem tiếp »

Đức Ki-tô phục vụ cho sự sống của con người : Chữa bệnh và tha tội (1.7.2021 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XIII Thường Niên)

  Đức Ki-tô phục vụ cho sự sống của con người : Chữa bệnh và tha tội (Mt 9, 1-8)   1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có …

Xem tiếp »

Tên Thiên Chúa là Tình Yêu

Mỗi người sinh ra đều được đặt một cái tên. Tên hay còn gọi là danh xưng của một cá nhân nhằm xác định cụ thể và định dạng về một ai đó. Nói đến tên là nói đến sự hiện hữu của người đó. Mỗi cái tên mang một …

Xem tiếp »

ĐTC Tiếp Phái đoàn Liên Hiệp Tin Lành Luther Thế Giới: Chúa Ki-tô Đồng Hành Với Chúng Ta Trên Hành Trình Hướng Tới Sự Hiệp Thông

ĐTC bắt tay Tổng Giám mục Panti Filibus Musa, Chủ tịch Liên Hiệp Tin Lành Luter Thế Giới  Vatican 25/6/2021 – Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới nhân dịp kỷ niệm Bản Tuyên xưng đức tin Augsburg lần thứ …

Xem tiếp »

Inhaxio – Con người có một tâm hồn đẹp

Trong nhiều những tấm ảnh mà các họa sỹ vẽ lại chân dung và cuộc sống của thánh Inhaxio, tôi ít khi thấy người ta mô tả cảnh tượng thánh nhân đứng trên ban công tòa lâu đài Loyola ngắm trời sao, mặc dù chính ngài trong cuốn Tự Thuật …

Xem tiếp »

Người trẻ muốn gì nơi Hội Thánh Công Giáo

“Hội Thánh vui mừng và thậm chí rất thích thú khi nhận ra tiềm năng vĩ đại mà Thiên Chúa đã ban cho tâm trí con người.”- ĐGH Phanxicô **** Đây đó chúng ta thường nghe xung đột giữa người trẻ và người lãnh đạo Hội Thánh. Đó là chuyện …

Xem tiếp »

Tâm thần

“Trại tâm thần”, “khu vực chăm sóc bệnh nhân tâm thần”, “bệnh nhân tâm thần” và nhiều từ khác có nghĩa tương tự vốn là những từ thường mang chút gì đó sự kỳ thị. Bản chất từ ngữ không có lỗi, nhưng có chăng là do chính con người …

Xem tiếp »

« Con Người không có chỗ tựa đầu » (Ngày 28 tháng 6 năm 2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XIII Thường Niên)

Lời Chúa: Mt 8, 18-22 18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”20 Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, …

Xem tiếp »

Đời sống dâng hiến – Chúa gọi hay tôi chọn?

Ơn gọi luôn luôn phải đến từ hai phía: Chúa gọi và tôi đáp trả. Vậy trong đời sống dâng hiến đâu là yếu tố quyết định: Chúa (chọn) gọi hay tôi (chọn) đáp trả? Câu trả lời quá rõ ràng rồi: Chúa gọi. Nếu Chúa không gọi thì tôi …

Xem tiếp »

HỎI CUỘC ĐỜI

  Hỏi cuộc đời có bao nhiêu cuộc sống, Có bao nhiêu lối nẻo đường nhân sinh, Có bao nhiêu trọn vẹn một chữ tình, Có bao nhiêu con người bàn chân bước?   Hỏi cuộc đời có bao nhiêu niềm ước, Có bao nhiêu ánh sáng từ trời cao, …

Xem tiếp »

Đụng đến áo (27.6.2021 – Chúa nhật 13 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 5, 21-43) 21 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Ðức …

Xem tiếp »

“Ta-li-tha kum” (Ngày 27 tháng 6 năm 2021 – Chúa nhật XIII Thường Niên, năm B)

  “Ta-li-tha kum” (Mc 5, 21-43)   21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, …

Xem tiếp »

Đức tin và sự chữa lành

Vào ngày 12 tháng 06 vừa qua, khi trận cầu bóng đá Euro giữa đội tuyển Đan Mạch và Phần Lan đang diễn ra sôi nổi, cầu thủ Christian Eriksen bỗng đổ gục xuống trên sân cỏ. Hàng ngàn con tim trên khán đài và hàng triệu người đang theo …

Xem tiếp »

Chương trình gây quỹ giúp trẻ em nghèo đến trường (Năm học 2021-2022)

