Lưu trữ hàng tháng: May 2017

Hồng ân khấn Dòng của 16 tập sinh Dòng Tên

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con là: (01) Giuse Nguyễn Thế Anh (1989, Giáo phận Cần Thơ) (02) Phêrô Maria Nguyễn Cao Cường (1991, Giáo phận Vinh) (03) Giuse Đậu Viết Dũng (1984, Giáo phận Vinh) (04) Gioan Baotixita Lê Sỹ Hoàn (1986, Giáo phận Vinh) (05) Phêrô …

Xem tiếp »

Chân dung người mục tử tốt lành

Người mục tử tốt lành biết cách làm thế nào để Giáo Hội được tốt đẹp, bởi vì vị mục tử ấy biết rằng mình không phải là trung tâm của lịch sử, nhưng chỉ là người phục vụ, phục vụ mà không cần những thỏa hiệp, cũng chẳng chiếm …

Xem tiếp »

Lời cám ơn

Sau một thời gian tìm hiểu, được nhà Dòng đồng hành huấn luyện và giúp phân định ơn gọi, 16 em tập sinh Dòng Tên sẽ tuyên khấn lần đầu vào ngày 31/05/2017. Để có được những con người trẻ quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, dấn …

Xem tiếp »

Có một loại tình rất lạ

Gọi là người yêu người nào đó chấp nhận tình yêu của mình. Tình yêu của mình đã tìm đến đúng chủ nhân và được người kia trân trọng và giữ lấy. Người đó cũng phát ra một tín hiệu yêu dành cho ta, và dĩ nhiên, ta vội vàng …

Xem tiếp »

3 điều giúp Kitô hữu sống vui tươi

Người Kitô hữu ở trong trần gian để tuyên xưng Chúa Giêsu, nhưng mắt luôn hướng về Trời cao để liên kết mật thiết với Chúa. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Chân đứng trên mặt đất và mắt hướng …

Xem tiếp »

Con cần Ngài!

Làn hơi Ngài tạo nên sức sống, cả vũ trụ tuy vĩ đại thế nhưng thật nhỏ bé trong bàn tay của Ngài! Con mới thấy công trình của Ngài tuyệt mỹ làm sao! Con người bỗng trở nên thật tầm thường và nhỏ bé, nhưng lại thật quan trọng …

Xem tiếp »

Tạo Thế và Tận Thế

Hoành Sơn, S.J. Vũ trụ do may mà có? Ngay lúc con người bắt đầu suy tư triết học, nó đã đặt vấn đề vì sao có thế giới này, và vì sao giữa thế giới ấy có con người “linh ư vạn vật”? Thế giới này, với biết bao …

Xem tiếp »

Phép lạ, liệu có thật không?

Hỏi: Con thấy trong Tin Mừng, các Thánh Sử đã thuật lại nhiều phép lạ của Đức Giêsu. Con thắc mắc liệu rằng những điều đó có là sự thật không. Biết đâu rằng những gì Đức Giêsu đã làm chẳng qua là do người thời đó không giải thích …

Xem tiếp »

Học cho biết nghệ thuật của tình yêu

Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 21.05.2017, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài Tin Mừng …

Xem tiếp »

Và như thế, con sẽ là tất cả

Thời bách hại đạo, người ta tìm đủ mọi cách để xóa bỏ sự hiện diện của Giáo Hội, người ta tìm đủ mọi cách để giết hại các Kitô hữu. Nhưng truyện kể rằng, có một em bé đã dám khảng khái nói với những tên lính: chỉ cần …

Xem tiếp »

Đi Tu – khó hay dễ?

Lạy Chúa, đi tu có dễ không? Thưa Chúa, đi tu có khó không? Người ta hỏi con, con chẳng biết nói gì. Con hỏi Chúa, chẳng thấy Chúa nói chi. Có lẽ chẳng thể nói theo kiểu dễ hay khó, vì quan trọng: đi tu là Chúa gọi và …

Xem tiếp »

Ngoan ngoãn sống theo Thần Khí hướng dẫn

Hãy mang Lời Chúa bên mình và trong lòng mình. Hãy chuyên cần suy niệm Lời Chúa và ngoan ngoãn trước sự hướng dẫn của Thần Khí, để có thể sống phong cách của người Kitô hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại …

Xem tiếp »

Ba Bí mật của Fatima là gì?

Trong khi Đức Mẹ Fatima hiện ra giữa tháng 5 và tháng 10 năm 1917, Đức Trinh nữ Maria trao cho ba trẻ chăn chiên ba bí mật. Bí mật đầu tiên là một thị kiến về hỏa ngục vốn rất gây sốc cho ba trẻ nhỏ. Sau đó, các …

Xem tiếp »

Lựa chọn ơn gọi

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8) Trong đời sống cầu nguyện, chúng ta được mời gọi thực tập đọc hiểu và cầu nguyện với các bản văn Kinh Thánh, được chọn lọc …

Xem tiếp »

Đừng hai mặt, hãy hiền lành phục vụ

Trong Giáo Hội có những người sống cứng nhắc để che đậy tội lỗi của họ. Đừng sống hai mặt, nhưng hãy sống hiền lành và phục vụ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Đừng cứng nhắc, đừng hai mặt …

Xem tiếp »

Ảnh dự thi “Sùng Đô – Khoảnh khắc còn mãi”

LTS: Sùng Đô, một bản làng H’Mông, thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái, là địa chỉ quen thuộc của các nhóm sinh viên Công Giáo tại Hà Nội. Họ lên Sùng Đô để sẻ chia, để học biết cuộc sống muôn màu ý nghĩa.  Sau chuyến đi bác ái lên Sùng Đô, nhóm Sinh Viên Công Giáo Hà Nam …

Xem tiếp »

Lắng nghe khát vọng trong trái tim con người

Giáo Hội không ngồi lỳ một chỗ, mà đứng lên và tiến bước. Giáo Hội đang lắng nghe những thao thức của dân Chúa và luôn sống trong mừng vui. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Hãy chỗi dậy mà …

Xem tiếp »

Bộ phim: Xưng Tội

Một linh mục trẻ khi nghe lời xưng tội của một người đàn ông nhiều năm trước đây lái xe trong tình trạng say rượu đã tông chết một người đi đường. Ông ta không đến trình diện cảnh sát nhưng đã bỏ chạy khỏi hiện trường tai nạn. Trong …

Xem tiếp »

Các loại thần khí

  Thần khí là một năng lực vô hình, mang tính thiêng liêng, vượt khỏi không gian và thời gian, một sức mạnh tự thân có tính siêu phàm, tác động cả bên trong lẫn bên ngoài, có sức mạnh đẩy con người phải làm theo và có thể bị …

Xem tiếp »

Hành trình “Dấu Chân Bản Mù” của nhóm SVCG Xuân Mai – Phú Mỹ – Thạch Bích và các bạn trẻ Hà Nội ngày 29-30/04/2017

“Ra đi và phục vụ trong niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh” Tình yêu thương, sự đùm bọc, đó là sợi dây vô hình mà chính Chúa đã gắn kết chúng con lại bên nhau, cùng nhau chung tay giúp sức, đóng góp một phần nhỏ của mình để …

Xem tiếp »