Lưu trữ hàng tháng: February 2012

Tàu Đời

Tình cờ mình gặp gỡ Trên một chuyến tàu đời Chưa kịp mừng tương ngộ Đã mỗi người một nơi Gặp gỡ và chia phôi Đến rồi đi lặng lẽ Như nước chảy hoa trôi Qua tay trần nhỏ bé Đường bao nhiêu lối rẽ Những hợp tan khôn cùng …

Xem tiếp »

Lữ Thứ

“Perché ci hai fatti per Te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in Te” (St. Agostino, Conf. I.1.1) Tôi một mình ngơ ngác Bên ngưỡng cửa cuộc đời Gió mùa về xao xác Hồn như lá chiều rơi Tôi gõ cửa tìm tôi Một kiếp người …

Xem tiếp »

Cát Trong Nắm Tay

Bạn vụt đến, nghịch ngợm đặt vào lòng bàn tay tôi một món quà vô hình vô dạng vô thanh vô sắc: một nắm cát. Nắm cát mềm mại, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi, mang theo chút hơi ấm còn vương lại từ lòng bàn tay bạn. …

Xem tiếp »

Trong Vòng Tay Chúa

Xin Người nghiêng xuống bờ vai Khi đời con đã mệt nhoài lông bông Cho đầu con tựa vào lòng Cho con nép mặt tuôn dòng lệ cay Xin Người xòe cả hai tay Cho con vục mặt khóc ngày đoàn viên Trong bàn tay ấm dịu hiền Cho con …

Xem tiếp »

Hãy Cải Thiện & Hãy Tin

“Chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi mình, và xin Đức Giêsu cứu giúp để từ bỏ tội lỗi đó”  Lm. Mark Link, SJ Piri Thomas có viết một tác phẩm nhan đề “Trong Những Con Ðường Xấu Xa” (Down These Mean Streets). Tác phẩm mô tả việc ông cải …

Xem tiếp »

Gam Màu Tối

Nếu phải vẽ mình, tôi sẽ bắt đầu bằng một cái khung nền màu tối. Có những chỗ được tô mịn màng chỉnh chu, có những nơi được phếch bằng những vệt ngoằn ngoèo ngẫu hứng, có những mảng liên tục, có những chấm cách quãng. Nhưng tất cả đều …

Xem tiếp »

Cứu độ ngoài hành tinh và trong các tôn giáo

Hoành Sơn, S.J. : Những vấn đề đặt ra và đặt thêm ra “Không có cứu độ ngoài đức Kytô”, đó là niềm tin nguyên thủy của Kytô-giáo. Nguyên tắc ấy rồi sẽ đẻ ra hệ luận sau:”Không có cứu độ ngoài Giáo hội”.[1] Thế nhưng Kytô-giáo hôm nay, ngoài …

Xem tiếp »

Trở về

Hôm nay, thứ Tư  22.4.2012, toàn thể Giáo Hội nói chung và giáo xứ Hiển Linh nói riêng đã cử hành Lễ Tro để khởi đầu Mùa Chay thánh. Thánh lễ chiều diễn ra lúc 18g do cha sở Tôma Vũ Quang Trung chủ tế. Cùng đồng tế có cha …

Xem tiếp »

Một Chút

Chỉ cần một chút hồi tâm Đã nghe tiếng gọi âm thầm trong tim Đường hoang đã mỏi cánh chim Đời hoang đã sợ ngập chìm bến mê Chỉ cần ước muốn quay về Tình Cha đã chảy tràn trề trong con Càng chờ càng đợi mỏi mòn Tình càng …

Xem tiếp »

Nhân sinh quan của thánh I-nhã qua thuật ngữ “Cura Personalis”

   Từ “Cura personalis”… “Cura personalis” là một thuật ngữ quen thuộc trong việc huấn luyện và quản trị của Dòng Chúa Giê-su. Không những vậy, nó còn là nguyên tắc của nhiều trường và đại học khắp Âu – Mỹ của Dòng. Thuật ngữ Latin này có nghĩa là …

Xem tiếp »

Niệm Khúc Cuối

“Tôi cũng không kết án chị đâu Chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa… (Ga 8, 11) Cuối cùng cho một cuộc tình Vẫn mình em đứng một mình buồn tênh… Vẫn đời sóng vỗ dập duềnh Vẫn em trôi giữa chênh vênh lòng đời Cuối cùng …

Xem tiếp »

Vá Lại Những Mảnh Đời

Cứ mỗi tối thứ bảy, mình lại được đi “ngủ bụi”. Hành trình “ngủ bụi” bắt đầu bằng việc ra khỏi căn phòng ấm cúng, rời khỏi căn nhà tiện nghi, ra khỏi thành phố hoa lệ quen thuộc. Chuyến xe lửa dài gần một tiếng đồng hồ đưa mình …

Xem tiếp »

Nỗi Nhớ Ngày Ấy

Tuổi Thơ Ấu! Thời thơ ấu của tôi là một quãng thời gian thật đẹp, thật hồn nhiên và rất tinh nghịch. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong ký ức là khi tôi còn học mẫu giáo. Lúc đó tôi là một đứa bé ngoan nên thường cô giáo …