HẠT GẠO YÊU THƯƠNG – Chương trình hỗ trợ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mùa Covid Quý Ân nhân và thân hữu gần xa quý mến! Hôm 20/05/2021 vừa qua, văn phòng Bác Ái Xã Hội Dòng Tên  đã khởi động chương trình gây quỹ giúp trẻ …

Xem tiếp »

HẠT GẠO YÊU THƯƠNG – Chương trình hỗ trợ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mùa Covid

Làn sóng Covid 19 thứ tư trở lại Việt Nam từ những ngày cuối tháng 4 đã làm đảo lộn đời sống của biết bao gia đình trên khắp đất nước. Sài Gòn cũng không nằm ngoài vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát này. Cha Trương …

Xem tiếp »

Niềm tin trong cơn đại dịch

“Ai trong chúng ta cũng thích biển lặng sóng yên, nhưng giông tố lại giúp ta nhận ra mình: yếu đuối, chao đảo, mong manh, bất lực, không đủ khả năng đương đầu với bao thách đố. Giông tố đưa ta đến với Ðức Giêsu, và phó thác cho sự …

Xem tiếp »

Nằm xuống

  (Tưởng nhớ các Giê-su Hữu đã qua đời vì đại dịch Covid 19 khi đang lao tác trong vườn nho Thiên Chúa)   Tôi nằm xuống để bao người vươn dậy, Thoát bùn lầy, thoát lầm lũi long đong, Chẳng phải tôi là thần thánh nhưng không, Chỉ một …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Một tình yêu đúng nghĩa

Một tình yêu đúng nghĩa là một tình yêu xuất phát từ con tim, chứ không phải của những phân tích toán học. Yêu ai là cảm thấy con tim mình bị lôi cuốn về phía người đó, một cách huyền nhiệm đến nỗi không thể diễn tả được bằng …

Xem tiếp »

Sài gòn… đau lòng quá!

  Vắng tiếng xe bớt ồn ào Nhưng hơn lòng nỗi cồn cào ruột gan Thời trống vắng chiều miên man Cô ta ập tới xé tan yên bình Xót xa từng kiếp sinh linh Hàng rong im bóng vé mình buồn hiu Tiệm người như chén canh thiu Xe …

Xem tiếp »

Thiên Chúa Thi Ân (Ngày 24 tháng 6 năm 2021 – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả)

Lời Chúa  (Lc 1, 57-66.80) 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, …

Xem tiếp »

Một thoáng… quê hương

Nhắc nhớ đến quê hương có lẽ chúng ta coi đó là sự thiêng liêng tuyệt vời. Khi cuộc sống còn chưa đủ đầy như bây giờ, hình ảnh con sông, bến nước, cánh đồng lúa mà chúng ta lam lũ vất vả cho cuộc sống vẫn ăn sâu vào …

Xem tiếp »

Khám phá chương trình được cài đặt trong đầu óc mình

“Ai xin ngươi áo trong thì hãy cho luôn cả áo ngoài; ai ép ngươi đi một dặm thì hãy đi với họ hai dặm” (Mt 5,40-41) Nếu nhìn cách các việc của bạn được sắp xếp lại với nhau và cách bạn vận hành chúng, bạn sẽ thấy trong …

Xem tiếp »

Chương trình trực tuyến năm Inhã

Xem tiếp »

« Hãy qua cửa hẹp mà vào » (Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – Thứ Ba, sau Chúa Nhật XII Thường Niên)

  « Hãy qua cửa hẹp mà vào » (Mt 7, 6. 12-14) 6 “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm …

Xem tiếp »

[Đặc nét Inhã] Thánh Inhaxiô – Người hành hương

  Cao Gia An, S.J. Để khám phá chiều kích hành hương trong cuộc đời của thánh Inhaxio, trước tiên mời quý vị và các bạn xem cùng qua vài bức hình, ghi lại vài cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của vị thánh đặc biệt này. Thứ nhất …

Xem tiếp »

“Ngọn Hải Đăng” – Một phim hoạt hình ngắn tuyệt hay về tình cha

Tôi viết những dòng này vào ngày giỗ đầu tiên của cha tôi và cũng là một năm ông về trời. Đây không phải là sự đoán mò hay khoác lác: Cha tôi ra đi vào sáng thứ Bảy, mang Áo Đức Mẹ Núi Camêlô, và ông được lãnh các …

Xem tiếp »

“Anh em đừng xét đoán” (Ngày 21 tháng 6 năm 2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XII Thường Niên)

Lời Chúa: Mt 7, 1-5 1 “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu …

Xem tiếp »

Truyện ngắn: Trễ…!

