Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (VII)

Nếu chỉ là vấn đề quần áo thì chẳng có gì đáng lo. Dudon viết: “Thay đổi quần áo, nhưng thánh I-nhã và các bạn cùng chí hướng vẫn giữ nguyên tâm hồn theo Tin Mừng”[67].

Bốn tháng sau nữa, lúc kẻ ấy sống trong một căn nhà nhỏ ngoài nhà tế bần, một hôm có một cảnh sát đến cửa gọi kẻ ấy ra ngoài và nói: “Đi với tôi một chút.” Anh ta tống giam kẻ ấy và nói: “Không được ra khỏi đây cho tới khi có lệnh.” Lúc ấy là mùa hè. Vì kẻ ấy không bị canh gác chặt chẽ lắm, nhiều người đến thăm kẻ ấy… Kẻ ấy dạy giáo lý và hướng dẫn Linh Thao như lúc còn tự do. Mặc dầu nhiều luật sư và biện lý muốn giúp, nhưng kẻ ấy từ chối. Kẻ ấy nhớ đặc biệt Dona Teresa de Cardenas. Bà gởi người đến thăm kẻ ấy và nhiều lần muốn giúp cho kẻ ấy được thả, nhưng kẻ ấy không chịu, luôn luôn trả lời: “Tôi đã vào đây vì yêu mến ai, thì Đấng ấy sẽ đưa tôi ra, nếu điều ấy phục vụ Người.”[68]

Thánh I-nhã bị bắt giam ngày 18 hay 19 tháng 4, nhằm thứ năm hay thứ sáu Tuần Thánh. Vậy là ngài mừng lễ Phục Sinh trong tù. Sau đó ngài được biết tại sao ngài bị bắt giam:

“Trong số nhiều người trước đó hay đến với kẻ ấy, có hai mẹ con bà kia, cả hai cùng góa chồng, người con rất trẻ và rất đẹp. Họ đã tiến tới nhiều trong đời sống thiêng liêng, nhất là người con. Mặc dầu thuộc hàng quí tộc, họ đã đi bộ đến viếng đền thờ có khăn bà Vêrônica ở Jaen, hình như chỉ có hai mẹ con, và xin ăn trên đường. Việc này đã gây xôn xao ở Alcalá. Tiến sĩ Ciruelo, phần nào như người bảo trợ họ, nghĩ rằng kẻ ấy đã thổi cho họ ý tưởng đó, nên cho bắt kẻ ấy.”[69]

Ba người phụ nữ sốt sắng kể trên là bà María del Vado cùng với cô con gái tên Luisa và người giúp việc tên Catalina. Theo truyền tụng, tấm khăn in khuôn mặt Chúa Giêsu trên đường lên Đồi Sọ được lưu giữ tại Jaén, cách Alcalá khoảng 200 km về hướng nam, và nhà nguyện dòng Thánh Giêrônimô ở Guadalupe, cách Alcalá khoảng 150 km về hướng tây nam, có một bức ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ. Cả ba muốn đi hành hương trong Mùa Chay đến viếng hai nơi ấy. Họ âm thầm ra đi, có lẽ vì không muốn gây ồn ào. Nhưng họ là những người khá nổi tiếng ở Alcalá, nên việc họ lặng lẽ biến mất đã gây xôn xao trong một thành phố nhỏ bé. Vì ba phụ nữ này thường xuyên đến gặp thánh I-nhã nên ngài bị nhiều người quy trách nhiệm. Sau 17 ngày bị giam ngài mới biết lý do. Tuy nhiên, điều đáng kể là ngài được nhiều người đến chia sẻ. Thiên Chúa hết là một bạn trong nhóm cùng chí hướng tự nguyện đến để được cùng ở tù với ngài:

Lúc ấy Calixto đang ở Segovia. Nghe tin kẻ ấy bị bắt giam, anh ấy đến ngay lập tức, mặc dầu vừa mới hồi phục sau một cơn bệnh nặng, và muốn cùng bị giam với kẻ ấy. Nhưng kẻ hành hương bảo anh ấy nên đến gặp cha đại diện. Cha này tiếp đón anh ấy tử tế, nhưng cho biết là cha sẽ tống giam anh ấy, tới khi nào hai phụ nữ kia trở về, để xem họ có xác nhận lời khai của kẻ ấy không. Calixto ở tù được ít hôm thì kẻ hành hương thấy có hại cho sức khỏe của anh ấy, vì anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên nhờ một thầy thuốc là bạn giúp đỡ để anh ấy được thả[70].

Kiểm tra tương tự

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

[Giới thiệu sách] Hạnh Các Thánh Dòng Tên

Các Thánh và các Chân Phước trong Dòng Tên chính là những người đã đạt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *