Lưu trữ hàng tháng: May 2016

​Lễ khấn lần đầu của 16 tân khấn sinh Dòng Tên

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YvOaaPU7C7k[/youtube] Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 15,12) Lắng nghe và cảm thấu lời Thầy Giêsu ngỏ cùng mình, 16 anh em tập sinh Dòng Tên đã tin tưởng đáp lại lời mời gọi ấy, để rồi hôm nay trong thánh lễ …

Xem tiếp »

Tôi được dưỡng nuôi!

Khi cuộc sống khó khăn, người ta chỉ nghĩ đến cách nào đó để có được của ăn nhằm thỏa những cơn đói; đến khi cuộc sống được sung túc hơn thì cái đói không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà nhu cầu sẽ là ăn ngon, mặc …

Xem tiếp »

Phận người …

Người ta vẫn thường nhủ bảo nhau về cái vắn gọn của kiếp nhân sinh, rằng đời người mau qua lắm, chỉ như bông hoa dại ngoài đồng hay như vờn mây trôi tan nhanh trong gió. Ừ thì đúng thế, so với cái lịch sử dài đằng đẳng của …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha: Tấm bánh được bẻ ra

Trong Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của cử hành Kitô giáo trong việc “bẻ bánh.” Đức Thánh Cha nói: “Chúa Giêsu bị bẻ ra; Người bị bẻ ra cho chúng ta. Và Người mời gọi chúng ta trao hiến chính chúng ta, …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha: Thánh Thể không phải là một biểu tượng, Thánh Thể là Chúa Giêsu tự trao hiến chính Mình

Dù trời mưa, nhưng hàng ngàn người hành hương vẫn cùng Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện giờ kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của việc tham dự Thánh Lễ. Đức Thánh Cha nói: “Đôi khi chúng ta nghe người …

Xem tiếp »

Người bé nhỏ sống Đức Tin

Sống giữa những anh chị em thiểu năng tại Lộc Phát, tôi nhận được nhiều bài học bất ngờ và thấm thía. Đúng là, Chúa đến với mỗi người một cách. Thật tuyệt vời! Lắng nghe Lời Chúa Sau khi đọc kinh nhóm xong, chị hỏi tôi: – Thưa thầy, …

Xem tiếp »

Đến rồi đi, và sự hiện diện

Cuộc đời là một chuỗi những chuyến đi, và loài người là những kẻ hành hương trong những chuyến đi nối tiếp nối. Đã đi thì ắt hẳn có đến; và vì là những chuyến đi liên tục nên sau khi đến lại phải ra đi. Đi, đến, rồi lại …

Xem tiếp »

Tội nhân và lòng thương xót

Ai là người có thể nhận được lòng thương xót Chúa nếu không phải là các tội nhân. Và ai là tội nhân nếu không phải là tất cả con cái loài người. Hiểu như thế, chúng ta cần xác tín một lần nữa rằng bất cứ ai cũng được …

Xem tiếp »

Một thoáng thiên đàng

Ðã bao giờ bạn hưởng Một Thoáng Thiên Ðàng ngay ở trần gian này chưa?  Chắc đọc đến đây bạn không khỏi nheo mắt và có lẽ nghĩ rằng tôi là người quá mơ mộng, không thực tế hoặc bước vào tuổi nhớ nhớ quên quên..  Tôi xin thưa với …

Xem tiếp »

Còn lại ta với ta

Con người được dựng nên là một hữu thể có tương quan. Sống một mình thì buồn lắm. Không tìm thấy được người đồng điệu nào với mình thì cuộc sống mới nhạt nhẽo biết bao. Kinh Thánh thuật lại rằng, khi dựng nên trời đất muôn vật, Thiên Chúa …

Xem tiếp »

Nếu tôi biết thương xót…

Thiên Chúa có bao giờ hối tiếc khi Ngài thương xót chúng ta không? Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa không thể giải thích được bằng sự hiểu biết của chúng ta. Thế nên, cho dẫu Ngài biết trước chúng ta sẽ phản bội, sẽ chối từ…; Ngài vẫn …

Xem tiếp »

Môi trường và lòng thương xót

Một số anh em ở vùng ven biển khu vực miền Trung đang phải đối diện với hiện tượng cá chết hàng loạt, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt từ thức ăn, việc làm… và một bầu khí ô nhiễm. Mọi người dần trong nước cũng đều đồng cảm với …

Xem tiếp »

Khi không còn tình người

Con người không được tạo dựng để sống chơ vơ một mình trong nội bộ thế giới con người, nhưng được mời gọi để mở ra với các loài khác. Sách Sáng Thế đã mặc khải cho chúng ta biết rằng, trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã …

Xem tiếp »

Ước mong gặp Chúa

Không biết từ bao giờ, con đã thầm ước được gặp Thầy Giêsu một lần, chỉ một lần thôi. Con nhớ, từ hồi còn nhỏ lắm, con nhận thấy Thầy Giêsu thật dễ mến, sống tốt và giúp đỡ mọi người, vui vẻ, khôn ngoan, rất tài kể chuyện, và …

Xem tiếp »

Sự Thật Trọn Vẹn (15.05.2016 – Chúa nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