(Truyện ngắn – Nhớ Ba ngày Father’s Day)   1. Hoàng hôn đang xuống dọi những mảng đỏ loét lợn cợn trên mặt biển cuồn cuộn. Mùi nước nồng nặc hơi mặn của muối cứ ngấy lên trong sống mũi Thế. Đưa bàn tay khoát những lớp nước cứ dồn …

Xem tiếp »

ĐỪNG BAO GIỜ

  Đừng bao giờ nói lên lời tạm biệt, Nếu ta thấy vẫn muốn còn cố gắng, Dù nhỏ nhoi giữa nhịp đời khoảng lặng, Vẫn thắp lên khởi dấu bước chân đi.   Đừng bao giờ bỏ cuộc lại cho vì, Nếu ta thấy vẫn muốn còn tiếp tục, …

Xem tiếp »

Thầy không lo sao (20.6.2021 – Chúa nhật 12 thường niền, năm B)

Lời Chúa: (Mc 4, 35-41) 35 Chiều hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và …

Xem tiếp »

“Vậy Người là ai?” (Ngày 20 tháng 6 năm 2021 – Chúa Nhật XII Thường Niên, năm B)

  “Vậy Người là ai?” (Mc 4, 35-41)   35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền …

Xem tiếp »

[Năm Inhã] Đề tài – Thánh Inhã trước khi hoán cải

Xem tiếp »

“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Ngày 19 tháng 6 năm 2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Mt 6, 24-34)   24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa …

Xem tiếp »

Góc khuất – một huyền nhiệm

Một trẻ em và một cụ già khi cầu nguyện có gì khác nhau? Một câu hỏi đã từng được triết gia Hegel dùng để diễn tả con đường biện chứng lịch sử khi diễn tả sức mạnh yếu tố lịch sử trong đời người. Trẻ em và cụ già …

Xem tiếp »

Có thể chống lại Ma quỷ không?

Chúng ta đang sống trong thời đại của văn minh mà rất nhiều điều bí ẩn trước đây dần dần được giải thích một cách hợp lý và khoa học. Tuy nhiên, trước câu hỏi: “Có ma quỷ không?” chắc rất nhiều người đồng thanh trả lời là: có! Hoặc …

Xem tiếp »

Cha Tổng Quyền Dòng Tên nói về những điểm chung giữa thánh Inhaxiô và ĐGH Phanxicô

Cha Arturo Sosa, SJ, Bề Trên Cả Dòng Tên, đã có một cuộc phỏng vấn với tạp chí America tại trụ sở Dòng Tên ở Roma trước ngày ra mắt một cuốn sách mới được xuất bản trùng với Năm Inhã. Trong cuộc phỏng vấn này, ngài đã nói về …

Xem tiếp »

Con tim và đôi mắt (Ngày 18 tháng 6 năm 2021 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

Con tim và đôi mắt (Mt 6, 19-23)   19 “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không …

Xem tiếp »

Hoán cải

Khi nghe đến việc Dòng Tên kỷ niệm 500 năm thánh Inhaxio thành Loyola (thánh I-nhã) hoán cải, có người đã thắc mắc: “Vì sao lại kỷ niệm vào dịp hoán cải mà không phải là một dịp nào khác?”. “Dịp nào khác” có thể được hiểu là dịp ngài …

Xem tiếp »

Chọn

Lớp học đang trong giờ giải trí bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm mọi ánh nhìn và những nụ cười im tiếng. Em có điện thoại nè. Dì giáo cất tiếng gọi. Lạ thế nhỉ hôm nay em có điện thoại, một chị lên tiếng. Em có điện …

Xem tiếp »

Yêu và được yêu

Khao khát yêu và được yêu trở nên như một lẽ tất yếu trong cuộc sống con người. Chính bởi sự thôi thúc và sự chi phối của chúng trong toàn bộ hành động, tư tưởng, lời nói của con người, thế nên chúng luôn hiện diện và đôi khi …

Xem tiếp »

Inhaxio – Người hùng lãng tử phiêu bạt giữa những trang sách của cuộc đời

Ai trong đời có lẽ cũng bị thu hút bởi những câu chuyện huyền thoại nào đó. Thế giới của những câu chuyện, dù chỉ là những mẫu truyện kể dân gian cho đến những bộ tiểu thuyết đồ sộ, luôn gói ghém trong đó những giá trị tư tưởng …

Xem tiếp »

“Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Ngày 16&17 tháng 6 năm 2021 – Thứ tư và thứ năm, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

  “Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6, 1-6. 16-18 và Mt 6, 7-15)   1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, …

Xem tiếp »

Tuổi trẻ và số phận giọt mưa

Tuổi trẻ – khoảng thời gian của những mơ mộng, những khát vọng, chờ đợi. Nhưng đó cũng có thể là thời gian của những giọt mưa, rơi trong không trung rồi lao sầm vào mặt đất, vỡ mộng, tan nát và chơi vơi giữa dòng đời. Khi ta nhìn …

Xem tiếp »

“Anh em hãy nên hoàn thiện” (Ngày 15 tháng 6 năm 2021 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

  “Anh em hãy nên hoàn thiện” (Mt 5, 43-48)   43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Tình yêu và những hiểu lầm

Khi đạt đến một độ tuổi nhất định, con người bắt đầu có cảm giác yêu. Đó là một sự cuốn hút, lôi kéo toàn bộ tâm trí và con người của ta hướng về một đối tượng khác. Có nhiều loại tình yêu tồn tại trên đời này, nhưng …

Xem tiếp »

“Đừng chống cự người ác” (Ngày 14 tháng 6 năm 2021 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

  “Đừng chống cự người ác” (Mt 5, 38-42)   38 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai …

Xem tiếp »

Tiếng thở dài không làm đời u ám

Chuyện đã lâu rồi, nay mới kể! Một ngày cuối năm, những vân mây làm dịu đi cái chói chang của những tia nắng mặt trời đang chiếu xuống nhân gian, nhưng cũng không làm cho nhân gian thành ra u ám. Lúc mọi người hối hả, lòng xốn xang …

Xem tiếp »

Tri ân tình yêu Chúa

Cơn mưa chiều đã và đang làm dịu khí trời nóng bức của những ngày đầu hè, thế nhưng dường như những lo âu, sợ hãi của đại dịch Covid chưa có gì là dịu xuống bởi mỗi ngày con số các ca nhiễm tăng lên ngày càng nhiều, khu …

Xem tiếp »

ĐGH Phanxicô: Thánh Thể là Bánh của những tội nhân, không phải là phần thưởng của những thánh nhân

Đức Thánh Cha nói: Toàn thể Giáo Hội và tâm hồn con người cần phải rộng mở cho sự ngạc nhiên và tôn thờ Đức Ki-tô, và sẵn sàng để ôm lấy hết thảy mọi người – tội nhân cũng như thánh nhân. “Giáo Hội của sự hoàn thiện và …

Xem tiếp »

Bông lúa trĩu hạt (13.6.2021 – Chúa nhật 11 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: (Mc 4, 26-34) 26 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và …

Xem tiếp »

Dụ ngôn hạt giống và hạt cải (Ngày 13 tháng 6 năm 2021 – Chúa Nhật XI Thường Niên, năm B)

  Dụ ngôn hạt giống và hạt cải (Mc 4, 26-34)   26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng …

Xem tiếp »

Thấm thía

(Truyện ngắn) 1. -“Đồ mất dạy! Đồ bụi đời phá làng phá xóm!” Ngợi bước đi hiên ngang giữa những lời chửi rủa mà người ta dành cho cậu. Cậu đã nghe nhiều lắm những lời chửi như thế, thậm chí có hôm bị người ta đánh bầm dập. -“Bà …

Xem tiếp »

Có thì nói có (12.6.2021 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 5, 33-37 (33) “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. (34) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. …

Xem tiếp »

Người nông dân Nước Trời

  Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Mc 4, 26-34), Chúa Giêsu tiếp tục dùng dụ ngôn mà dạy bảo các môn đệ của Ngài. Những hình ảnh hết sức gần gủi và bình dị từ cuộc sống nông thôn đã được Chúa Giêsu đưa vào trong bài giảng một …

Xem tiếp »

Máu cùng nước chảy ra (11.6.2021 – Thứ sáu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

“Lễ Thánh Tâm cũng là ngày thánh hóa các linh mục. Chúng ta cầu cho các linh mục có trái tim của Thầy Giêsu” Lời Chúa: Ga 19, 31-37 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sabát, mà …

Xem tiếp »

“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ngày 11 tháng 6 năm 2021 – Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, năm B)

“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19, 31-37)  31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập …

Xem tiếp »

Nước Trời và dấu chỉ « nhưng không » (11.6.2021 – Lễ nhớ thánh Barnaba, tông đồ)

