Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (VII)

Cũng có thể lưu ý hai chi tiết. Trước hết, lần đầu tiên thánh I-nhã đề cập bản Linh Thao viết. Thứ đến, lần đầu tiên ngài gọi nhóm bạn cùng chí hướng là Compania sau này sẽ là tên chính thức của Đoàn Giêsu và Dòng Tên.

Có lẽ trong những ngày gị giam giữ tại Salamanca, thánh I-nhã đã suy nghĩ: Phải làm gì? Chắc ngài đã nhìn lại và rút kinh nghiệm về 3 năm học hành vừa qua. Hẳn là ngài kết luận: (1) phải học hành đến nơi đến chốn mới giúp đỡ các linh hồn hữu hiệu được; (2) muốn học hành đến nơi đến chốn, phải dành trọn thời giờ, không thể đồng thời ăn xin và làm việc tông đồ; (3) muốn giúp đỡ các linh hồn hơn, cần qui tụ những người cùng chí hướng.

Ba năm đầu đi học: 1) về kết quả học tập: gần như không có gì đáng kể; 2) phải đi Paris để đạt hai mục tiêu: học và qui tụ các bạn cùng chí hướng; 3) về kinh nghiệm thiêng liêng: thánh I-nhã như thỏi sắt được bỏ vào lò Manresa và Giêrusalem để nung, nay được đưa vào nước lạnh để đập và uốn.

Thế 1à kẻ ấy quyết định đi Paris để theo đuổi việc học[90].

Trên hết Chúa đang dẫn thánh I-nhã đến nơi ngài không biết.

Nhiều người nổi tiếng đã hết sức năn nỉ kẻ ấy đừng đi, nhưng không sao thuyết phục được. Chưa đầy 15 hay 20 ngày sau khi được thả, kẻ ấy một mình ra đi, mang theo mấy quyển sách trên một con lừa nhỏ. Đến Barcelona, kẻ ấy được mọi người từng quen biết cố can ngăn đừng sang Pháp, vì chiến sự dữ dội đang diễn ra ở đó. Họ nêu lên những thí dụ rất rõ ràng, cả đến cho rằng người Tây Ban Nha bị xiên để nướng. Nhưng kẻ ấy không hề mảy may sợ sệt[91].

 

Kiểm tra tương tự

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

[Giới thiệu sách] Hạnh Các Thánh Dòng Tên

Các Thánh và các Chân Phước trong Dòng Tên chính là những người đã đạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *