Lưu trữ hàng tháng: January 2022

Một ước nguyện cho Năm Mới: sống niềm vui khôn ngoan trong hoàn cảnh khó khăn

  Chúng ta vừa trải qua một năm thật khó khăn, nhiều mất mát, nhiều đau thương và nhiều hoang mang. Lẽ thường, ai cũng mong rằng năm mới sẽ tốt đẹp hơn theo nghĩa là các thách đố và đau thương sẽ chấm dứt; người người chúc nhau gặp …

Xem tiếp »

Hoa Xuân

Năm cùng tháng tận, người ta thường ngồi tính sổ đời: “tôi được gì và mất gì trong năm vừa qua?”. Thời gian như “bóng câu qua cửa sổ”, tôi đã dùng thời gian như thế nào? Năm cũ đang qua đi, tôi không thể kéo thời gian lại, vậy …

Xem tiếp »

Trở về quê nhà

Năm hết tết đến, những ai sống xa nhà đều mong ước được trở về nhà. Chữ „nhà” gói ghém tất cả những gì là thân thương và quý giá nhất trong trái tim của một con người. Nhà hàm chứa không chỉ là gia đình và họ hàng thân …

Xem tiếp »

ELOGOS

ELOGOS –  LOGOS EVERYDAY FOR EVERYONE   Chương trình   –365 ngày với tâm tình của cha Henri Nouwen. –Mỗi ngày một tâm tình ngắn với tiếng Việt và tiếng Anh. –Giúp con cháu học tiếng Việt & người lớn học tiếng Anh. –Giúp cha mẹ và con cái nói chuyện với …

Xem tiếp »

“Điên rồ và sỉ nhục” hay “khôn ngoan và sức mạnh” (Ngày 22 tháng 01 năm 2022 – Thứ bảy, Tuần II Mùa Thường Niên)

  “Điên rồ và sỉ nhục” hay “khôn ngoan và sức mạnh” (Mc 3, 20-21) 20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, …

Xem tiếp »

Ở với Người và được Người sai đi (Ngày 21 tháng 01 năm 2022 – Thứ sáu, Tuần II Mùa Thường Niên)

    Ở với Người và được Người sai đi (Mc 3, 13-19)   13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai …

Xem tiếp »

Một số câu hỏi về việc dùng các cụm từ “Đức Giêsu”, “Đức Maria”

Abstract The article takes as pre-text the discussion on the translation of the name Jesus to Vietnamese to explore further issues in linguistics, Biblical exegesis and Christology. The exploration implements common knowledge in Bible study and theology to help elucidate the issues at stake which may be present in many …

Xem tiếp »

Cũng một cái nhìn

Chuyện là tôi được một người bạn rất thân tặng cho hai chiếc áo thun nhân dịp năm mới. Một chiếc màu xám và một chiếc màu xanh thẫm. Chất liệu để tôi suy tư là khi những người xung quanh thấy tôi mặc hai chiếc áo ấy lại có …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 07-01-2022⏰ 🌷(Lc 5,12-16)🌷 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay …

Xem tiếp »

Thứ hai thì ngắm “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (16.1.2022 – Chúa Nhật II Thường Niên, năm C)

  Năm Sự Sáng Thứ hai thì ngắm “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (Ga 2, 1-12) 1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham …

Xem tiếp »

[Nhân đức trong gia đình] Bình Tâm

“Hãy làm tất cả mọi việc với ý hướng làm cho Thượng Đế, từ bỏ những quyến luyến và bình tâm trước sự thành công hay thất bại. Như thế tinh thần của bạn sẽ được thư thái!”                                                                                                                            BHAGAVAD GITA 2:47-48 I. Sự bình tâm là gì? Sự bình …

Xem tiếp »

Ý VỊ TÌM

  Con tàu an toàn nơi bến đỗ, Nhưng lại đánh mất ý vị tìm, Vì người đóng tàu mãi hằn ghim, Tàu vượt trùng khơi miền sóng vỗ.   Con người cũng vậy chẳng hư vô, Luôn có đích tìm miền ý nghĩa, Rời xa chốn cũ chẳng phải …

Xem tiếp »

“Hãy ăn khi còn có thể!”

Hẳn khi thoáng qua tiêu đề bài viết, có nhiều phản ứng cho rằng câu tiêu đề nghe đậm chất thế tục và vật chất. Vâng! Tôi chọn tiêu đề này để khai triển những ý tưởng nho nhỏ tiếp sau trong một bối cảnh rất đặc biệt: cơn đại …

Xem tiếp »

Mến yêu hằng ngày, 13.1.2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 13-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,40-45)🌷 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập …

Xem tiếp »

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Ngày 13 tháng 01 năm 2022 – Thứ năm, tuần I Mùa Thường Niên)

  “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Mc 1, 40-45)   40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào …

Xem tiếp »

Hình ảnh Thiên Chúa

    Hình ảnh của chúng ta về Thiên Chúa là cách chúng ta nhìn nhận và kinh nghiệm về Ngài, điều mà tác động đến những sự đáp trả của chúng ta với Ngài. Mọi người thường có những hình ảnh về Thiên Chúa ở nhiều cấp độ khác …

Xem tiếp »

Học viên Dòng Tên lãnh nhận các thừa tác vụ và nhắc lại lời khấn (11/01/2022)

     Lúc 6 giờ sáng thứ Ba ngày 11/01/2022, tại nhà nguyện Học Viện Thánh Giuse – Dòng Tên Việt Nam, cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, S.J đã chủ tế Thánh lễ kết thúc triduum (ba ngày tĩnh tâm giữa hai học kỳ) và trao ban các …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 11-01-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 11-01-2022⏰ 🌷(Mc 1,21b-28)🌷 Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-01-2021

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 05-01-2022⏰ 🌷(Mc 6,45-52)🌷 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở …

Xem tiếp »

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (3.1.2022 – Thứ hai sau lễ Hiển Linh)

  “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4, 12-17. 23-25) 12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và …

Xem tiếp »

THẾ GIỚI TRONG TA

  Trong khoảng lặng, ngẫm nghĩ đời nhỏ bé, Dễ làm sao khi thấy đất mênh mông, Thấy chân trời tít xa còn trải rộng, Thấy biển cả, sóng động, nắng chiều buông.   Khoảng lặng ấy, tâm hồn bình an muốn, Dễ thứ tha cho kẻ cố lỗi mình, …

Xem tiếp »