Nước Trời và dấu chỉ « nhưng không » (Mt 10, 6-13) 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho …

Xem tiếp »

[Radio Ơn Gọi] số 8: Ra khỏi tối tăm

Nguyên tác: 25 Gospel Meditations on Life and Vocation Chuyển ngữ & Trình bày: Bạch Quang Hiệu đính: Hữu Cường

Xem tiếp »

“Cái nhìn mới trong Đức Kitô” hướng đến việc canh tân bản thân và sứ mạng

Kinh nghiệm ơn soi sáng Cardoner của Inhã quả thực là một kinh nghiệm mang đầy ý nghĩa cho riêng ngài cũng như cho toàn thể những ai bước theo con đường thiêng liêng của ngài. Ai cũng phải thừa nhận rằng chính nó đã khởi nguồn cho rất nhiều …

Xem tiếp »

Tình Bạn

Có rất nhiều cuốn sách viết về tình bạn và cũng có rất nhiều bài viết nói lên vẻ đẹp của tình bạn, nhưng tất cả dường như bị lãng quên hay bị cho là nhạt nhẽo vì chủ đề “tình bạn” là điều gì đó quá tầm thường, quá …

Xem tiếp »

Điều kiện để được sai đi rao giảng Tin Mừng theo thánh Mác-cô

Trong chu kỳ phụng vụ năm B này, chúng ta đã đọc Tin Mừng theo thánh Mác-cô từ Chúa nhật đầu Mùa Chay với trình thuật Chúa đối đầu với Xa-tan trong sa mạc, Lễ Lá và lễ Phục Sinh chúng ta đã đọc trình thuật Thương Khó và Phục …

Xem tiếp »

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 49

TTMY 49

Xem tiếp »

Đức Ki-tô và Lề Luật (9.6.2021 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên)

Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-19) 17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua …

Xem tiếp »

Ước mơ của Mẹ

“Lạy Mẹ La vang, con xin dâng lên Mẹ đứa con gái đầu của con, con muốn sau này cháu sẽ đi tu dâng mình cho Chúa, xin Mẹ gìn giữ cháu được bình an”. Đó là lời đầu tiên trong bức thư mà Hương đã lén đọc khi đang …

Xem tiếp »

Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá Năm Inhã

Ơn toàn xá Năm Inhã Decretum_Việt Anh Pháp Plenary Indulgence on the occasion of Ignatian Year      

Xem tiếp »

Ám ảnh hào nhoáng của Giáo Hội

Vào những năm huy hoàng nhất của kiến trúc Ki-tô giáo, những ngôi nhà thờ đẹp nhất, hùng vĩ nhất đã đứng ra đại diện cho tinh thần hoành tráng cho tôn giáo của Chúa Ki-tô; nhưng rồi, trong những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, ta cảm thấy …

Xem tiếp »

Không chỗ tựa đầu (Thứ Hai Tuần 13 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 8, 18-22 18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”20 Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, …

Xem tiếp »

Tại sao ta lại rước Mình và Máu Thánh Chúa?

Ăn uống là cách thức con người duy trì và phát triển sự sống. Ăn uống là nhận vào cơ thể những dưỡng chất cần thiết để sống và phát triển. Thit và máu có thể khiến người ta liên tưởng đến cảnh giết chóc bạo tàn. Trong khi việc …

Xem tiếp »

Thấy Chúa nơi người ve chai

Hà Nội mùa Hè này, cái nắng chang chang 39-40 độ, lại thêm cái hiệu ứng đô thị, không khí lúc nào cũng oi bức, nóng nảy, mặt đường thì như cái chảo rán trứng vậy, chẳng ai dám ra đường, thật ghê gớm.  Vậy mà có một cái nghề …

Xem tiếp »

Một số chỉ dẫn của Giáo hội về loan báo Tin Mừng

Công đồng Vatican II (1962-1965) thực sự là một cuộc cách mạng trong lòng Giáo hội trên mọi lãnh vực. Gọi là cách mạng vì sau thời gian đó, đời sống Giáo hội phát triển và giúp cho con người thêm vững bước trên con đường lữ hành trần thế, …

Xem tiếp »

Vì Muôn Người (6.6.2021 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm B)

Lời Chúa: (Mc 14, 12-16.22-26) 12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Ðức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Người sai hai môn …

Xem tiếp »

