Lưu trữ hàng tháng: February 2017

Chay Tịnh

THẾ NÀO LÀ CHAY TỊNH? Ngôn ngữ thông thường gọi là ăn chay, có nghĩa là kiêng ăn, bớt ăn hoặc nhịn ăn theo như chủ trương của tín ngưỡng, giáo thuyết, tôn giáo hay cá nhân đề ra theo một mẫu mực nào đó. Tuy cách thức khác nhau, …

Xem tiếp »

Tâm sự với người ra đi

Trong đêm tối tĩnh mịch vọng lại tiếng khóc da diết của người cha đang khóc thương con mình: “cha đã khắt khe lắm rồi chứ, cha đã răn dạy lắm rồi chứ, mỗi lần con có lỗi cha cũng đã đánh con đau lắm rồi chứ…”. Nghen ngào với …

Xem tiếp »

Khi cô đơn bạn gọi tên ai?

Thức giấc, bên ngoài cửa sổ bàng bạc một màu xám ảm đạm. Uể oải và chán chường, bạn nhận thấy có gì đó đang xâm chiếm lòng mình, tựa như mây mù đang phủ kín khoảng trời ngoài sân. Cảm giác này quen lắm. Nó ghé thăm bạn thường …

Xem tiếp »

3 chiêu thức chuyên lừa gạt

Thế giới xoay vần và đổi thay đến chóng mặt. Cách tiếp cận thông tin chuyển biến nhanh chóng. Có một thời, con người truyền tin cho nhau bằng cách truyền miệng. Sau đó xuất hiện chữ viết. Người ta lưu thông tin lại thành các văn bản sử sách. …

Xem tiếp »

Đức Tin – Một cảm nghiệm riêng

Nếu bạn hỏi tôi rằng: Tại sao tôi tin Chúa? Tại sao tôi yêu Ngài? Tại sao tôi phải sống theo lời Ngài? Tại sao tôi phải chấp nhận sự thiệt thòi để bước theo Ngài? Có lẽ tôi sẽ chẳng có đủ lý do để trả lời cho bạn, …

Xem tiếp »

Sợ chính mình

Đức Phật với kinh nghiệm vật lộn trong việc tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh đã khám phá: chướng ngại lớn nhất đời người là cái tôi, khi ngài khẳng định rằng: “Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình”. Nếu kẻ thù lớn nhất là …

Xem tiếp »

Thiên Chúa của Ki-tô giáo là Đấng nào?

Hỏi: Con xin chào quý cha, quý thầy, con biết là câu hỏi này của con hơi “ngu”, nhưng thật sự có nhiều lúc con không biết là Thiên Chúa của người Công Giáo mình là vị Thiên Chúa như thế nào, làm sao mình biết có vị Thiên Chúa …

Xem tiếp »

Khi bỗng hóa hư vô trong đời…

Một sớm mai khi một vài thứ đã thành hư vô trong đời, tôi thức dậy và thấy lòng trống vắng. Tiếc nuối. Chán chường. Nhận ra hôm qua là một ngày không trọn vẹn. Tôi đã thỏa sức tranh giành và hả hê với quà bánh, với điểm 10, …

Xem tiếp »

Làm sao để từ bỏ…?

Từ bỏ một điều gì đó mà ta ham thích chẳng dễ chút nào! Từ bỏ cái mà ta có được sau những tháng ngày chật vật tạo nên, thì lại càng không thể! Từ bỏ một thói quen đã ăn sâu trong lòng, thì dường như nằm ngoài tâm …

Xem tiếp »

Đức Giêsu, nhà cách mạng

Nếu ví cuộc đời bằng phẳng cả Anh hùng hào kiệt há ai hơn! Bởi thế, nếu ai cũng làm những chuyện bình thường như nhau, suy nghĩ như nhau, hành động như nhau, thì không bao giờ chúng ta có được những Socrates, Plato hay Aristotle để “khai mở” …

Xem tiếp »

Cám dỗ và thử thách

Đang tuổi còn trẻ, dù muốn hay không, bạn và tôi thường gặp rất nhiều chuyện, thường quan tâm rất nhiều thứ. Mà những điều đó cũng không rõ tên gọi là gì, nhưng loanh quanh, hình như chúng ta cứ thường đụng phải những thứ đại loại như cám …

Xem tiếp »

Nguyện cầu cho nhau

Từng ngày trôi qua trong quá trình sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đều thấy mọi sự tốt đẹp. Tất cả mọi thứ đều xuất hiện cách hoàn hảo trong Lời tạo dựng của Ngài. Từ những cái vĩ mô đến những sinh vật nhỏ bé lúc nhúc trên mặt …

Xem tiếp »

“Duyên Tình Giêsu”

Hẹn ước trăm năm tiếp bước cùng Duyên se nối kết chẳng lao lung Tình tơ chắp cánh muôn ân phúc Thắm chỉ xua tan giá lạnh lùng Muối biển cho thơm men rượu chúc Ươm đèn đức ái sáng thiên cung Yêu thương mở lối lòng nhân thế Nghĩa …

Xem tiếp »

Đức Thánh Cha cầu nguyện với Mẹ Maria

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn biết lắng nghe, xin hãy mở tai chúng con, để chúng con biết lắng nghe lời Con của Mẹ là Chúa Giêsu, để chúng con biết lắng nghe lời Chúa giữa hàng ngàn tiếng nói của thế gian này, để chúng con biết lắng nghe …

Xem tiếp »

Hành động thế nào là đạo đức?

HÀNH ĐỘNG THẾ NÀO LÀ ĐẠO ĐỨC? Theo Immanuel Kant  Trong Tác Phẩm Grounding for the Metaphysics of Morals Dẫn nhập Từ những ngày đầu của lịch sử triết học, các triết gia đã cố gắng xác định sống như thế nào là đạo đức. Immanuel Kant là một người …

Xem tiếp »

Giới thiệu sách (do SJVN xuất bản)

Xin giới thiệu đến quý độc giả các sách do SJVN xuất bản trong năm qua (2016-2017). Đức Maria – Kiệt Tác Của Thiên Chúa Tác giả: Ngô Văn Vững, S.J. Hoa Trái ở Phương Đông Alexandre de Rhodes và công cuộc truyền giáo thời kỳ đầu của Dòng Tên …

Xem tiếp »

Do Thái và Kitô giáo

                                                Hoành Sơn  Đã hai ngàn năm trôi qua kể từ ngày Đức Giêsu bị Do Thái giết, cũng là ngày Dân Chúa mới vừa mọc lên đã phủ bóng năm châu. Phải chăng người Do Thái đáng được quy tội Sát Thiên (déicide), do đó bị sa thải và trừng …

Xem tiếp »

Tổn thương tuổi thơ

Trong tác phẩm Chỉ có một điều cần thôi, cha Henry M.Nouwen đã khẳng định rằng: “Tất cả chúng ta đều là những người mang thương tích. Ai đả thương ta ? Đó là những người ta thương và những người thương ta” (tr.155). Điều này thật chuẩn xác và …

Xem tiếp »

Buổi tiếp kiến chung: Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Người Kitô hữu phải giúp đỡ nhau trong hy vọng

  Trong suốt buổi tiếp kiến chung hàng tuần này, Đức Thánh Cha giải thích rằng hy vọng Kitô hữu không chỉ được đặt nền trên đời sống của một cá nhân, nhưng còn là đời sống của cộng đoàn. Ngài nói rằng thật quan trọng đối với các cộng …

Xem tiếp »

Con là một bệnh nhân!

  Trong dòng suối người tuôn về Lộ Đức, con ước gì con có được đôi cánh để bay thật nhanh và ở thật gần bên Mẹ, được cảm nếm sự dịu ngọt của tất cả những đau khổ mà Mẹ đang mở rộng tấm lòng để đón lấy, được …

Xem tiếp »

Yêu mến người xa lạ

Ngày 01 tháng 02 năm 2017 Anh chị em và các bạn thân mến, Chúng tôi viết những dòng này để bày tỏ sự thất vọng rất lớn của chúng tôi, trước cuộc thảo luận của quốc gia về đề tài người nhập cư. Và đã có một bước ngoặt …

Xem tiếp »

Người phụ nữ bị mang tai tiếng

Tiếng tăm đời, ai mà chẳng có chút đỉnh. Có thể là chút danh tiếng và đây đó nhiều tai tiếng. Câu chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, được thánh Gioan kể trong Tin Mừng, là câu chuyện nổi tiếng về người đàn …

Xem tiếp »

Gia đình I-nhã gặp mặt đầu năm

Sáng Chúa Nhật 5/2/2016, gia đình I-nhã gặp mặt đầu năm như cơ hội để gặp mặt, mừng năm mới và chia sẻ với nhau những dự tính cho một năm mới. Gia đình I-nhà là một hội gồm những người liên kết và cộng tác với Dòng Tên trong …

Xem tiếp »

Được Mẹ yêu thương

    Như con thơ nép trong lòng Mẹ Hồn con vui biết được Mẹ  yêu Gian nan đau khổ trăm chiều Sắt son con vẫn một niềm cậy trông Trời đất đang bước vào mùa Xuân, Chúa ban thêm cho tôi một tuổi mới. Tạ ơn Chúa lòng tôi …

Xem tiếp »

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

                          CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM A  Mt 5,17-37 17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi …

Xem tiếp »

Anh cho em mùa xuân!

Mùa xuân, có biết bao ngôn từ đẹp đẽ để nói về mùa xuân. Trái tim ai chẳng một lần rung động khi nhìn những chiếc lá non mơn mởn gọi cành cây thức giấc sau giấc ngủ dài của mùa đông. Ngày xuân, bên những nụ mai vàng, lòng …

Xem tiếp »

Đời con dâng Chúa

Thời còn là một em thiếu nhi, nhiều lần các sơ có hỏi con về chuyện đi tu gì đó, con nghe mà chẳng hiểu, cũng chẳng biết thế nào. Con thấy đi tu cũng tốt, mà không tu thì cũng tốt. Đi tu cũng vui mà ở nhà như …

Xem tiếp »

Phim Huệ Đêm lên Youtube

Thân chào quý độc giả, Đầu xuân, Ban Truyền Thông Dòng Tên (SJVN) xin kính chúc quý độc giả tràn đầy muôn ơn lành của Thiên Chúa suốt năm mới! SJVN xin trân trọng giới thiệu Phim Huệ Đêm, sau thời gian được trình chiếu offline tại một số nơi, …

Xem tiếp »