“Chúa Thánh Thần là phát ngôn viên của Ðức Kitô. Ngài chỉ nói những gì Ngài đã nghe Ðức Kitô nói.” [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JH1HEILpN6s&feature=player_detailpage[/youtube] Lời Chúa: (Ga 15,26-27; 16,12-15) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: 26 Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh …

Xem tiếp »

Ghét một người…

Ghét một người, Là không thích nhìn mặt, Là không muốn tiếp xúc, Là không thèm quan tâm, Ghét một người là đưa người đó ra khỏi thế giới của mình, là đối với mình, người đó không tồn tại, người đó có sống chết thế nào, ta cũng chẳng …

Xem tiếp »

Đường Về Nhà Cha

Một trong những câu hỏi mà những người trẻ thường đặt ra trong cuộc sống của mình là: “tôi sẽ đi về đâu?” Chắc chắn sẽ có vô số những câu trả lời khác nhau tùy theo niềm tin và sự hiểu biết. Tuy nhiên với niềm tin công giáo …

Xem tiếp »

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến  Biến khổ đau thành an ủi ngọt ngào  Ban suối nguồn Sức Mạnh tự trời cao  Như gió mát thổi tan cơn nóng bức Ngài là Tình Yêu dẫn đường chính trực  Ban ơn Khôn Ngoan soi lối chúng con  Ðốt lửa mến yêu thanh tẩy tâm hồn  Tâm …

Xem tiếp »

Tự do hay Nô lệ

Mỗi sáng thức dậy, chúng ta được tự do thả lòng mình trôi theo những luồng suy nghĩ hay những lo toan cho một ngày mới. Không ai có thể gò bó chúng ta trong cái tự do ấy, và cũng chẳng ai được phép ngăn cản chúng ta thực …

Xem tiếp »

Ánh mắt dịu hiền của Mẹ

Đã hơn hai tuần nay, gia đình chúng tôi đã trở lại San Diego, mọi sự được bình an.. Gia đình tôi chỉ còn biết vô cùng Tạ ơn Chúa và cảm ơn thân bằng quyến thuộc đã cầu nguyện và chúc lành cho chuyến hành hương. Sở dĩ vui …

Xem tiếp »

Đức Tin và Giới Trẻ (7)

Chúng tôi xin ghi nhận cuộc đối thoại giữa một bạn sinh viên Công Giáo nhóm Nông Lâm và cha Antôn Nguyễn Cao Siêu như sau: Chẳng có Thiên Chúa? Bạn sinh viên hỏi: Trong cuộc sống, có nhiều người cùng trải qua những biến cố gần như là giống …

Xem tiếp »

GX. Thiên Thần: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 2016

Mỗi khi mùa hoa về, cộng đoàn giáo xứ Thiên Thần chúng con lại quây quần về bên Mẹ, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, tượng trưng cho lòng thành, trọn niềm yêu mến, tin kính của từng người trong giáo xứ chúng con. Xin Mẹ đồng hành với từng người, từng …

Xem tiếp »

Hành Hương Thánh Đô Rôma Năm Thánh Lòng Thương Xót – phần 01

Hành Hương Thánh Đô Rôma  Năm Thánh Lòng Thương Xót (phần 01) Trong chương trình khoá Thần Học Căn Bản cho Giáo Dân do Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế, SJ, tổ chức tại Đan Mạch (2015 – 2017), đã dự kiến một cuộc hành hương và học hỏi tại Thánh …

Xem tiếp »

Được yêu!!!

Là một người trẻ tôi thích khám phá, thích trải nghiệm mọi cảm giác của cuộc đời theo cái cách “một lần cho biết”, tôi luôn biện minh cho mọi việc làm của mình là “thử một lần cho biết có sao đâu” nhưng chính những cái một lần, chính …

Xem tiếp »

Món quà tuyệt vời

Nếu phải tìm một thuật ngữ mà chỉ nhắc đến người ta đã cảm nhận được niềm vui thì đó có lẽ là chữ “quà”. Quà là thuật ngữ rất quen thuộc mà có lẽ tất cả mọi người đều được biết đến kể từ khi còn rất nhỏ, đương …

Xem tiếp »

Sau một tình yêu…

Đã yêu ai rồi thì nguyện sống nguyện chết cùng nhau, và nếu như có cả kiếp sau thì vẫn xin được làm đôi uyên ương không rời nhau nửa bước. Phải, yêu là thế, vì sự gắn kết của hai con tim trong một tình yêu không phải là …

Xem tiếp »

Sự biến đổi của Tình yêu

Trải dài năm tháng trong cuộc sống, có những giây phút chúng ta chợt nhận ra mình đã biết yêu cha mẹ hơn, không phải vì các ngài đã làm một điều gì đó thật vĩ đại cho chính mình, nhưng vì một mối dây tương quan đã được hình …

Xem tiếp »

Sao phải dâng hoa cho Đức Mẹ?

Là người Hà Nội, khi còn nhỏ cô có dịp cùng các bạn Công giáo đến nhà thờ để dâng hoa cho Đức Mẹ mỗi dịp tháng 5 về. Nhớ lại thuở ấy, cô chia sẻ: “mấy đứa tụi cô đến nhà thờ xem các bạn cùng lớp dâng hoa. …

Xem tiếp »

Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh

Kinh nghiệm xương máu của thánh Phaolô thấm vào cuộc đời tôi: “Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:1-21). Mong manh dễ vỡ Yếu …

Xem tiếp »