NIỀM ĐAM MÊ

  Thân phận người, ai không có dục vọng, Không ích kỷ, không bóng dáng lòng tham, Chỉ khác nhau nơi dài ngắn nhân phàm, Biết làm chủ hay buông hời thả lỏng.   Nhìn thánh nhân, dòng lịch sử vang bóng, Vẫn còn ngân câu nói giữa cuộc đời, …

Xem tiếp »

Ơn Huệ Bánh Hằng Sống (Ngày 6 tháng 6 năm 2021 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô)

  Ơn Huệ Bánh Hằng Sống (Mc 14, 1-2. 10-25)   12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “13 Người …

Xem tiếp »

Mặc lấy cái nhìn mới

Trong Đức Kitô, không có gì là cũ. Inhã dường như thấy Đức Kitô ôm trọn cả thế giới, nên trong “không gian” Kitô ấy, mọi sự đều là mới, vì Thiên Chúa vẫn còn đang tác tạo thế giới trong và nhờ Đức Kitô”. Như chính Inhã đã kinh …

Xem tiếp »

Tại sao không….? – Why not…?

– Ê bà, hôm qua bà có canh xem Chủ Tịch phát MV trực tiếp không? – Bà cày được nhiêu tiếng cho Sếp Tùng rồi vậy? – Lát qua nhà tui, học xong cày tiếp ha. – Yah, Like mạnh.  – Nhớ trà sữa, bánh tráng trộn nữa áh. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 04/06/2021 (Mc 12, 35-37) Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Ðấng Kitô là con vua Ðavít? Chính vua Ðavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng …

Xem tiếp »

Những cuộc “tử đạo” tại Loyola khép lại một vùng trời bình yên

Hãy tưởng tượng bạn đang trên đà thành công và sở hữu tất cả những gì mà bạn nghĩ là sẽ khiến bạn hạnh phúc – công việc, tiện nghi, tiền bạc, trong túi là danh thiếp của một công ty tầm cỡ… – Rồi chỉ sau một phút, bạn …

Xem tiếp »

Mong cho đàn con trai…con gái…

Chúng tôi đặt chân lên miền đất đỏ khi mùa điều đã vào cuối vụ, khi những cơn mưa sớm xua đi phần nào cái nắng nóng tháng 03. Nhà nội trú này là mái nhà của nhiều em dân tộc thiểu số, đông nhất là S’tiêng và Mơnông. Các …

Xem tiếp »

Giao ước sự sống

Bạn thân mến! Khi các bạn cần có những quyết định quan trọng cho đời sống của mình thì điều gì là sự bảo đảm cho những quyết định ấy. Có điều gì quan trọng hơn sự sống mà bạn lại lấy chính sự sống của mình ra để bảo …

Xem tiếp »

ĐGH Phanxicô: Ước Mong Năm Inhã Giúp Chúng Ta Nhìn Thấy Mọi Sự Đều Mới Trong Chúa Kitô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi một sứ điệp video đến buổi cầu nguyện trực tuyến để đánh dấu việc khai mạc Năm Inhã, kỷ niệm 500 năm thánh Inhã bị thương trong trận chiến tại Pamplona, vốn dẫn ngài vào một hành trình hoán cải. Sáng kiến tổ chức buổi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-06-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT Thứ 5, ngày 03/06/2021 (Mc 12,28-34) Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, …

Xem tiếp »

[Radio Người Trẻ] Vào đời và trải nghiệm tình yêu

 Vào đời? Vào đời là vào đâu? Chẳng phải ngay lúc này đây, ta đã sống trong cuộc đời rồi sao? Có nhiều khi ta nghe nói đến chữ “vào đời”, nhưng ta cứ mãi bâng quơ nghĩ ngợi, vì khái niệm ấy thật trừu tượng và mơ hồ. Quả …

Xem tiếp »

[Thông Báo] Giới thiệu 14 chuyên đề trong Năm Inhã

Xem tiếp »

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (Ngày 3 tháng 6 năm 2021 – Thứ Năm sau Chúa Nhật IX Thường Niên)

  “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (Mc 12, 28-34) 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, …

Xem tiếp »

Bóng mát mùa cô Vy

Giữa những mệt mỏi mùa Cô Vy (Covid), ta đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Từ chuyện đồng tiền bát gạo đến giả thật thực hư, từ chuyện chữ nghĩa việc làm đến lúc càm ràm hơn thua… Mọi thứ bao trùm trong cái …

Xem tiếp »

« Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống » (Ngày 2 tháng 6 năm 2021 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật IX Thường Niên)

  « Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống » (Mc 12, 18-27)   18 Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng …

Xem tiếp »