Xem tiếp »

Bại Liệt (19.2.2012 – Chúa nhật 7 Thường niên, Năm B)

“Xin Chúa cho chúng ta thấy mình dễ bị bại liệt, dễ khép lại trong những xác tín và công thức chắc nịch” [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lIXMDndgCfI&feature=player_detailpage[/youtube] Lời Chúa: (Mc 2,1-12) 1 Khi dân chúng hay tin Ðức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um và đang ở nhà, 2 họ tụ tập lại, đông …

Xem tiếp »

Paul Ricoeurvà vấn đề Lịch sử

Câu hỏi được đặt ra với các triết sinh sắp học thần học hiện nay là liệu có một hệ thống triết học thống nhất và vững chắc để có thể học thần học không? Câu trả lời dường như là không, bất chấp trong lịch sử đã có những …

Xem tiếp »

Heidegger và Thông diễn học Hiện đại

Trong huyền sử Hylạp, Hermes là vị thần truyền đạt và giải nghĩa cho con người những sứ điệp của thần linh, giúp con người hiểu điều mà con người không thể tự mình hiểu được. Từ đó, động từ ermeneuein có nghĩa là ‘đặt sứ điệp ra trước’, đồng …

Xem tiếp »

Nỗi khắc khoải của kiếp người

Nguyễn Đăng Trúc  “Fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nostrum donec resquiescat in Te”                                                     [Confessiones – 1, 1 (1)]  Con người và lời nói Câu trần tình ngắn gọn: “Ngài đã dựng nên chúng con để hướng về Ngài, và tâm hồn chúng con không nghỉ ngơi cho đến khi nghỉ …

Xem tiếp »

Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Có lẽ cái tên của Helen Keller, một cô gái câm điếc người Mỹ, đã trở thành bậc khoa bảng, không còn xa lạ với chúng ta nữa. Vừa được 19 tháng, sau một cơn đau màng óc, cô gái bất hạnh này trở thành mù lòa và câm điếc. …

Xem tiếp »

Hãy Được Lành – Lm. Mark Link, S.J.

“Dù tình trạng bi đát đến mức nào, Chúa Giêsu vẫn có thể hoán chuyển thành tốt hơn, miễn là ta biết tin vào Ngài” *** Năm 1981, nhạc sĩ vĩ cầm người anh, Peter Cropper được mời đến Phần Lan trình diễn một buổi hoà nhạc đặc biệt. Vì …

Xem tiếp »

Lời nguyện bốn Dòng Tên – Hoành Sơn, SJ

                                                                                                                        Hoành Sơn S.J. Vâng, lời nguyện (votum, voeu, vow)[1], chứ chẳng có JESUIT OATH hay Lời thề Dòng Tên nào cả. Lời nguyện ấy giống như Ba lời nguyện của mọi dòng tu khác. Khác chăng chỉ là có thêm đoan hứa thứ tư : Vâng lời Đức …

Xem tiếp »

Tiểu sử cố linh mục Giuse Đỗ Quang Chính, S.J.

TIỂU SỬ LINH MỤC GIUSE ĐỖ QUANG CHÍNH, S.J. (25/11/1929 – 05/02/2012) Linh mục Giuse Đỗ Quang Chính (tên thường gọi trong gia đình là Uông) sinh ngày 25/11/1929 (theo giấy tờ dân sự 25/11/1915) tại Triệu Thông, xã Quần Phương Hạ, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; được rửa …

Xem tiếp »

Chiều Và Sáng (05.02.2012 – Chúa nhật 5 Thường niên năm B)

“Sau một ngày bận bịu và mệt mỏi, Ðức Giêsu đã thức dậy sớm, khi các môn đệ còn ngủ say.” [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=47KHpPMNmaw&feature=player_detailpage[/youtube] Lời Chúa: (Mc 1, 29-39) Hôm ấy 29 vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và …

Xem tiếp »

Thánh Gioan de Britô (Lễ nhớ ngày 04 tháng 2)

Sinh ngày 1.3.1647 tại Bồ Đào Nha Qua đời ngày 4.2.1693 tại Ấn Độ Đức Giáo hoàng Piô XII phong thánh ănm 1947 Lễ nhớ ngày 04 tháng 2 Người tín hữu trong cuộc hành trình tìm vào sự sống của Thiên Chúa, hình như bị đặt trước một khó …

Xem tiếp »

Tương tác Lời Chúa – Lời người

Hoành Sơn S.J. : Vấn đề Được chuẩn bị từ trong Do Thái giáo, ngay từ đầu, Kytô giáo đã nhận Kinh thánh của họ làm của mình. Công việc quan trong của Giáo hội thời tông đồ là hình thành bộ kinh thư riêng, bộ Tân Ước, cùng lúc …

Xem tiếp »

Về Nhà

“Này Ta đứng trước cửa và gõ…” (Kh 3, 20) Tìm đâu một khoảng lặng Trong thế giới ồn ào? Tìm đâu miền tịnh vắng Giữa biển đời xôn xao? Biển đời vốn xôn xao Có bao giờ thanh tĩnh… Dòng đời vẫn ồn ào Tự ngàn xưa bất định… …

Xem tiếp »